Tôi mất người mình yêu chỉ vì nói lỡ một câu

Tôi chọn cách giữ im lặng, không nhắn tin thêm vì càng nhắn càng đẩy mọi việc đi xa. Tôi 26 tuổi, đang làm việc tại một công ty nước ngoài về thiết kế ôtô tại Hà Nội. Tính cách của tôi hòa đồng với mọi người, cẩn thận và chu đáo. Về ngoại hình, tôi cao 1,78 m, nặng 78 kg.

Suốt thời gian học tập và làm việc, tôi chưa từng yêu ai, cho đến hôm tình cờ tôi được anh họ cho số của một bạn nữ. Theo anh ấy nói, họ làm việc cùng nhau khoảng 5 năm và bạn ấy xem anh họ tôi như anh trai. Tối đó, tôi kết bạn trên mạng xã hội và bắt đầu nhắn tin trò chuyện. Bạn ấy bằng tuổi tôi, cao, xinh, tính cách vui vẻ, cởi mở và làm công việc văn phòng. Chúng tôi nói chuyện qua tin nhắn được một tuần thì tôi hẹn gặp mặt. Cả hai đã nói chuyện rất vui vẻ ngày hôm đó. Sau buổi gặp mặt, tôi dường như đã “đổ” trước bạn ấy. Cứ thế chúng tôi hẹn nhau đi ăn trưa và đi uống trà sữa khoảng 5 lần một tháng. Khi quen biết, chúng tôi nhắn tin nhiều vô cùng. Mỗi khi gặp nhau, chúng tôi chia sẻ rất nhiều về công việc và gia đình.

Vào tối 26 Tết, khi đang nói chuyện vui vẻ, bạn ấy trêu tôi là “Nghe nói cậu được anh T giới thiệu cho nhiều người nhưng cậu không nói chuyện với ai”. Khi đó tôi trả lời một cách khờ dạ.i và không suy nghĩ “Tại họ không biết nói chuyện với tớ đấy”. Bạn ấy đã nói với tôi rằng “Nói chuyện với người lạ đi nhé. Chào thân ái”, sau đó không nhắn tin với tôi nữa. Sau khi nhận được tin nhắn như thế, tôi mới chợt nhận ra là mình đã ngầm khẳng định câu trêu đùa của bạn ấy, đó là đã nhắn tin với rất nhiều cô gái khác trước khi nói chuyện với bạn ấy. Và tôi chọn cách giữ im lặng, không nhắn tin thêm vì càng nhắn càng đẩy mọi việc đi xa.

Đúng như các cụ có câu “Có tiếng mà không có miếng”, tôi đã “c.hết oan” trong cuộc chơi tình cảm này. Sau đó tâm trạng của tôi x.ấu đi rất nhiều, không tập trung trong công việc, liên tục bị sếp nhắc nhở. Liệu tôi có thể cứu vãn mối quan hệ này không? Xin chuyên gia và mọi người cho tôi lời tư vấn.

Bách

Chuyên gia tham vấn tâm lý Nguyễn Bá Đạt gợi ý:

Chào Bách,

Tôi hiểu được sự nhớ nhung bạn gái mới quen của bạn, dẫn đến m.ất tập trung trong công việc. Bạn đang hy vọng có được mối quan hệ tình cảm tốt đẹp với cô gái ấy, nhưng chỉ từ câu nói đùa của mình, mối quan hệ đó bị đứ.t “phịch’’ khiến bạn không biết ứng xử thế nào.

Với những người từng trải trong chuyện tình cảm, trong tình huống này, chắc chắn rằng tình cảm đôi lứa của họ không dễ bị c.ắt đ.ứt như vậy. Do bạn và bạn gái đó có thể chưa có nhiều trải nghiệm trong chuyện yêu đương nên với tin nhắn kiểu như vậy đã cắt đ.ứt mối liên lạc.

Hoặc cũng có thể sau một giai đoạn tìm hiểu, bạn gái biết chắc hai bạn không hợp nhau, có thể do bằng tuổi nên bạn ấy không muốn tình cảm giữa hai người tiến sâu thêm, và bạn ấy tạo ra một tình huống như vậy, chủ động c.ắt liên lạc với bạn.

Bạn hỏi nên làm gì, ứng xử ra sao trong tình huống này? Rất nhiều bạn trẻ sẽ lựa chọn phương án đến gặp trực tiếp bạn gái, mời bạn ấy đi dạo hoặc cà phê, nghe bạn ấy kể những chuyện xảy ra trong mấy ngày hai bạn không gặp nhau; hỏi bạn ấy có muốn đi uống trà sữa với mình nữa không? Và lựa xem lúc nào hợp lý, bạn có thể nói với bạn gái đó là bạn nhớ cô ấy đến nỗi không thể tập trung vào công việc. Sau khi thổ lộ, bạn đợi xem bạn gái phản ứng thế nào.

Hy vọng bạn và bạn gái đó sẽ nối lại tình cảm với nhau và giả thiết của tôi ở trên là sai. Chúc hai bạn sớm nối làm lành và có những giây phút hạnh phúc bên nhau.

Vnexpress.net