Trót gặp, trót quen rồi trót yêu, cô gái Việt vẫn mãi đi tìm chàng DHS đã về nước

Khi phải xa gia đình, bạn bè, bị tách ra khỏi môi trường cũ để đi du học, du học sinh thường phải cố thích nghi với ngôn ngữ, văn hóa và con người mới. Cảm giác đơn độc và xa lạ là điều tất yếu. Do đó, ngay lập tức, họ phải tìm kiếm và thiết lập những mối quan hệ mới để thấy mình cũng có thể gắn bó, chia sẻ và được yêu thương. Nhưng đôi khi, những cuộc tình ấy cũng rất trớ trêu. Trót gặp, trót quen rồi trót yêu, bây giờ một người về nước, còn một người thì không biết làm sao để liên lạc.

Vừa qua, trên group cộng đồng Việt Nhật có một bạn nữ đăng vài dòng tâm sự cũng như để kiếm tìm người. Người đó là người yêu ngày trước của cô ấy

“Xin lỗi làm phiền mọi người. Mình muốn tìm người nhờ một chút ạ. Người mình cần tìm hiện đã về Việt Nam, bạn ấy quê Hải Dương qua đây làm xây dựng.

Trót gặp, trót quen rồi trót yêu, cô gái Việt vẫn đi tìm mãi chàng DHS đã về nước - ảnh 1

Vài lời dành cho người ấy ( vì chỉ có người ấy mới hiểu): Tớ không biết gì về cậu. Ngay cả cái tên cậu tớ cũng quên mất rồi, cậu bảo nếu có duyên sẽ gặp lại. Nhưng tớ lại xoá zalo mất rồi. Cậu bảo tớ chỉ coi cậu là cái thùng rác thôi. Nhưng cậu có biết những suy nghĩ ấy tớ chỉ nói với cậu. Những suy nghĩ ngốc ngếch không đầu không đuôi. Nếu cậu đọc được những dòng này thì cậu biết là tớ đã đi tìm cậu, chỉ như vậy thôi. Là tớ ngốc nghếch đi qua vạt cỏ xanh mà không ngoái đầu lại. Nếu đọc những từ khoá này mà nhận ra tớ thì tìm tớ được không? Kyouto, MC 烏丸駅”

Theo như bài viết, cô gái này đã quen bạn nam kia trong thời gian ở Nhật. Hiện giờ bạn nam đã trở về Việt Nam. Nhưng trớ trêu thay, hai người lại mất liên lạc và đến cái tên cô bạn kia cũng không nhớ nổi. Điều duy nhất cô ấy biết đó là bạn nam quê Hải Dương.

Tình du học thoáng qua không phải luôn luôn suôn sẻ như họ nghĩ. Chia tay, dù ở phương diện nào cũng đem lại sự tổn thương cho ít nhất một người trong cuộc.

Cư dân mạng khi đọc được bài viết này cũng cảm thông cho cô gái:

Trót gặp, trót quen rồi trót yêu, cô gái Việt vẫn đi tìm mãi chàng DHS đã về nước - ảnh 2
“Lạc nhau có phải đến muôn đời”
Trót gặp, trót quen rồi trót yêu, cô gái Việt vẫn đi tìm mãi chàng DHS đã về nước - ảnh 3
“Người đâu gặp gỡ làm chi?

Trăm năm biết có duyên gì hay không???”
Trót gặp, trót quen rồi trót yêu, cô gái Việt vẫn đi tìm mãi chàng DHS đã về nước - ảnh 4
“chúc cho hai bạn tìm thấy nhau”
Trót gặp, trót quen rồi trót yêu, cô gái Việt vẫn đi tìm mãi chàng DHS đã về nước - ảnh 5
“Chúc các bạn tìm thấy nhau

Có duyên sẽ về với nhau”

Nhưng con người không thể sống trong cái bóng của quá khứ mãi được, bạn nữ cũng như thế, sẽ lại lạc quan và vui vẻ trở lại. Dù sao thì cũng chúc hai bạn ấy tìm được nhau.