Việt kiều 54 tuổi về nước cưới vợ “kém 18t còn zin” ai ngờ nàng có con: Lúc yêu nhắn tin 1 lần/tuần

Phát hiện vợ đã có con trước khi cưới mình, người chồng Việt kiều đang rất lăn tăn về việc ly hôn. Những lời trải lòng của anh khiến dân mạng tranh cãi. 

Xã hội ngày càng hiện đại nên mọi người cũng cởi mở, suy nghĩ tiến bộ hơn trong chuyện yêu đương, hôn nhân. Chẳng hạn như ngày xưa đàn ông đặt nặng vấn đề trong trắng của người yêu, ai cũng nghĩ ly hôn là chuyện “tày đình”, hay một cô gái đổ vỡ hôn nhân và có con riêng thường khó khăn trong việc tái hôn…

Bây giờ, người ta không còn quá quan tâm về “cái màng mỏng”, hay đàn ông lẫn phụ nữ cũng mạnh dạn chọn dừng lại nếu cảm thấy chung sống không hạnh phúc, mẹ đơn thân được đồng cảm nhiều hơn và cơ hội để họ tìm hạnh phúc mới cũng rộng mở hơn…

Tự dưng nhắc đến vấn đề này là do mới đây, tôi có đọc được tâm sự của một người đàn ông trên báo VNE về cuộc hôn nhân của mình, thu hút sự quan tâm, tranh cãi của nhiều người. Tạm gọi người đàn ông này tên A., 54 tuổi, là Việt kiều, đã từng có một đời vợ (ly hôn vì vợ có mối quan hệ ngoài luồng sau 1 năm cưới). Bốn năm trước, ông A. về nước và quen biết vợ mới cưới hiện tại (kém ông 18 tuổi).

Thường thì ông A. sẽ về Việt Nam 2 lần/năm. Vốn thuộc tuýp đàn ông truyền thống nên ông muốn lấy vợ còn trong trắng. Trong thời gian hẹn hò tìm hiểu, ông A. đi chơi cùng bạn gái được 2 lần và luôn ý thức “giữ gìn” cho bạn gái để dành đến đêm tân hôn. Họ tìm hiểu nhau như vậy được 1 năm thì quyết định tiến tới hôn nhân.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, trong lúc chuẩn bị hồ sơ để đăng ký kết hôn thì dịch cô-vít bùng phát khiến ông A. chưa thể về nước ký giấy. Đều đặn mỗi tuần, ông ở nước ngoài nhắn tin về cho vợ sắp cưới ở Việt Nam 1 lần. Hoãn cưới 2 năm thì mọi chuyện mới đâu vào đấy. Họ tổ chức đám cưới sau 6 tháng ký giấy xong xuôi. Lúc này, ông A. mới thất vọng phát hiện vợ không còn trong trắng như mình nghĩ. Về chuyện này, ông nói rằng mình tạm chấp nhận vì biết xã hội bây giờ hiện đại rồi.

hình ảnh

(Ảnh minh họa: jenny500cc.pixnet.net, 2sao)

Tuy nhiên chuyện chưa dừng ở đó, ông A. kể vợ mới cưới thú nhận có con riêng. Cụ thể, trong 2 năm bùng dịch, chị gặp lại người yêu cũ rồi có bầu. Người đó đã có gia đình nên không thể chịu trách nhiệm nên chị bất đắc dĩ giấu ông A. để có thể làm đám cưới với ông theo kế hoạch.

Tôi đọc đến đây mà quá ngỡ ngàng. Một người đàn ông thuộc tuýp truyền thống, muốn lấy vợ còn trong trắng như ông A. hẳn sẽ sốc đến cỡ nào khi đón nhận tin này. Và kết quả, vì cảm thấy khó chấp nhận nên ông quyết định làm thủ tục ly hôn và hiện tòa chưa giải quyết xong. Trong lúc chờ đợi, ông bèn mang nỗi niềm của mình lên báo để mong nhận được lời khuyên từ những người từng trải, có kinh nghiệm.

