Trúng sét ái tình, trai đẹp Malaysia bỏ việc ngân hàng qua VN “ở rể”: Mới ở 7 tháng bị nhầm là trai Quảng Bình

Thích chàng rể Malaysia này quá, đẹp trai lại yêu chân thành, mãnh liệt. Bạn gái rủ một câu là chịu ở Việt Nam liền. Anh chàng mới ở có 7 tháng là “hóa” trai Quảng Bình không ai nhận ra luôn.

Phong tục của Việt Nam và nhiều nước Á đông, con gái lấy chồng thường theo chồng, làm dâu nhà chồng. Thế nên con trai mà vì lý do gì đó phải ở rể hoặc dọn về sống quê vợ thì họ hay có tâm lý không thoải mái, đôi khi không chấp nhận. Tuy nhiên, khi xã hội ngày càng hiện đại thì càng có nhiều trường hợp như vậy, nhưng họ không còn cảm thấy phiền phức, tự ti nữa mà sống rất tốt, vui vẻ, hạnh phúc. Điển hình như câu chuyện về anh chàng Malaysia ở rể Việt Nam được đăng tải trên báo Thanh Niên dưới đây.

hình ảnh

(Ảnh: thanhnien/NVCC)

Chàng trai này có tên là Go Jun Hao (30 tuổi, thường gọi là Raymond). Vợ anh là chị Đặng Thị Thúy (29 tuổi, quê Quảng Bình). Chị Thúy từng có khoảng thời gian sang Malaysia làm việc. Trong một lần đi chơi với bạn, chị gặp anh Raymond và được anh chủ động làm quen, xin số. Lúc đó, anh như bị trúng tiếng sét ái tình còn chị thì chỉ cho số điện thoại vì phép lịch sự.

Về nhà, đàng trai liên tục nhắn tin nhưng đàng gái thì vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Phải hơn 4 tháng sau đó, vào dịp Tết cổ truyền ở Malaysia, nhiều hàng quán đóng cửa thì chị Thúy mới “cầu cứu” anh. Chị nhờ anh chở đi mua thực phẩm, mua xong chị lại “lặn” tiếp khiến anh thất vọng nhắn thẳng: “Em là người không tốt! Em chỉ cần anh khi có việc nhờ anh thôi. Sau khi nhờ xong thì em không nói gì hết”. Cũng may là nhờ tin nhắn thẳng thắn đó mà anh chàng Malaysia đã “tán đổ” nàng Việt cá tính.

Trải qua quá trình tìm hiểu rồi chính thức yêu nhau được một thời gian thì chị Thúy có việc phải về nước. Anh Raymond ngỏ ý muốn về cùng thì được bạn gái đồng ý. “Trong khoảng thời gian về Việt Nam, mình quyết định ở lại làm việc tại một công ty du lịch của người anh, không trở lại Malaysia nữa. Lúc đó, mình có hỏi anh muốn ở Việt Nam sống cùng không và thật bất ngờ, anh đã gật đầu đồng ý. Lúc hỏi anh, mình cũng không chắc chắn là anh sẽ đồng ý”, chị Thúy kể.

hình ảnh

(Ảnh: ttvn.toquoc.vn/ Vợ chồng son)

Vậy là chàng trai Malaysia chấp nhận bỏ công việc ngân hàng gắn bó hơn 3 năm trời để về Quảng Bình sinh sống và làm việc. Một quyết định theo tôi là hết sức táo bạo. Chính bản thân anh tâm sự rằng lúc đó không nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ nghĩ mình còn trẻ nên cứ trải nghiệm. Cộng thêm vì trúng tiếng sét ái tình với cô gái xinh đẹp có má lúm đồng tiền, sống chân thành, sòng phẳng… nên chuyện chấp nhận bắt đầu lại ở một nơi mới là điều có thể hiểu được.

Những ngày đầu làm rể đất Việt, Raymond tự thấy mình nói tiếng Việt như một em bé. Nhưng do làm việc trong một công ty du lịch của Việt Nam nên anh chàng quyết tâm nhờ vợ dạy tiếng Việt cho mình. “Mình nói chuyện với người Quảng Bình mỗi ngày, học tiếng Việt mỗi ngày, 7 tháng sau mình đã nói rành, cách nói cũng mang giọng điệu của người Quảng Bình. Vì thế mà nhiều người không biết mình là người nước ngoài luôn. Sau này khi vào TP.HCM làm việc, nhiều người cũng không nhận ra, hỏi mình tới từ Quảng Nam hay Huế…”, Raymond hào hứng chia sẻ.

Thích ứng nhanh và tình yêu ngày càng đậm sâu, cặp đôi quyết định chính thức về chung một nhà. Do đều là những người vui tính, rõ ràng, nên đời sống hôn nhân của họ rất hạnh phúc và thú vị. Trong khi chị Thúy hài hước “kể tội chồng” trước đây mê chơi game (giờ đã bỏ) và hứa bỏ hút thuốc nhưng mãi chưa bỏ được… thì anh Raymond lại “kể vui” rằng vợ nói nhiều, hay thay đổi quyết định xoành xoạch.

hình ảnh

(Ảnh phải: ttvn.toquoc.vn/ FBNV)

Sinh sống ở xứ người, anh Raymond có vẻ hòa nhập rất tốt, ngày càng yêu đất nước và nền ẩm thực quê hương vợ chứ không hề có tâm lý khó chịu gì cả. Có thể một phần vì anh quá yêu vợ nên sẵn sàng đánh đổi, một phần vì anh là chàng trai trẻ có năng lực nên dễ học tập, làm quen môi trường mới. Hai vợ chồng đồng lòng cố gắng vun vén mỗi ngày để tổ ấm càng thêm hạnh phúc theo năm tháng.

Câu chuyện của họ khiến nhiều người càng có thêm niềm tin vào tình yêu. Một khi bạn đủ yêu thương ai đó một cách chân thành thì bạn sẽ không ngại vượt qua khó khăn, chịu thử thách vì người mình yêu. Và thêm một bài học nữa là, những cô gái ngoài xinh đẹp ra thì hãy biết cách nâng cao giá trị bản thân, biết cách tự kiếm tiền… để có thể sống một cách tự chủ, trả tiền sòng phẳng với những mối quan hệ cần phải sòng phẳng. Sống như vậy, cho dù không lọt vào mắt xanh của ai đó thì ít ra cũng tự thấy kiêu hãnh với chính mình.