Trai Tây bị hút hồn bởi cô nhân viên dọn phòng “một lần đò”: Ba mẹ chồng cưng hơn con gái

8 năm kết hôn, anh chị từng giây từng phút vẫn cảm thấy hạnh phúc như thuở mới yêu. Chị thương anh hiền lành, ấm áp, có trách nhiệm, cảm thấy đời này gặp được anh là sự may mắn vô cùng to lớn.

Nghe nói, chỉ cần gặp được đúng người dành cho mình thì dù sớm hay muộn cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng làm sao biết gặp đúng người? Dấu hiệu nào cho thấy điều đó? Chỉ có thể dựa vào trực giác, cảm xúc và sự đối đãi của người ấy với mình. Và nhất là khi trải qua bao nhiêu bão giông trong mối quan hệ hay cuộc sống của cả hai mà người ấy vẫn không rời bỏ bạn thì đó được xem là đúng người rồi.

Chị Thắm (36 tuổi) là người phụ nữ đã lỡ một lần đò. Chị nuôi con trai 7 tuổi và nhờ có vốn tiếng Anh, chị làm công việc dọn phòng cho một resort ở Úc. Trong một lần bình luận trên trang tin tức ở Úc, anh Shaun Thompson (39 tuổi) cũng để lại vài bình luận rất có tâm làm chị ấn tượng.

hình ảnh

Chị Thắm và anh Thompson kết hôn sau 6 tháng tìm hiểu. Ảnh Vietnamnet

Như một mối duyên đã được sắp xếp từ trước, chị vào facebook của anh và nhận thấy người đàn ông này rất tử tế. Sau đó chị chủ động làm quen và hai người duy trì liên lạc đến khi gặp nhau ngoài đời vào 1 tuần sau đó. Anh vừa gặp đã ôm chị và không muốn rời, chính điều 2 này đã tạo cho chị cảm giác yêu thương. “Anh có vẻ hồi hộp và hạnh phúc, giống như đã đạt được điều gì rất ý nghĩa. Cái ôm đó khiến mình cảm thấy sự ấm áp, nhẹ nhàng của một người đàn ông mà rất nhiều năm mình chưa từng nghĩ đến”, chị Thắm nhớ lại.

Thế rồi 3 tháng sau họ chấp nhận lời yêu. Hai anh chị trao đổi với nhau rất nhiều điều, họ đồng cảm cho hoàn cảnh của nhau khi anh cũng có con trai riêng được 10 tuổi. Hai trái tim dù khác quốc tịch nhưng cùng chung nhịp đập, yêu thương và mong muốn gắn bó với nhau một cách mãnh liệt.

hình ảnh

Chị Thắm rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại. Ảnh Vietnamnet

Đến nay, chị Thăm và anh Thompson đã kết hôn được 8 năm, cả hai có thêm bé gái xinh xắn. 8 năm bên nhau cả hai chưa hề có mâu thuẫn gì lớn vì nếu có bất đồng, anh chị sẽ ngồi lại giải quyết thật rõ ràng, hòa nhã. Chị Thắm đã trải qua một lần đò, đắng cay vất vả nào chị cũng đã từng. Nên khi gặp anh Thompson, chị rất trân quý mối lương duyên này và từng giây từng phút tận hưởng cuộc sống bên nhau. Anh Thompson là người ấm áp, yêu thương và luôn che chở cho chị.

Không chỉ có chồng tuyệt vời, chị Thắm còn được cha mẹ chồng thương yêu như con gái ruột. Sống cảnh xa xứ nhưng chị chưa bao giờ tủi thân hay cô đơn, ngược lại bố mẹ chồng còn là hậu phương vững chắc. Mỗi khi có chuyện gì bất đồng với anh Thompson, cha mẹ chồng sẽ bênh vực chị và góp ý, xây dựng con trai dù lỗi có do anh hay không.

“Thời gian đầu vợ chồng mình ở chung với bố mẹ, ông bà rất yêu thương mình. Mình rất hợp bố chồng vì ông hiền lành, ít nói, rất thích ăn món Việt. Thời gian rảnh rỗi, ông làm mọi việc trong nhà để đỡ đần các con và trông các cháu giúp mình. Ông còn kiêm cả việc nấu ăn cho gia đình”, chị Thắm kể.

Khi cha chồng qua đời, vợ chồng chị Thắm dọn nhà đến ở gần mẹ chồng để thường xuyên qua lại chăm sóc. Nhờ tấm lòng hiếu thảo với mẹ chồng của chị Thảo, anh Thompson càng thấy thương vợ nhiều hơn. Chị quán xuyến trong ngoài, đưa các con đi học để chồng yên tâm làm việc tại công ty chuyên cho thuê xe. Anh chị chưa bao giờ có mâu thuẫn nào lớn, cuộc sống lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc như một sự bù đắp của ông trời dành cho chị sau tất cả những bão giông đã qua.

“Mình cảm thấy rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Vì từng trải qua nhiều biến cố, đau khổ, mất mát nên mình càng trân quý những thứ hiện có, trân quý hạnh phúc giản dị nhưng chân tình này.

Mình cũng hy vọng những người từng đổ vỡ hôn nhân hãy tin vào tình yêu, vào một cuộc sống tốt đẹp phía trước. Chỉ cần bạn chân thành, hết mình thì hạnh phúc sẽ lại mỉm cười”, chị Thắm chia sẻ.

hình ảnh

Họ trở thành gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc. Ảnh Vietnamnet

Người phụ nữ có hạnh phúc hay không thì chỉ cần nhìn vào thần thái của họ là biết. Chị Thắm sau khi kết hôn với người chồng Úc, càng ngày chị càng tươi trẻ, rạng rỡ, tinh thần vui vẻ. Dù cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ như ý muốn, nhưng quan trọng hơn hết là nền tảng hôn nhân bền vững, chồng và nhà chồng yêu thương, che chở giúp chị cảm thấy mình chính là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc.

Phụ nữ sau khi kết hôn, vui vẻ hay buồn khổ phần lớn là phụ thuộc vào chồng. Tất nhiên người ta nói rất nhiều đến việc giữ vững tinh thần và có niềm vui riêng cho mình để không phải phụ thuộc cảm xúc vào chồng. Nhưng thử hỏi, có bao nhiêu người phụ nữ làm được điều này? Khi đã lấy chồng, thời gian 24h mỗi ngày là dành cho chồng con đến mức không có giờ nào dành riêng cho mình thì làm sao không phụ thuộc cảm xúc cho được.

Vì vậy, các ông chồng hãy đối xử thật tốt với vợ của mình, yêu thương và chiều chuộng, cảm thông cho cô ấy nhiều hơn. Dẫu biết đàn ông hay phụ nữ đều có hàng tá nỗi lo riêng, nhưng nếu phụ nữ đã hết lòng hy sinh thì đàn ông cũng không nên tiết kiệm lời yêu thương và sự quan tâm, san sẻ cùng cô ấy.

Hôn nhân bền vững phải được xây dựng từ sự tự nguyện và cùng hướng về mục đích chung của nhau. Đừng chỉ ích kỷ nghĩ đến riêng mình rồi trách sao cuộc đời bất công, sao hôn nhân của mình chẳng được lâu bền.

(Webtretho)