“Tôi đá phạt hỏng nhưng may là bóng đến đúng khu vực của….Pique”

Lionel Messi phát biểu sau trận PSV 1-2 Barca. Siêu sao người Argentina thừa nhận đường chuyền cho Gerard Pique xuất phát từ một quả đá phạt là vô tình, không phải chủ định.

Sút phạt hỏng thành kiến tạo

Làm khách trước PSV tại lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League, Barcelona đã gặp tương đối nhiều khó khăn. Mãi tới phút 61, đội bóng xứ Catalonia mới có bàn mở tỷ số từ khoảnh khắc tỏa sáng của Lionel Messi. 9 phút sau, chính Messi là người có pha kiến tạo cho Gerard Pique lập công.

Đó là một tình huống đá phạt trực tiếp và Messi đưa bóng như đặt cho đồng đội dễ dàng đệm bóng tung lưới PSV. Dù chịu bàn thua phút 82 nhưng chung cuộc Barca vẫn giành chiến thắng 2-1 và chắc chắn dẫn đầu bảng B dù vẫn còn 1 lượt đấu nữa.

Với giọng nửa đùa nửa thật, Pique chia sẻ bàn thắng đó đã được anh và Messi tập rất nhiều lần trong các buổi tập.

Nhưng Messi ngay lập tức “bóc mẽ” đồng đội. “Chẳng có tập và đá theo bài gì ở đây cả”, siêu sao người Argentina cho biết. “Tôi đá phạt hỏng nhưng may là bóng đến đúng khu vực Pique di chuyển và anh ấy đã tận dụng được cơ hội”. Messi nói trên trang web chính thức của Barca.

Ngỡ ngàng với kỷ lục

Pha mở tỷ số trận PSV 1-2 Barca đã giúp Messi lập nên kỷ lục ghi bàn nhiều nhất Champions League cho một CLB duy nhất. Cụ thể, Leo đã vượt qua Cristiano Ronaldo với pha lập công thứ 106 cho Barca. “Tôi rất vui mừng, tôi cũng vừa mới phát hiện ra. Tôi rất vui vì thành tích mới lập được này”, Messi nói với phóng viên.

Bên cạnh đó, Messi cũng rất vui mừng khi Barca chắc chắn có ngôi đầu trong bảng có cả Inter Milan và Tottenham. “Chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình là dẫn đầu một bản đấu gian khó. Chúng tôi thực sự hạnh phúc, đây là bảng đấu phức tạp với những chuyến làm khách khó lường”, anh nói thêm.