Từ bỏ nhau cũng là một loại can đảm

Khi mà con người ta không còn thiết tha với con người nữa, thì bạn có biết không, mọi thứ đều thay đổi, hạnh phúc không lựa chọn những người không biết vun vén nó. Bất chấp bạn có cố chấp như thế nào, lòng người một đi đã thay đổi, khi mọi thứ đã nguội dần đi, thì dù có cố gắng thì cũng khó mà lấy lại được mọi thứ như bạn đầu. Bạn có thể làm gì, ngoài việc từ bỏ, để cho nhau một con đường mới hạnh phúc hơn đây. Từ bỏ một người cần bao nhiêu can đảm và dũng khí?

Có bao giờ bạn cảm nhận được tình yêu mà mình có đang đi vào ngõ cụt, mọi cảm xúc lúc đầu không còn nguyên vẹn nữa, nhưng không thể dũng cảm mà từ bỏ tình yêu đó chưa?

Đó là những ngày tăm tối giới hạn định của tình yêu mà bạn đang có, ngày mà cả hai người đang dần dần xa cách nhau nhưng không ai can đảm để ngồi xuống mà nói chuyện với nhau. Ai cũng trở nên mệt mỏi và lười nhác, nhưng không ai mở lời để giải thoát cho nhau. Tình yêu mà bạn đang có dần dần méo mó, dần dần biến mất, cứ thế theo thời gian.

Kết quả hình ảnh cho CÓ MỘT THỨ TÌNH CẢM LƯNG CHỪNG NHƯ THẾ

Tình yêu đó đã từng rất êm đềm , giống như bao đôi lứa ngoài kia, bắt đầu luôn là những ngọt ngào và hạnh phúc. Là những ngày áp lực với cuộc sống xô bồ và vội vã, bạn vẫn luôn có một người đứng sau an ủi, nắm chặt tay và tiếp thêm cho bạn sức mạnh. Làm bạn vững tin hơn vào cuộc sống ở hiện tại và tương lai. Là những ngày thảnh thơi, bạn cùng người ta dạo phố la cà, những ngày lễ cùng bên nhau làm những điều ngọt ngào lãng mạn. Cứ tưởng như hạnh phúc đó sẽ là mãi mãi và bên lâu. Bạn đưa tình yêu đó đi xa với hiện thực, trong thâm tâm chỉ mong có thể cùng người đi đến mãi về sau.

Nhưng mà, thời gian thực đáng sợ, nó bào mòn nhiều thứ lắm, nó khiến con người ta cuồng quay trong đó, không ai nguyên vẹn như thuở ban đầu. Chính bạn cũng thấy mình thay đổi ít nhiều, huống gì nói người ta? Càng ngày càng cách xa như là điều sớm muộn, dù muốn hay không, ngoài chấp nhận ra bạn chẳng thể làm gì khác.

Cũng chẳng thể biết nữa, nhưng thay vì dày vò nhau, ở bên nhau mà không còn cảm thấy được hạnh phúc , thì nên từ bỏ. Từ bỏ để kết thúc, từ bỏ để có thể có một bắt đầu mới tốt đẹp hơn. Từ bỏ để bạn và họ tìm được một cuộc sống mới. Bạn có bao giờ tự hỏi bản thân, trong cuộc đời này bạn sẽ phải nói với bản thân từ bỏ bao nhiêu lần nữa đây? Bạn phải từ bỏ bao nhiêu người nữa thì mới có người ở lại bên bạn. Đó là câu hỏi mà không thể có câu trả lời chính xác được, nhưng mà bạn phải đi tiếp nếu muốn biết câu trả lời là gì thì nhất định bạn phải tiếp bước về phía trước. Mọi thứ vẫn đang chờ..

Kết quả hình ảnh cho CÓ MỘT THỨ TÌNH CẢM LƯNG CHỪNG NHƯ THẾ

Hạnh dũng cảm lên, bạn và người ấy, hãy dũng cảm mà nói với nhau câu từ bỏ, dũng cảm để nói với nhau câu xin lỗi, dũng cảm mà nói với nhau câu cảm ơn. Cảm ơn vì đã đến trong cuộc đời nhau, cảm ơn vì đã cùng nhau đi một quãng đường dài. Rời xa nhau, để cả hai có thể hạnh phúc hơn trong tương lai, ở tương lai xa xôi không có mặt trong cuộc đời nhau nữa nên hiện tại hãy nói với nhau những lời tốt đẹp nhất. Vì đã từng yêu nhau, vì đã cùng nhau qua bao thời gian, bạn hãy cảm ơn họ, dũng cảm lên, từ bỏ là để hạnh phúc.

Congailathe