Trót tin chồng Việt kiều rồi bị bế con đi mất, người phụ nữ 20 năm tìm con trong vô vọng

Cứ tưởng con đi rồi lại về, nhưng chị Yến không ngờ, đó là lần cuối chị được gặp con trai.

Tin lời chồng Việt kiều, lạc mất con trai 2,5 tuổi

20 năm qua, chị Nguyễn Thị Hồng Yến (sinh năm 1979, quê ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) không thôi nhớ về đứa con trai bé bỏng. Nhưng vì con bị thất lạc ở nước ngoài, điều kiện không có nên chị Yến bất lực, thương nhớ, nhưng chẳng biết đi đâu để tìm được con.

Chị Yến kể, cách đây hơn 20 năm, chị và một người đàn ông tên Nguyễn Văn Đ. (người Hải Phòng, Quốc tịch Hà Lan) chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Ông Đ. đã từng có một đời vợ nhưng đã ly hôn. Vợ cả của ông tên là bà Lệ, định cư tại Hà Lan. Trong một lần về Việt Nam, bà Lệ cũng có tới gặp, trò chuyện với chị Yến.

Trót tin chồng Việt kiềυ rồi bị bế con đi mất, người phụ nữ 20 năm tìm con trong vô vọng - ảnh 1

Chị Yến tìm con trong vô vọng suốt 20 năm qua.

Chị Yến và ông Đ. có 2 người con trai chung là Nguyễn Lạc Đình Hoàng (sinh năm 2000) và Nguyễn Lạc Đình Nam (sinh năm 2001). Khi Hoàng được 9 tháng tuổi, được ông Đ. đưa sang Hà Lan để làm thủ tục bảo lãnh, nhập quốc tịch. Sau đó khoảng 1,5 tháng, ông lại đưa Hoàng về.

Lần thứ hai khi Hoàng được 2,5 tuổi, ông Đ. tiếp tục đưa Hoàng sang Hà Lan với lý do xin giấy gia hạn bảo lãnh. Không nghi ngờ gì nên chị Yến đồng ý để ông Đ. đưa con đi. Nhưng chị không biết rằng, đó là lần cuối cùng chị được gặp con trai.

Trót tin chồng Việt kiềυ rồi bị bế con đi mất, người phụ nữ 20 năm tìm con trong vô vọng - ảnh 2

Giấy khai sinh của Nguyễn Lạc Đình Hoàng.

Trót tin chồng Việt kiềυ rồi bị bế con đi mất, người phụ nữ 20 năm tìm con trong vô vọng - ảnh 3

20 năm tìm con trong vô vọng

“Sau đó ông ấy trở về Việt Nam nhưng chỉ về một mình, không đưa Hoàng về. Tôi hỏi thì ông ấy nói: “Để nó bên Hà Lan rồi”. Thời gian sau thì ông ấy cũng đi mất, ông ấy hứa làm thủ tục nhập quốc tịch cho bé Nam nhưng cũng làm dở dang, mãi không xong.

Vừa mất chồng, vừa mất con, khoảng thời gian đó, nếu như không có bé Nam chắc tôi không sống nổi. Về sau, tôi có nhận được điện thoại của bà Lệ. Bà hỏi: “Sao em lại bỏ con ở bên này”.

Tôi mới trả lời: “Chị ơi, chị cũng làm mẹ nên chắc chị hiểu, không có người mẹ nào lại bỏ con mình cả. Nhưng ông ấy không hề hỏi ý kiến em, ông ấy tính toán trong lòng như nào em không hề biết. Mà thất lạc con tận ở nước ngoài nên em không đi tìm con được”, chị Yến kể.

Trót tin chồng Việt kiềυ rồi bị bế con đi mất, người phụ nữ 20 năm tìm con trong vô vọng - ảnh 4

Bức ảnh Hoàng và bố chụp tại Hà Lan do chị Yến cung cấp.

Chị Yến được biết hiện ông Đ. đã qua đời được 15 năm. Theo dự đoán của chị, bà Lệ là người đã cưu mang, nuôi dưỡng Hoàng trong suốt 20 năm qua. Chị Yến mong bà có biết được thông tin thì hãy liên hệ để mẹ con chị được đoàn tụ.

Nhắn nhủ đến cậu con trai thất lạc của mình, chị Yến bùi ngùi: “Hoàng ơi, mẹ rất nhớ con, từng ngày, từng tháng, từng năm đều nhớ đến con. Mẹ muốn tìm con để biết con đã lớn thế nào, có mạnh khỏe hay không, con đang sống cuộc sống ra sao? 20 năm rồi mẹ không được nhìn thấy con”.

Người mẹ đáng thương cũng hy vọng, cộng đồng người Việt tại Hà Lan nếu có thông tin về Hoàng hoặc gia đình bà Lệ sẽ kết nối giúp để chị và con trai sớm được gặp lại nhau.