Từng ly hôn với chồng Việt Kiều, Cát Tường trải lòng : Bị ᴘнảɴ ʙộι đầʏ cô độc, bây giờ chỉ cần người đàn ông hiểu được mình

Sau một lần đổ vỡ, Cát Tường mong muốn tìm được người hiểu mình và ‘người ấy có thể sẵn sàng cùng tôi đi khắp mọi nơi và tự tin nắm tay tôi trên đường phố’

Cát Tường từng chia sẻ về chồng cũ : Anh ấy là Việt kiều, anh ấy thương chị. Thông báo có bầu rồi thì cưới liền luôn. Hai đứa yêu nhau đắm đuối lắm. Lúc mà ảnh về bên đó, ở bên này đêm nào cũng gọi điện và khóc. Chồng khóc, vợ khóc. Giai đoạn yêu trước khi cưới, chị đẹp lắm. Vậy nên đi đâu 2 đứa cũng ôm nhau, nắm tay nhau. Thậm chí đi qua vũng nước mà ảnh cũng ẵm chị qua. Nhưng khi có bầu rồi sinh con, chị trở nên xấu hơn. Lúc về đây chăm con, ảnh cũng cố gắng. Tuy nhiên đến lúc con chị được 1 tháng tuổi là chia tay, anh ấy đi luôn. Trong tình yêu phải tình nguyện, không thể nào chịu đựng nhau được đâu” – Cát Tường nói.

Về sau người đàn ông kia trở về, Cát Tường cũng cố gắng hàn gắn nhưng lý trí lại không cho phép chị làm điều này. “Có hôm ảnh ôm chị mà nước mắt chị cứ chảy. Anh ấy biết rõ điều này. Chị xin lỗi anh ấy trước và nói rằng em có sự ám ảnh về những chuyện đã xảy ra. Sau đó, anh xin lỗi ngược lại chị, anh bảo đó là lỗi tại anh. Nhưng đến lúc con chị được 2 tuổi là chính thức bỏ nhau luôn. Không thể hàn gắn được nữa”.

Chia sẻ trong chương trình Ký ức Sài Gòn, NSƯT Cát Tường kể sau khi giành giải ba Tiếng hát truyền hình 1996, cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật sôi nổi ở vai trò ca sĩ, diễn viên. Công việc này mang lại cho cô nguồn thu nhập ổn định mà nhiều bạn trẻ ao ước khi lên TP.HCM học tập. Tuy nhiên, khi sự nghiệp trên đà phát triển thì năm 2001, nữ nghệ sĩ quyết định theo chồng bỏ cuộc chơi. Thời điểm đó, cô từ bỏ đam mê để trở về Biên Hòa mở một trung tâm dạy nghề thẩm mỹ.
Trong suốt 5 năm vắng bóng, Cát Tường không ít lần nhớ nghề và chạnh lòng. Nữ khách mời tâm sự: “Mấy lần trong cuộc đời tôi muốn làm gì cho âm nhạc nhưng nghĩ mình hết khả năng rồi, cái thời mình cũng đã qua rồi. Lâu lâu xuất hiện ở đâu đó hát vài câu, mọi người bảo: “Chị Tường hát hay quá ta” là tôi chạnh lòng lắm. Tôi nói trong bụng rằng: “Tôi cũng từng là ca sĩ mà”. Nhưng đó cũng chỉ là dĩ vãng”.

Cát Tường trải lòng sau đổ vỡ hôn nhân: Chỉ cần người đàn ông hiểu được mình - ảnh 1

Đến năm 2006, khi lên TP.HCM xem ca nhạc, Cát Tường rơi nước mắt nhớ nghề khi thấy Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc, Thu Minh hát trên sân khấu. Sau đó, trong lần đi dự tiệc, một người bạn cũ đang làm các chương trình về kịch cho đài truyền hình ngỏ ý rủ Cát Tường tham gia. Lần này, cô không bỏ lỡ cơ hội và quyết tâm diễn thật tốt để có thể trở lại với sân khấu. Diễn viên Đồng tiền xương máu quyết định dọn về TP.HCM sinh sống, thuê nhà trọ, vừa đi dạy nghề trang điểm, vừa đi diễn kịch, đóng phim.

Trở lại với công việc nghệ thuật, Cát Tường kể có những ngày, cô phải chạy xe máy rong ruổi khắp các quận huyện với thùng đồ nghề trang điểm để đi dạy kiếm tiền. Nhờ sự nỗ lực và không ngừng cố gắng, MC Bạn muốn hẹn hò được sân khấu kịch 5B chú ý và mời về cộng tác. Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự trở lại chính thức của Cát Tường và mở ra một chương mới cho sự nghiệp diễn xuất của cô.

Cát Tường trải lòng sau đổ vỡ hôn nhân: Chỉ cần người đàn ông hiểu được mình - ảnh 2

Trở lại sau 5 năm vắng bóng và bản thân đã qua giai đoạn đẹp nhất, lại còn có thêm con nhỏ, song một lần nữa vùng đất Sài Gòn lại vẫn dành cho Cát Tường những ưu ái nhất định. Dĩ nhiên, bên cạnh đó là tài năng và sự nỗ lực của nữ nghệ sĩ trong nghề. Nhìn lại hành trình của “bà mối”, có người tiếc vì nếu cô không vì chữ “tình” thì có lẽ sự nghiệp còn rộng mở hơn. Tuy nhiên, đối với nữ diễn viên thì: “Tôi không hối hận với những gì mình đã làm. Chỉ có mình rút ra kinh nghiệm gì, bài học gì. Bởi vì có những thất bại đó mới có một Cát Tường trưởng thành”.

Cát Tường trải lòng sau đổ vỡ hôn nhân: Chỉ cần người đàn ông hiểu được mình - ảnh 3

Không chỉ là ca sĩ, diễn viên mà Cát Tường còn bén duyên với công việc MC khi trở thành “bà mối” trong các game show hẹn hò. Tuy nhiên, ngoài đời thực, nữ nghệ sĩ vẫn đang lẻ bóng. Cô nói vui là “mình muốn có chồng lắm rồi”. Tiết lộ thêm về tiêu chí lựa chọn người đàn ông sau một lần đổ vỡ, Cát Tường bộc bạch: “Đến bây giờ tôi chỉ cần người hiểu được mình, làm bạn với mình. Mỗi sáng có thể cùng tôi ngồi ăn sáng, uống cà phê và nói chuyện thiên hạ. Người đó không ngần ngại gì mà sẵn sàng đi với tôi đến khắp mọi người và có thể mạnh dạn nắm tay tôi bước đi trên đường phố”.
Trong chương trình, Cát Tường còn đưa ra những quan điểm hài hước về tình yêu thông qua những câu hỏi do khán giả gửi về. Nói về quan điểm: “Phụ nữ không cần phải nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần một người đàn ông nghiêng về mình là đủ”, Cát Tường tỏ ý không đồng tình. Cô giải thích: “Người phụ nữ không cần phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng phải có nhiều người đàn ông nghiêng về mình. Tại vì một người thì đôi lúc mình sẽ bị yếm thế lắm. Nếu cuộc đời người phụ nữ cứ chăm chăm vào một người đàn ông, đến một ngày ngày nào đó người ấy mỏi cổ, đứng thắng lên lại thì mình tiêu rồi. Câu này là chưa chuẩn”.

Nguồn: Tổng hợp