Vợ chồng Ireland 2 lần đến VN là 2 lần nhận nuôi em bé Việt: Nghỉ làm y tá để chăm, nay tìm cội nguồn cho con

“Vợ chồng tôi tìm được gia đình ruột của bé đầu ở Lạng Sơn, điều này rất ý nghĩa với con. Mỗi lần trò chuyện về gia đình họ, con gái nhỏ lại hỏi vợ chồng tôi về gia đình ruột của bé. Khi đó, chúng tôi không biết nói gì nên đau đáu đi tìm”, ông Des tâm sự.

Mỗi lần đọc những câu chuyện vợ chồng nọ nhận con nuôi, yêu thương và chăm sóc hết lòng dù không cùng máu mủ, sau này con lớn còn giúp con tìm lại nguồn cội mà tôi xúc động vô cùng. Những bậc cha mẹ đó tuy không có công sinh thành nhưng lại có công dưỡng dục, hi sinh nhiều thứ cho con của mình.

Mới đây, đọc trên Thanh Niên, tôi lại biết thêm một câu chuyện ý nghĩa như vậy. Cụ thể, vào ngày 10/08/2016, một cặp vợ chồng người Ireland là ông Des Murray (hiện đã 53 tuổi) và bà Mary Murray (hiện đã 51 tuổi) đến TP. HCM để nhận nuôi một em bé Việt. Đây là cô con gái nuôi người Việt thứ hai của họ (bé đầu quê ở Lạng Sơn, hiện nay đã 14 tuổi).

Người con nuôi thứ hai này có tên khai sinh tiếng Việt là Hồ Minh Phúc, sinh ngày 25/05/2015, sau này được đặt tên là Una Minh Murray. Em được một bảo vệ Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp phát hiện để trước cây kiểng ở trung tâm lúc mới 1 ngày tuổi.

hình ảnh

(Ảnh: Thanh Niên)

Từ ngày sang Ireland, em được hưởng cuộc sống hạnh phúc đủ đầy cùng gia đình mới ở một vùng nông thông yên bình cách trung tâm thủ đô Dublin gần 30km về phía bắc. Vợ chồng ông Des và bà Mary đã dành tình yêu thương to lớn cho hai cô con gái nuôi người Việt như thể muốn bù đắp cho các con mọi thiệt thòi. Thậm chí, bà Mary còn quyết định nghỉ công việc y tá, ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái. Ông Des thì làm kế toán.

Không chỉ vậy, khi con lớn lên, ông bà không sợ mất con, mất đi công tình chăm sóc bấy lâu, mà rộng rãi và bao dung khi khao khát tìm lại cội nguồn cho các con. Đây là điều mà không phải bậc bố mẹ nhận con nuôi nào cũng làm được (bởi tôi thấy có nhiều người nhận con nuôi sẽ thay đổi địa chỉ sinh sống, yêu cầu ký giấy không liên lạc về sau… để tránh tranh chấp, phiền phức sau này). May mắn thay, ông bà đã tìm được gia đình ruột cho người con đầu. Hai bên gia đình vẫn giữ liên lạc suốt nhiều năm nay.

“Vợ chồng tôi tìm được gia đình ruột của bé đầu ở Lạng Sơn, và tôi thấy điều này thực sự ý nghĩa với con. Mỗi lần trò chuyện về gia đình họ, con gái nhỏ lại hỏi vợ chồng tôi về gia đình ruột của bé ở Việt Nam. Khi đó, chúng tôi không có bất cứ một câu trả lời nào dành cho con. Điều này khiến vợ chồng tôi đau đáu!”, ông Des tâm sự.

hình ảnh

(Ảnh: Thanh Niên)

Theo bố mẹ Una Minh Murray chia sẻ thì từ nhỏ, em ấy và chị gái đều biết mình là con nuôi đến từ đất nước Việt Nam. Una rất thông minh, sáng dạ, vui vẻ. Vợ chồng ông bà muốn tìm lại bố mẹ ruột cho con vì điều này quan trọng đối với cuộc sống và tương lai của con, để sau này con không phải day dứt về cội nguồn.

Hai lần đến Việt Nam cũng là hai lần nhận con nuôi người Việt kém may mắn. Không biết mọi người thì sao chứ bản thân tôi rất xúc động trước tấm lòng nhân từ của vợ chồng ông Des. Dù chưa có cơ hội tìm hiểu và khám phá nhiều nhưng có lẽ họ đã dành tình cảm đặc biệt cho đất nước Việt Nam rồi.

hình ảnh

(Ảnh: Thanh Niên)

Hy vọng rằng thời gian tới, gia đình sẽ nhận được tin tốt lành về cội nguồn của bé Una. Tôi tin rằng dù ở trong hoàn cảnh nào thì bố mẹ ruột của em ấy cũng đều rất cảm kích trước lòng tốt của bố mẹ nuôi này. Bởi nhờ đó mà con gái họ mới có được cuộc sống ấm áp, tốt đẹp như ngày hôm nay.

(Webtretho)