Vân Hugo mang bầu vẫn làm bồi bàn, ăn mì gói, chọn về Việt Nam sinh con

Vân Hugo sinh năm 1985, được nhớ đến trong vai trò diễn viên, người dẫn chương trình nổi tiếng. Cô từng là MC trong Đường Lên Đỉnh Olympia, Vì Bạn Xứng Đáng, Vietnam’s Got Talent,… và cũng có những vai nổi bật trong nhiều bộ phim như Nhật Ký Vàng Anh, Hoa Nở Trái Mùa, Phía Cuối Cầu Vồng,…

 Vân Hugo nổi tiếng qua vai trò diễn viên, MC chương trình truyền hình. (Ảnh: FB Nguyễn Thanh Vân)
Vân Hugo nổi tiếng qua vai trò diễn viên, MC chương trình truyền hình. (Ảnh: FB Nguyễn Thanh Vân)

Tham gia chương trình Tâm Sự Mẹ Bỉm Sữa, Vân Hugo lần đầu trải lòng về câu chuyện mang thai, sinh con. Bé Bin là “quả ngọt” ở cuộc hôn nhân đầu tiên của Vân Hugo. Khi hay tin mang thai, cô chỉ mới 23 tuổi, nhận tin vui với sự lo lắng, sợ hãi bởi khi ấy cô vẫn đang du học ở Thụy Sĩ, không có gia đình bên cạnh, chồng cũng như mình chưa có kinh nghiệm gì trong vấn đề này.

 Vân Hugo tham gia và chia sẻ về vấn đề mang thai, sinh con. (Ảnh: Chat Với Mẹ Bỉm Sữa)
Vân Hugo tham gia và chia sẻ về vấn đề mang thai, sinh con. (Ảnh: Chat Với Mẹ Bỉm Sữa)

Thời điểm ấy mình học xong phần lý thuyết rồi, nửa năm còn lại là đi thực tập, phải đi làm, không còn đi học nữa. Nửa năm đó mình đi làm bồi bàn, trông siêu thị, rất vất vả luôn vì bụng bầu như thế nhưng vẫn phải làm công việc chân tay. Du học sinh bên nước ngoài rất khổ, không sung sướng gì hết. Đó là quãng thời gian khó quên nhất trong cuộc đời, có lẽ là thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của em”, Vân Hugo tâm sự.

 Vân Hugo kết hôn sớm và có con đầu lòng khi ở tuổi 23. (Ảnh: 24h)
Vân Hugo kết hôn sớm và có con đầu lòng khi ở tuổi 23. (Ảnh: 24h)

Dù mang thai nhưng khi ấy sao nữ Nhật Ký Vàng Anh “gầy tong teo” vì không có gì ăn. Theo Vân Hugo, cô không dùng được đồ Tây, chỉ thèm những món ăn ở Việt Nam: “Mình chỉ nghén dưa chuột, dưa hấu nhưng không có mà ăn. Ngày nào em cũng ăn mì tôm, đêm nào cũng ăn xong rồi vắt thêm chanh, cho canh chua khô mua ở Việt Nam gửi sang, rất nghén và ăn uống thiếu chất.

 Ngày ấy, cô sống ở nước ngoài, không có điều kiện ăn uống món mình thích. (Ảnh: 24h)
Ngày ấy, cô sống ở nước ngoài, không có điều kiện ăn uống món mình thích. (Ảnh: 24h)

Đến khi thai đã 7 tháng, Vân Hugo quyết định trở về Việt Nam. Về nước cô mới bắt đầu bồi bổ nhiều hơn. Quyết định sinh con ở quê nhà hoàn toàn xuất phát từ mong muốn của cô: “Bên kia thật ra nếu ở lại cũng rất tốt vì con mình sẽ được sinh ra ở một đất nước rất phát triển về kinh tế nhưng thật sự lúc ấy em chỉ cần ở bên mẹ thôi.

