Việt Hương ngâm mình dưới nước 35 ngày, Thành Lộc vẫn tuyên bố ‘lên kể khổ nhiều quá lại vô duyên’

Ở tuổi 61, NSƯT Thành Lộc khẳng định, dù là nghệ sĩ nhưng ông không quan tâm đến showbiz. Ông tự nhận mình là người tối cổ và không bao giờ lên mạng để đọc những thông tin tiêu cực. Thế nhưng mọi phát ngôn của ông đều gây chú ý vì độ chân thật và sâu sắc.

Mới đây theo Saostar đưa tin, trong một buổi tiệc họp mặt, NSƯT Thành Lộc đã có những chia sẻ về nỗi cực trong quá trình làm nghề.

Theo đó NSƯT Thành Lộc cho biết ông không muốn kể khổ quá nhiều, song trong quá trình làm nghề diễn, NSƯT Thành Lộc, nghệ sĩ Việt Hương lẫn các thành viên khác trong đoàn phim phải tốn nhiều mồ hôi, nước mắt.

hình ảnh

Thành Lộc chia sẻ về nghề diễn. Ảnh: Saostar

“Thật ra thì lên đây không phải kể khổ tại vì đụng chuyện điện ảnh phải hy sinh nhiều quá lại vô duyên, cái nghề diễn viên là phải cực rồi, nói chi mệt lắm“, NSƯT Thành Lộc chia sẻ.

“Tôi ngưỡng mộ cô Việt Hương vì vai chính mà, nhiều anh em đều lường trước được, mọi đi đứng đều phải đi trên ghe nên bị say là chuyện bình thường. Mỗi lần tôi đi lên bờ là tôi say. Mặt khác Việt Hương là phụ nữ, 35 ngày là 35 lần ngâm mình trong nước, một lần ngâm vậy là mấy tiếng đồng hồ. 

Mọi người cũng biết Việt Hương là phụ nữ, song Việt Hương phải vượt qua hết tất cả khó khăn để ngâm mình trong nước. Chưa kể đến việc nước đó không phải nước sạch nữa nên khó khăn càng nhiều hơn“, NSƯT Thành Lộc chia sẻ thêm về quá trình thực hiện.

Cách đây không lâu, giữa ồn ào liên quan đến phát ngôn của Trấn Thành chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì dân tình đã “đào lại” loạt phát ngôn của NSƯT Thành Lộc trong một talkshow cách đây nhiều năm liên quan đến sự hy sinh của người nghệ sĩ.

Theo đó NSƯT Thành Lộc cho biết anh đọc một vài thông tin thì thấy một số người mẫu lần đầu tiên đóng phim chia sẻ rằng phải hy sinh, bỏ chân đất chạy trên cánh đồng.

NSƯT Thành Lộc lý giải: “Bỏ trên đất chạy trên đồng có cái gì đâu mà phải hy sinh, trời ơi cái nhân vật nó vậy thì phải vậy chứ. Còn sợ đau thì trả vai đi, đừng đóng, đúng không. Diễn viên chuyên nghiệp thì phải hy sinh chuyện đó, tôi đạp cây đinh mà còn không cho khán giả biết mình đạp cây đinh mà, có việc gì mà phải kể cho khán giả biết sự hy sinh quá lớn”.

hình ảnh

hình ảnh

Thành Lộc khen Việt Hương vì làm nghề nghiêm túc. Ảnh: FBNV

Không những thế NSƯT Thành Lộc còn cho hay anh từng chứng kiến trường hợp một diễn viên kể rằng phải đội đầu tóc giả trong suốt bốn mươi mấy tiếng đồng hồ.

Trước tình huống này, NSƯT Thành Lộc phản biện: “Ủa đội tác giả chứ có phải đội gai đâu mà gọi cái đó là sự hy sinh. Nhiều khi đối với những diễn viên chuyên nghiệp tụi tôi nghe mấy điều đó tụi tôi mắc cười lắm. Tôi mới nói là trời ơi qua coi cải lương kìa, đội mấy cái mão to đùng, bám vào cái đầu nhức bưng bưng, mặc bộ đồ nặng vừa diễn xong vừa hát… Trời ơi có cái gì đâu mà nhiều người cứ nói đó là sự hy sinh và lớn lao quá. 

Tôi mới nói thôi bớt bớt đi, đừng xem đó là cái gì lớn lao quá, đã chấp nhận là cái nghề, coi đó là lẽ sống, là công việc chuyên nghiệp và nói một cách khác là làm có tiền mà, bộ làm không hả, ký hợp đồng mấy trăm triệu thì ăn cái tát có sao đâu. Còn cái sự hy sinh, đó là bắt buộc phải hy sinh, đừng có kể khổ với khán giả, vì cái đó chỉ làm cho mắc cười thôi”.

Đúng là nghệ sĩ gạo cội nói câu nào thấm câu đó ha các mẹ. Nghề nào cũng có cái khổ riêng nên đã lựa chọn cái nghề là chấp nhận mọi vất vả.