Trên đời này, thứ bền vững nhất là lòng người, và mong manh nhất cũng chính là lòng người

Đừng quá bất ngờ, đừng quá hoảng sợ cũng không cần dằn vặt nếu một ngày bạn phát hiện ra cậu bạn, đứa em tưởng như rất thân thiết lại đang khua tay múa mép nói xấu sau lưng bạn.

Người mà bạn từng dang tay dìu dắt, giúp đỡ khi họ mới chập chững vào đời, từng cưu mang khi họ rơi vào cảnh khốn cùng đang giết bạn từ từ bằng những chiêu trò bẩn thỉu.

Người mà trước nay bạn vẫn hậm hực ghét bỏ lại đang khen ngợi bạn trước mặt người khác…

Đau không, đau chứ!

Tiếc không, tiếc lắm chứ!

Nhưng còn sống trên đời thì bạn nên HỌC CÁCH CHẤP NHẬN đi.

Sông có thể cạn, đá có thể mòn… thì cũng đừng lấy gì làm bất ngờ khi LÒNG NGƯỜI đổi khác.

Hình ảnh có liên quan

Trên đời này, thứ bền vững nhất là lòng người, và mong manh nhất cũng chính là lòng người.

Phàm ở đời, bản mệnh sinh là con người thì chẳng ai có thể biết trước mai kia đời sẽ dập vào mặt ta những biến cố gì. Càng chẳng thể lường được lòng người đối với ta mấy phần thật lòng bao phần giả dối.

Xã hội bây giờ, con người bây giờ đều thích trưng ra với nhau những thứ giả tạo. Người biết làm không bằng kẻ biết nói, kẻ biết nói lại không bằng kẻ giỏi giả vờ, dẻo mép nịnh bợ. Nước trong quá thì không có cá, người thẳng thắn thì thường thua thiệt, cô đơn. Sống sao cũng thấy khó. Vậy mới nói, học làm người là trường học mà cả đời không một ai có thể tốt nghiệp được.

Sống ở đời, bạn nên sớm hiểu cho thấu một điều, trên thế gian này ngoại trừ gia đình ra thì không có một ai chịu dốc lòng dốc tâm đối đãi với bạn, tin tưởng bạn vô điều kiện, và cũng chẳng ai luôn mãi tốt với bạn.

Phải học cách chấp nhận thực tại, rằng, trời cũng sẽ tối, người cũng có thể phút chốc quay lưng thành người xa lạ. Đời người như vậy, đường đi còn xa lắm, bạn chỉ có thể dựa vào chính bản thân, dồn hết sức bình sinh mà bước tiếp, tuyệt đối không vì một “vũng lầy” mà chối bỏ ánh hào quang phía trước.

Hình ảnh có liên quan

Bởi, suy cho cùng thì chẳng có chuyến đi nào là vô nghĩa cả. Dù đơn độc hay không, thì khi trở về chắc chắn chúng ta sẽ càng trưởng thành hơn, lại tích cóp chút “vốn liếng” mà “chơi đẹp” với đời. Khà khà!

Chỉ xin nhắc bạn, đừng gục ngã, đừng rũ bỏ cuộc sống tươi đẹp của mình vì những kẻ bội phản, phí lắm!

Chỉ xin nhắc bạn một điều, trên đường đời… bạn có thể đánh rơi nhiều thứ, nhưng nhất định đừng đánh rơi LƯƠNG TÂM của chính mình.

Vạn vật không có đúng cũng chẳng có sai, chỉ có lòng người hay thay đổi, lúc thì cảm thấy đúng, lúc thì cảm thấy sai, vì vậy làm gì thì làm chỉ cần không thẹn với lòng mình là được… nhớ nghen!
______________
#TS_Lê_Thẩm_Dương
#baihoccuocsong
#WrittenbyHòalee