 Hiện tại, con trai Vân Hugo đã lớn. (Ảnh: FB Nguyễn Thanh Vân)
Hiện tại, con trai Vân Hugo đã lớn. (Ảnh: FB Nguyễn Thanh Vân)

Tuy được ăn uống đầy đủ hơn nhưng cô lại đối diện vấn đề khác mang tên ngộ độc thai. Đây cũng là giai đoạn cô mắc vấn đề về tâm lý, ngày nào cũng nghĩ chuyện tiêu cực, không thể giao tiếp được cùng ai. May mắn là sau khi sinh, Vân Hugo lập tức hết bệnh, dần lấy lại tinh thần, trở nên tích cực.

 Cô đã từng mắc vấn đề tâm lý trong lần đầu mang thai. (Ảnh: Chat Với Mẹ Bỉm Sữa)
Cô đã từng mắc vấn đề tâm lý trong lần đầu mang thai. (Ảnh: Chat Với Mẹ Bỉm Sữa)

 Đến nay, cô đã có cuộc sống ổn định. (Ảnh: FB Nguyễn Thanh Vân)
Đến nay, cô đã có cuộc sống ổn định. (Ảnh: FB Nguyễn Thanh Vân)

Sau 13 năm, Vân Hugo vẫn gặp vô vàn trắc trở khi có bầu đứa con thứ 2. Cô hay tin có con trong giai đoạn dịch. Đến tháng thứ 5, Vân Hugo nhiễm COVID-19, gia đình cô chỉ có duy nhất bé Bin không mắc bệnh. Trong khi mang bầu, nữ nghệ sĩ lại phải chăm sóc cho chồng cùng 4 con.

 Vân Hugo và ông xã hiện tại của cô. (Ảnh: FB Nguyễn Thanh Vân)
Vân Hugo và ông xã hiện tại của cô. (Ảnh: FB Nguyễn Thanh Vân)

 Cô từng mắc COVID-19 trong lần mang thai thứ hai. (Ảnh: FB Nguyễn Thanh Vân)
Cô từng mắc COVID-19 trong lần mang thai thứ hai. (Ảnh: FB Nguyễn Thanh Vân)

Lúc ấy em là người khỏe nhất trong nhà. Chồng em nặng hơn rất nhiều, còn bị biến chứng gây phù nề, sốt cao, 1 đêm phải thay áo cho chồng mấy lần trong khi mình cũng bầu, sốt. Mình cũng ám ảnh nhưng nghĩ trong đầu là phải khỏe, không thể ốm và cuối cùng mình khỏe nhất nhà, 5 ngày đã khỏi, hết các triệu chứng và quay lại chăm tất cả những người còn lại. Mọi người bắt đầu khỏe lại rất nhanh và cuối cùng qua được khá nhẹ nhàng”, Vân Hugo nhớ lại.

 Dù mang thai nhưng khi đó cô phải chăm sóc chồng bệnh và cả 4 người con. (Ảnh: FB Nguyễn Thanh Vân)
Dù mang thai nhưng khi đó cô phải chăm sóc chồng bệnh và cả 4 người con. (Ảnh: FB Nguyễn Thanh Vân)

 Gia đình Vân Hugo may mắn vượt qua biến cố và sau đó cô chào đón con đầu lòng ra đời. (Ảnh: FB Nguyễn Thanh Vân)
Gia đình Vân Hugo may mắn vượt qua biến cố và sau đó cô chào đón con đầu lòng ra đời. (Ảnh: FB Nguyễn Thanh Vân)

Vượt qua những biến cố, Vân Hugo có một cuộc sống ổn định, xây dựng sự nghiệp, gia đình tại một thành phố mới. Cô không áp lực khi trở thành mẹ của 4 đứa trẻ mà ngược lại rất tự hào. Vân Hugo hiện còn làm việc, phát triển trong lĩnh vực giáo dục.

 Cô hiện làm việc trong lĩnh vực giáo dục. (Ảnh: FB Nguyễn Thanh Vân)
Cô hiện làm việc trong lĩnh vực giáo dục. (Ảnh: FB Nguyễn Thanh Vân)