Vì sao người ta có thể chia tay và ra đi một cách nhẹ nhàng, không đau đớn như thế…

Một lời giải thích cho lý do vì sao nhiều người có thể chia tay và ra đi một cách nhẹ nhàng, không đau đớn như thế…

Đơn giản thôi, vì khi bạn nghĩ họ đang chìm đắm trong tình yêu nồng ấm với mình thì thực ra, họ đang ngày đêm giày vò, đau khổ vì phải kẹt lại trong mối quan hệ tù túng đó.

Kì lạ nhỉ, khi mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải bạn đang làm gì, đã dậy hay chưa, đã ăn sáng hay chưa mà lại là những ý nghĩ vẩn vơ về việc rồi hai ta sẽ rời bỏ nhau thế nào. Thứ Hai, thức dậy với ý nghĩ hoàn toàn mơ hồ như thế, nhưng ý nghĩ ấy như ẩn sâu trong tiềm thức, đeo bám anh đến tận thứ Năm.

Cũng tốn chút thời gian đó. Lần đầu anh nghĩ về việc sẽ rời bỏ cô gái kia như thế nào, anh nhanh chóng gạt phắt đi. Cũng có chút tội lỗi nhỉ, khi nghĩ rằng mình sẽ đối xử một cách tàn nhẫn như thế với người mình yêu. Anh nghĩ mình thật may mắn vì có thể được môi kề môi, tay gối tay với bạn – một người tình tuyệt vời như thế. Anh nhủ thầm cách tốt nhất để xua tan đi đám mây đen đầy tiêu cực ấy ra khỏi đầu chính là tình dục. Anh tăng dần tần suất quan hệ, lượn quanh khu mua sắm nhiều hơn, mua vài món quà nho nhỏ tặng nửa kia, rồi anh quyết định cố gắng nhiều hơn thế, lên hẳn kế hoạch cho một chuyến đi dài. Anh đã làm mọi thứ, để có thể tìm lại cảm giác tuyệt vời khi mới yêu.

Kết quả hình ảnh cho Vì sao người ta có thể chia tay và ra đi một cách nhẹ nhàng, không đau đớn như thế...

Ảnh minh họa – Internet

Nhưng, anh đâu hay rằng, dẫu cho có cố gắng thế nào, vẫn chẳng thể tìm được một tia nắng để xua tan lớp ý nghĩ phủ mây đen đầy u ám kia.

Trên gương mặt anh hằn chút bất lực, anh bắt đầu chúi mũi vào tìm kiếm một giải pháp hữu hiệu trên mạng. Anh đinh ninh rằng những cảm xúc tiêu cực ấy chỉ là nhất thời, rằng chính áp lực khi phải thay đổi môi trường sống và làm việc là nguyên nhân khiến anh cảm thấy hờ hững với mối quan hệ này.

Ừm, có vẻ như la cà trên vài diễn đàn trên mạng không giúp ích gì nhiều nhỉ, anh quyết định mang chuyện này ra tâm sự với một thằng bạn chí cốt. Hai đứa làm vài ly, rượu vào lời ra, sau vài tuần hay vài tháng giữ kín bí mật đáng hổ thẹn ấy, anh trút hết bầu tâm sự, kể cả những ý nghĩ điên rồ nhất về việc anh đã từng nghĩ sẽ biến mất khỏi đời người con gái anh từng yêu thương nhất thế nào. Thằng bạn không nói lời nào, nhưng anh biết, nó hiểu và cảm thông cho anh thế nào. Người con trai tội nghiệp cảm thấy nhẹ lòng vì chí ít, cũng có người hiểu được nỗi rối bời cất giấu trong lòng bấy lâu.

Sau vài tuần tham khảo ý kiến từ nhiều nguồn như bạn bè và người thân, anh bấm bụng sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc tình miễn cưỡng này. Nhưng mà, nói thì dễ, làm khó quá! Làm sao mà cô gái bé nhỏ ấy có thể vượt qua được nỗi đau tột cùng này đây? Làm sao mà cô gái ấy có thể tiếp tục sống mà không có anh bên cạnh, chở che và chăm sóc mỗi ngày?

Với ý nghĩ sợ làm tổn thương người con gái anh từng xem là tất cả đó, có đôi chút chần chừ pha lẫn chút buồn hằn lên từng nét trên trán anh. Bạn cũng nhận ra rằng có gì đó không đúng trong chuyện này đấy chứ, nhưng bạn chẳng thể nhận ra đó là gì. Anh cứ thế, vừa ôm bạn vừa khóc nhiều hơn. Anh nửa muốn nói với bạn mọi điều anh đã nghĩ, nhưng lại sợ bạn sẽ buông lời trách móc.

Thế nên, anh đành im lặng, cũng khá là khổ sở và đau đớn cho anh, anh chẳng biết khi nào thì anh sẽ được phóng thích, giải thoát khỏi mối quan hệ dường như đang bó buộc anh lại.

Kết quả hình ảnh cho Vì sao người ta có thể chia tay và ra đi một cách nhẹ nhàng, không đau đớn như thế...

Ảnh minh họa – Internet

Rồi thì, điều anh không muốn nói cũng đã đến, vào một trưa nọ, anh cũng nói với bạn rằng chuyện tình này nên chấm dứt thì hơn.

Dĩ nhiên, trong cơn hoảng loạn và đau đớn, bạn không quên hỏi lí do vì sao, vì sao anh lại chọn rời bỏ bạn mà đi, anh im lặng.

Đó là lý do vì sao, mọi tin nhắn bạn gửi đều không hồi âm.

Đó là lý do vì sao, anh trở nên quá đỗi lạnh lùng với bạn.

Đó là lý do vì sao, chỉ vài tuần sau khi nói lời từ biệt, anh ấy đăng hình mới trên Instagram và Facebook. Chà, đau đớn thay, chỉ có bạn là người chọn đau khổ. Vì đó là album ảnh anh đang vui đùa, đi phượt cùng mấy người bạn.

Đó là lý do vì sao, vài tháng sau buổi trưa hôm ấy, anh đã tiến tới với người mới.

Lý do đơn giản thôi, vì anh đã khóc khô cả nước mắt rồi, vì anh đã dành hàng đêm rên rỉ, giày vò trái tim mình mỗi đêm khi kẹt trong mối quan hệ không lối thoát kia. Tất cả những xúc cảm, những ý nghĩ ám ảnh bạn mỗi đêm, anh ấy đã trải qua tất. Chỉ có điều, anh ấy đã sử dụng tình yêu của bạn, những ngày bạn vỗ về, ôm anh khi anh khóc để vượt qua nỗi đau ấy.

Không phải vì anh có thể vượt qua nỗi đau hậu chia tay nhanh đến thế. Chỉ là, trong quá trình giày vò, anh đã bắt đầu sớm hơn bạn, khoảng vài tháng gì đó.

(Dịch bởi Phong Nguyen/ Reddit Việt Nam)