“Trước khi đi Nhật phải ký hợp đồng yêu với người yêu”

Trong tình yêu, người ta cũng hay có câu: “Phải ăn chắc, mặc bền”, trường hợp cô bạn gái của anh chàng sắp sửa đi du học này cũng như vậy. Ai biết đâu được trong hai năm đi du học, giữa biết bao những cô gái Anh quốc nóng bóng, chàng trai này lại không lỡ sa vào lưới tình của một cô gái nào đó. Thế nên, tính toán suy nghĩ cô gái này nảy ra ý tưởng phải đi trước một bước, đánh chặn phủ đầu, bắt chàng ta kí “hợp đồng yêu” và phải bồi thường thiệt hại khi anh chàng này phá vỡ hợp đồng. Thật thông minh phải không nào?

Dưới đây là toàn bộ lời tâm sự của chàng trai:

#16574: Trước khi đi du học phải kí hợp đồng yêu với người yêu.

Có ai như người yêu tôi ko, 2 đứa cùng cấp 3, yêu nhau từ lớp 12, tôi học NEU, bạn gái học bên HLU. Quá trình yêu ko nói làm gì, nói chung là cũng có hờn dỗi vu vơ nhưng không có lần nào quá đến nỗi phải dọa chia tay…nhiều lúc tôi cũng bị kiểm soát, thi thoảng thì cũng được người yêu mang luật ra dạy…v…v…cho tới khi tôi ra trường có kế hoạch chuẩn bị đi du học học thạc sĩ bên Anh…

Tôi nói điều này với người yêu và hứa là sau khi học xong về, xin đc việc đi làm 1 thời gian rồi cưới nhau, trong lúc đó thì người yêu ở nhà cũng học xong thạc sĩ luật đi, 2 đứa xong 2 cái thạc sĩ, đi làm công ăn việc làm đầy đủ đến lúc đó cưới nhau cũng chưa muộn vì giờ tôi chưa công ăn việc làm rồi cũng đi học xa nên chưa muốn cưới, gia đình tôi cũng chưa cho 2 đứa cưới nhau nữa…thế là đùng 1 cái, 1 ngày đẹp trời người yêu mang 1 tờ giấy sang, đập vào mặt tôi.

– Đây, anh kí đi rồi anh đi dụ học ở đâu thì đi, lên sao Hỏa cũng được.
– Giấy gì thế em?
– Anh tự đọc đi!

Tôi đọc qua thì thấy 1 dòng chữ to tướng “Hợp đồng yêu”…đọc từ a-z dài ngoằng 3 mặt A4, tôi đọc 1 nửa thấy chóng mặt nào là trong thời gian đi du học không được có người yêu, không đc abc xyz cái lọ cái chai…tôi mới hỏi
– Dài lắm, anh ko đọc hết, mà sao lại bắt anh kí?
– Dài thì anh đọc cái điều khoản đền bù gần cuối là đc.
Gần cuối có ghi tôi tóm gọn lại là “Nếu 1 trong 2 vi phạm các điều khoản trên, người vi phạm sẽ phải đền bù thiệt hại “TUỔI XUÂN” cho người còn lại là 1.000.000.000 Vnđ (Một tỷ Việt Nam đồng)”…

– Cái đền đệt, thế này mà anh đi du học có quan hệ bất chính ngoài luồng gì thì mà về không yêu với lấy em là mất 1 tỷ à?
– Easy thế thôi, anh kí vào thì anh đi du học 2 năm thoải mái nhé.
– Thế cho anh thời gian suy nghĩ.
Tôi suy nghĩ liền 1 tuần nay rồi, tôi không thông thạo luật lắm mà có cái luật nào như thế không? Mà có ai từng kí quả hợp đồng này không? Sao đi du học thôi mà lắm chuyện thế nhỉ?

Trước câu hỏi kí hay không kí của chàng trai, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau nhằm “gỡ rối’ cho chàng trai này:

Khi yêu, con gái có tính chiếm hữu rất cao, đây cũng có thể được coi là một đòi hòi có lý đúng không? Thanh xuân của người con gái thì ngắn lắm, dành cả tuổi xuân để đợi chờ một người, nhưng cuối cùng lại ra về “trắng tay”, thì chẳng phải rất thiệt thòi cho họ sao?

Cô gái trong câu chuyện cũng chỉ mong muốn một thứ gì đó để đảm bảo tình yêu của họ, lấy đó làm chỗ dựa tinh thần trong những ngày tháng xa người yêu, để mà cảm thấy an tâm hơn. Các bạn có thấy cô gái này rất đáng yêu không?

Quehuong.net