Thuộc tuýp người sống hiện đại và cũng từng trải qua một số thăng trầm cuộc đời, khi theo dõi câu chuyện của ông A., tôi chỉ có vài lời nhắn nhủ ngắn. Tôi cảm thông với ông vì rõ ràng chị vợ đã giấu giếm, dối ông, bắt cá hai tay trong lúc quen ông (ông từng chịu tổn thương này với người vợ cũ). Và khi đó, hai người đang trong thời gian đợi ký giấy kết hôn chứ không phải còn ở giai đoạn tán tỉnh bình thường. Thậm chí, chị vợ còn vi phạm pháp luật vì “qua lại” với người đã có gia đình dẫn đến mang thai. Nói thẳng nếu là tôi, tôi cũng sẽ ly hôn thôi.

Tuy nhiên, tôi lại không thích chi tiết ông A. một hai muốn vợ còn trong trắng. Bản thân ông là Việt Kiều, sống bên nước ngoài lâu thì đáng ra suy nghĩ phải cởi mở, hiện đại hơn chứ nhỉ? Điều ông đòi hỏi kia đâu đánh giá được bản chất tốt xấu của một con người.

Ban đầu biết chuyện vợ không còn “con gái”, ông nói là tạm chấp nhận vì biết xã hội bây giờ hiện đại rồi. Nhưng tôi nghĩ nếu không xảy ra chuyện vợ có con riêng thì hai người cũng chưa chắc sống hạnh phúc viên mãn cả đời. Có rất nhiều người đàn ông mãi ghi nhớ chuyện quá khứ của vợ như một nút thắt không thể gỡ bỏ để rồi mỗi lần xích mích lại đem ra chì chiết đối phương.

Sự việc xảy đến như ngày hôm nay cũng có một phần lỗi của ông khi hoãn kết hôn 2 năm vì dịch mà trong 2 năm đó ông lại không trò chuyện nhiều với vợ sắp cưới của mình khiến cô ấy lạc lõng phải đi tìm sự ấm áp nơi một người đàn ông khác. Mặt khác, nếu tương tác nhiều hơn với chị, có thể ông đã sớm phát hiện chuyện chị ta có người khác, mang bầu. Một người phụ nữ mang thai 9 tháng 10 ngày sẽ trải qua ốm nghén, thần sắc thay đổi, tăng cân, rồi đi sinh, ở cữ, chăm trẻ sơ sinh… mà ngần ấy thời gian, ông A. vẫn không mảy may nghi ngờ.

Thời nay có điện thoại thông minh, có trò chuyện qua video nhìn mặt rõ ràng chứ đâu phải là thời xa xưa nghèo khó trắc trở nữa. Phải chăng ông chưa đủ yêu thương, chưa đủ quan tâm đến người phụ nữ của đời mình? Việc lấy vợ đối với ông như một mảnh ghép thiếu cần lấp đầy chứ không màng mảnh ghép đó có hình vẽ gì, màu sắc gì, phù hợp hay không.

Có một người dùng mạng xã hội đã để lại bình luận cũng khá hợp với suy nghĩ của tôi rằng: “Vấn đề chính không phải là chuyện còn trong trắng hay không, mà là chuyện chị ta sắp sửa lấy chồng rồi mà vẫn phản bội anh. Điều này nói lên bản chất chị không yêu anh chân thành.

Có khi chỉ mượn hôn nhân để được theo anh ra nước ngoài sống. Rồi khi có giấy tờ cho ở lại một cách hợp pháp, chưa chắc chị sẽ còn chung thủy. Lúc đó có thể còn rắc rối phân chia tài sản. Rồi thêm chuyện chị không chịu đi làm, không chịu lấy chồng khác và tòa sẽ bắt anh cung cấp tiền sinh sống hàng tháng cho 2 mẹ con không biết chừng nào mới chấm dứt. Nhiều người hay như vậy lắm nên thôi, giải quyết dứt khoát ngay từ đầu kẻo ân hận về sau”.

Nói chung, tôi không phải người trong cuộc nên không thể biết hết sự thật như thế nào và cũng chẳng thể quyết định thay cho người đàn ông trên phải làm gì lúc này. Chỉ mong rằng từ những lời góp ý chân thành, ông ấy có thể cân nhắc được phương án hợp lý nhất cho mình. Bởi mỗi người một quan điểm, một lựa chọn, chúng ta chỉ có thể sống thoải mái khi lựa chọn đó phù hợp với bản thân. Cũng hi vọng, nhiều người sẽ rút ra được bài học đáng giá trong tình yêu và đời sống hôn nhân gia đình qua câu chuyện.

(Webtretho)