Vợ đi xuất khẩu lao động chắt chiu từng đồng gửi về, chồng xây nhà sống chung với người mới

Nhiều cặp vợ chồng lúc khó khăn thì yêu thương thắm thiết, khi có chút tài sản thì đổi trắng thay đen khiến gia đình không còn hạnh phúc trọn vẹn.

Một cô vợ vì muốn gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó nên quyết định đi xuất khẩu lao động, chắt chiu từng đồng gửi về cho chồng chăm lo gia đình. Sau những năm lao động vất vả, cô hồ hởi trở về sum họp bên gia đình nhưng bàng hoàng nhận ra chồng cô đã có người mới, mua đất xây nhà bằng tiền của cô nhưng tài sản đều do anh đứng tên, cô phải ly hôn và ra đi tay trắng. Quá bức xúc với những gì chồng và gia đình chồng đối xử với mình, người vợ này đã liên hệ với luật sư nhờ hỗ trợ lấy lại công bằng cho mình.

Đọc về vụ việc này trên Dantri mà không khỏi xót xa, cảm thấy hoài nghi về nhân tình thế thái, ngậm ngùi cho sự thay đổi nghiệt ngã của lòng người.  Theo đó, sau 6 năm mưu sinh nơi xứ người, chị Vũ Thị H. (40 tuổi, ở Hà Nội) khấp khởi trở về trong niềm hy vọng sẽ có những tháng ngày quây quần, hạnh phúc bên chồng con. Nhưng chị H. không ngờ, ngày trở về, chị lại là người trắng tay bởi một kịch bản được lên sẵn của gia đình chồng. Số tiền nhiều tỷ đồng chị chắt chiu gần như không còn một đồng, công sức của chị bấy lâu bị phủi sạch trơn.

Câu chuyện trên được luật sư Hà Trọng Đại (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) chia sẻ khi kể về các vụ án tranh chấp tài sản khi ly hôn.

Theo luật sư Đại, cách đây ít lâu, anh tiếp đón một phụ nữ tại văn phòng. Người phụ nữ đó chính là chị H.. Chị tìm đến khóc lóc kể về cú sốc chị đang gặp phải và mong luật sư giúp chị lấy lại công bằng. Năm 2016 – 2017, vì kinh tế gia đình quá khó khăn, chị H. quyết định đi xuất khẩu lao động. Chị giao lại trọng trách chăm sóc gia đình và con cái cho chồng tên là Hùng.

hình ảnh

Khi quyết định ly hôn, người vợ nhận ra mọi tài sản đều đứng tên chồng – Ảnh minh họa: Pexels

Suốt 6 năm đi làm, chị đều đặn gửi tiền về nhà cho chồng. Thời gian đầu, chị tự đem về trong một vài lần được về nước. Lần khác, chị lại gửi những đồng hương mang về đưa cho chồng. Vì nghĩ giao tiền cho chồng để xây tổ ấm chung nên chị H. không bao giờ ghi lại hay ký tá giấy tờ để làm chứng.

Ngày về nước, chị vô cùng vui mừng khi chồng đã mua được mảnh đất mới, xây dựng được ngôi nhà khang trang. Tuy nhiên, chị cay đắng phát hiện ra, bên cạnh chồng đã có người phụ nữ khác.

Người phụ nữ này đã qua lại với anh Hùng một thời gian khá dài, gần như trở thành chủ nhân của ngôi nhà khi cũng chăm lo vun vén cho ngôi nhà. Mẹ anh Hùng biết điều này nhưng không có ý kiến gì, như ngầm đồng ý mối quan hệ của cả hai.

Chị H. ngã quỵ vì bị cả gia đình chồng lừa dối suốt nhiều năm. Trong khi chị đang lao động vất vả thì ở nhà, chồng dùng tiền của mình thoải mái tiêu xài, qua lại với người khác. Bố mẹ đẻ chị H. sống ở huyện khác nên suốt nhiều năm cũng không rõ con rể có người mới”, vị luật sư cho hay.

Không thể chấp nhận người chồng bội bạc, chị H. quyết định ly hôn, chia đôi tài sản. Song người phụ nữ bàng hoàng khi chồng khẳng định “chị chẳng có tài sản gì ở cái nhà đó để mà chia”.

hình ảnh

Người vợ phải tìm đến luật sư nhờ hỗ trợ – Ảnh minh họa: Pexels

Luật sư Hà Trọng Đại kể, người chồng nói với chị H. rằng, mảnh đất là tài sản riêng anh ta được bố mẹ đẻ tặng. Tiền xây nhà của là của riêng anh ta. Tài sản chung trong hôn nhân của họ gần như không có gì. Chị H. tìm hiểu thì mới vỡ lẽ, đó là một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng bởi chồng và mẹ chồng.

Chị H. cho biết, chồng và mẹ chồng đã dùng tiền chị gửi về đi mua một mảnh đất. Mảnh đất sau đó được mẹ chồng “tặng” cho anh này làm tài sản riêng nhằm mục đích chị không thể chia phần sau khi ly hôn.

Tiền xây ngôi nhà cũng là tiền do chị gửi về nhưng phía nhà chồng phủ nhận chuyện này. Toàn bộ đất và tài sản trên đất đều là của chị nhưng đã bị nhà chồng “biến hóa” lập kế hoạch phủi sạch trơn công lao“, luật sư chia sẻ.

Từ những điều chị H. đưa ra, luật sư Đại đã lên phương án thu thập các chứng cứ chuẩn bị cho phiên tòa. Theo luật sư Đại, định giá đất và tài sản trên đất được khoảng 6 tỷ đồng. Chị H. có nguyện vọng chia đôi nhưng anh sẽ đề nghị tòa chia cho chị 60% vì chị là người có nhiều công sức hơn cả trong khối tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân.

hình ảnh

Người chồng ở nhà sinh sống bằng những đồng tình mà vợ chắt chiu gửi về, không quý trọng công lao của vợ đã đành còn tìm kiếm người mới, thực hiện các cách để lấy hết những tài sản mua được bằng tiền của vợ, ép cô ly hôn trong tay trắng, thật quá nhẫn tâm. Một số người luôn tin rằng những điều xấu gây ra đều phải nhận lại những gì tương tự đối với bản thân, vậy nên hãy cố gắng sống sao cho lòng được thanh thản, đừng làm những điều không tốt cho người khác để có được những lợi lộc không phải do mình làm ra.