Tôi đã từng tin anh…

Công việc anh hướng về nơi cô ấy sống nhiều hơn, anh và cô ta thân mật với nhau công khai hơn và anh đã lừa dối tôi và cô ấy khi anh bắt đầu một mối quan hệ mới. Một soái ca quá đáng thương, một anh chàng quá mưu mẹo, một con người quá tham lam, muốn khám phá tất cả các sự khác biệt. Đấy là những gì tôi đã thấy ở anh…

Khi tôi còn yêu. Khi tôi còn yêu anh, tôi luôn đến cạnh anh những lúc anh cảm thấy chán nản nhất. E ấp bên nhau, khóc có, cười có và có cả sự im lặng. Yêu anh đã 3 năm, chỉ với cái nhìn đầu tiên, anh đã làm tôi gục ngã. Một con người quá hoàn hảo, từ cách ăn nói cho đến vẻ ngoài mọi thứ dường như đạt chuẩn 100 cho một soái ca. Và cả hai cũng đã đến bên nhau, che chở, bảo vệ nhau trong những lúc khó khăn nhất.

Tôi tin anh ấy yêu tôi. Chỉ khi bên tôi, anh mới thoát ra khỏi vỏ bọc vô cảm của chính mình. Một con người chỉ toàn những nỗi buồn và sự cô đơn, một cậu bé đong đầy sự im lặng, khác hẳn với một soái ca ngôn tình hoạt ngôn trước công chúng. Và rồi, anh ấy muốn tìm hiểu tôi rõ hơn. “Em hãy là của anh nhé!”. Tôi tin anh.

Mọi thứ thay đổi quá nhanh, anh thương tôi nhiều hơn, tìm đến tôi nhiều hơn, nhưng cũng bận hơn rất nhiều. Mỗi ngày gặp nhau thật sự rất khó, dần dần anh và tôi chỉ có thể gặp nhau vài lần mỗi tháng. Chờ đợi là một điều rất tệ, nó làm phai đi tất cả những cảm giác mà ta đang cố gắng nuôi nấng, gìn giữ. Để rồi mỗi lần gặp nhau, ôm nhau chỉ còn là thói quen hằng ngày, không còn là sự vui mừng hạnh phúc như mọi khi. Mọi thứ ngày càng lắng đi, sự im lặng bao trùm cả căn phòng thật sự rất đáng sợ.

Anh trở nên lạnh lùng hơn, những cái chạm tay, những khi anh e ấp bên cạnh, tôi chỉ cảm thấy một sự ớn lạnh gai óc. Nhưng anh, dù cho thế nào, anh vẫn như thế, yêu tôi muốn sở hữu toàn bộ tâm hồn tôi. Tôi thương anh, chúng tôi lại đến bên nhau, tôi bất chấp chỉ vì anh quá đán.g thươ.ng. Một anh chàng soái ca quá chung tình, một cô bạn gái quá yếu đuối, đến bên nhau để rồi tâm hồn cô ấy đã ch.ết theo anh. Nỗi cô đơn của anh quá rộng, nên làm sao tôi có thể bù đắp hết. Không cần đợi tôi than vãn, anh cũng đã tìm đến một nơi mới hơn, lạnh hơn, nổi tiếng hơn ở phía Bắc.

Cũng đã một năm khi anh tìm đến cái cảm giác đấy. Công việc anh hướng về nơi cô ấy sống nhiều hơn, anh và cô ta thân mật với nhau công khai hơn và anh đã lừa dối tôi và cô ấy khi anh bắt đầu một mối quan hệ mới. Một soái ca quá đáng thương, một anh chàng quá mưu mẹo, một con người quá tham lam, muốn khám phá tất cả các sự khác biệt. Đấy là những gì tôi đã thấy ở anh, và liệu rằng khi gặp lại nhau, anh vẫn còn lòng tự trọng để chào tôi chứ chàng ca sĩ à.

Theo Guu