Trước giờ Việt Nam đấu Philippines: Bạn gái Quang Hải tiếp lửa theo cách riêng

Không dám dự đoán về tỷ số giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines nhưng Nhật Lê – bạn gái của cầu thủ Nguyễn Quang Hải khẳng định điều này. Trước trận quyết đấu giữa Việt Nam gặp Philippines tối nay (ngày 6/12) để tranh chiếc vé vào chung kết, hàng triệu trái tim người dân đang hòa theo nhịp đập trái bóng tròn.

Hot girl Nhật Lê, bạn gái cầu thủ Quang Hải là một trong những nàng WAGs xinh đẹp của đội bóng. Được biết đến là “một nửa” của cầu thủ trẻ xuất sắc trong đội tuyển Việt Nam, Nhật Lê còn gây chú ý khi tham gia cuộc thi ca hát The Debut. Xinh đẹp, tài năng, cô gái 9X còn đam mê bóng đá một cách vô cùng cuồng nhiệt.

Dẫu vậy khi được hỏi việc dự đoán tỷ số giữa trận VN – Philippines tối nay, Nhật Lê lại thận trọng không dám nói trước điều gì. Bạn gái Quang Hải chia sẻ thêm: “Chiến thắng thì tất nhiên ai cũng mong muốn nhưng điều em mong muốn hơn cả là toàn đội sẽ thi đấu với một tinh thần quả cảm và không phải sợ bất cứ việc gì. Nếu đội có thua thì toàn đội cũng đã cố gắng rất nhiều rồi. Kết quả như thế cũng khá là tốt rồi”.

Nhật Lê và bạn trai – cầu thủ Quang Hải.

Nhật Lê rất năng động trong việc ca hát, kinh doanh. Không dám dự đoán tỷ số, Nhật Lê cũng không dám đưa ra bất cứ kỳ vọng gì vào việc bạn trai là cầu thủ Quang Hải sẽ ghi bàn. Giọng ca trẻ chỉ chia sẻ: “Chiều nay, em sẽ ra sân cổ vũ cho toàn đội”. Niềm đam mê bóng đá lớn nên Nhật Lê thường ra sân cổ vũ nếu cô có dịp ở ngoài Hà Nội. Hot girl Khánh Chi ủng hộ Công Phượng, Văn Đức. Trong khi đó, hot girl Mạnh Khánh Chi nổi tiếng từ sau đêm khai mạc Euro 2016 vì vẻ ngoài xinh xắn “gây sốt” trên khán đài. Nói về trận đấu quan trọng của đội Việt Nam, Khánh Chi cho hay: “Em nghĩ đá sân nhà thì Việt Nam chắc chắn giành chiến thắng.

Em dự đoán tỷ số 2-1. Công Phượng và Phan Văn Đức sẽ ghi bàn”. Điều nữ cổ động viên xinh đẹp này tiếc nuối nhất là không thể mua được vé ra sân cổ vũ trực tiếp. “Trận này em không thể mua được vé online. Quá nhanh quá nguy hiểm. Em canh từ sáng nhưng đến lúc vào thì mạng lag không vào nổi web. Chắc quá nhiều người mua nên nghẽn mạng” – Khánh Chi nói. Cô đặt niềm tin Công Phượng, Văn Đức ghi bàn nhưng kỳ thực cầu thủ Khánh Chi hâm mộ nhất lại là Quang Hải. “Mỗi người 1 vẻ, ai em cũng hâm mộ, các em ấy đều rất nỗ lực và tài năng, nhưng em vẫn thích Quang Hải nhất” – hot girl sinh năm 1994 tiết lộ. Với những cổ động viên trung thành thuộc về nghệ sĩ nam trong làng giải trí Việt, mỗi người đưa ra một nhận định riêng về trận đấu VN gặp Philippines nói riêng và bóng đá VN nói chung.

Nghệ sĩ hài Chiến Thắng đăng ảnh trước trận VN – Philippines. Nam diễn viên Chiến Thắng tiếp tục làm thơ dự đoán trận đấu quan trọng này. Anh viết: “Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Trọng tài Nhật Kimura bắt kìa. Hãy chuẩn bị sẵn nhiều bia. Chờ hạ PhiLip xong chia nhau quà. Chúng ta lợi thế sân nhà. Hôm qua người Thái băng hà rất đau. Thời thế xoay chuyển thật mau. Cơ hội ta nhuộm đỏ màu vàng sao. Ta sẽ đứng Ở rất cao. Các bạn Thái bớt ồn ào hơn xưa. Việt Nam ta không phải vừa. Khiến bao đối thủ te tua ôm sầu. Sẽ là dư chấn toàn cầu. Việt Nam đứng ở ngôi đầu Á Đông. Không còn là chuyện viển vông. Việt Nam đang “hoá thành rồng Á Châu”. PhiLip sẽ phải đau đầu. Ôm cơn ác mộng buồn sầu tối nay. Gục ngã tại Mỹ Đình này. Việt Nam ta sẽ lại say bão rồi. Chúc cho đội tuyển của tôi. Chiến thắng thêm trận để đời… Việt Nam!!!” Trong khi đó, nghệ sĩ Chí Trung khi được hỏi cảm nhận về cách dẫn dắt đội tuyển VN của HLV Park Hang Seo, nghệ sĩ chia sẻ: “Ông Park có lẽ rất giỏi với chúng ta nhưng trước khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông là người rất bình thường trong con mắt của người Hàn và thế giới.

Nhưng quan trọng nhất là ông không chịu sức ép của VFF, của dư luận Việt Nam và cộng thêm may mắn nữa. Mấy đời HLV ngoại trước đây có những người rất may mắn, có người lại không. Với bóng đá Việt Nam, để làm HLV cần nhất là sự may mắn, kế đó là tài năng. Cần may mắn vì bóng đá VN chúng ta chưa có một thể chất tốt, chưa có môi trường bóng đá đúng nghĩa với những trận đấu tốt. Có những trận đấu chúng ta tưởng thắng lại thua, tưởng thua lại thắng. Nhưng chúng ta vẫn yêu hết lòng, vẫn đi theo đội tuyển bóng đá VN. Bóng đá mình đầu tiên phải cải tạo thể chất, kỹ thuật mình rất khéo léo, mình rất thông minh nhưng thắng lợi mình rất chụp giựt nên khó có thể đi đường dài. Bóng đá trẻ chúng ta đã làm được như U23 tại giải châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc) năm ngoái. Phải nói rằng Việt Nam ta là một trong những quốc gia yêu bóng đá cuồng nhiệt, yêu kinh khủng”.

Theo Dân Việt