Vợ mới của Lam Trường buồn bã vì nhớ cuộc sống bình yên ở Mỹ, xa lạ với cuộc sống ồn ào tại Việt Nam

Dù đã về nước hơn 1 năm nhưng bà xã Lam Trường vẫn thường cảm thấy muộn phiền và nhớ về quãng thời gian bình lặng sống ở Mỹ.

Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, Lam Trường bất ngờ kết hôn vào năm 2014 với cô gái 9X – Yến Phương. Sau 3 năm kết hôn, Lam Trường – Yến Phương đã đón con gái đầu lòng và có nhiều năm sống ở Mỹ. Hiện tại, vợ chồng “anh Hai” đã trở về Việt Nam sinh sống với quyết định đầy khó khăn, bỏ lại công việc và sự nghiệp mà bà xã đã gầy dựng ở Mỹ. Trước đó, vợ chồng Lam Trường còn vướng nghi vấn rạn nứt khi Yến Phương liên tục than phiền về việc một mình vất vả nuôi con ở trời Tây, không được gần gũi hay được chồng san sẻ.

Mới đây, bà xã Lam Trường – Yến Phương chia sẻ mùa này bên Mỹ đang là mùa hoa Peony mà cô yêu thích nhất. Những năm khi còn sống ở xứ cờ hoa lúc nào trong nhà cũng sẽ có bình hoa Peony thật đẹp. Bà xã Lam Trường nhớ lại cuộc sống bình dị, nhẹ nhàng nơi đây. “Mình thích đi chợ chiều farmer market để mua rau củ quả và hoa tươi. Mình thích chạy trên con đường vắng bóng xe dưới ánh chiều tà, nghe thật rõ ràng từng câu chữ trong bài hát yêu thích đang phát và đầu thì cứ mông lung đâu đó vô định trên những con đường quen thuộc nằm lòng. Những ngày tháng không vội vã, không ồn ào, chỉ có lòng đôi chút xao động… Mình thì như một kẻ tàng hình, hoà mình vào sự tĩnh lặng của không gian và cả thời gian. Cuộc đời thì không cho ai có được tất cả, nên mình chọn điều gì khiến trái tim mình thấy dễ chịu nhất”, Yến Phương kể.

Đã trở về Việt Nam hơn một năm nhưng Yến Phương vẫn cảm thấy xa lạ với cuộc sống ở đây. Cô cảm giác không có thời gian, không gian riêng cho chính mình vì mỗi ngày trôi qua đều hối hả. Cô tâm sự. “Hôm nay dạo từ nhà ra siêu thị, trên đoạn đường ngắn quen thuộc nhưng cứ tưởng quen, hoá ra lòng vẫn thấy xa lạ. Vẫn ồn ào, tấp nập, bụi xộc vào mũi và mắt cứ cay xoè. Mình cũng không tự lái xe một mình được, ngồi bên cạnh cũng ít khi tận hưởng trọn vẹn một bài hát nào vì tiếng còi xe, dòng xe máy ào ạt khiến đầu mình rất căng thẳng. Ở đây không có hoa để ngắm vì phải mua cũng đắt, mua được cũng không có nơi nào đẹp trong nhà để trưng. Từ sáng mở mắt ra đến giờ đi ngủ cứ tất bật tất bật, không có không gian cho riêng mình. Mỗi ngày phải sống thật nhanh và phải hiệu quả. Đôi khi mình như kiểu thân ở một nơi mà hồn ở một nơi, chẳng biết nơi đâu là nhà”.

Từ sau khi về Việt Nam, tình cảm đôi vợ chồng Lam Trường được cải thiện nhiều hơn nhưng chính công việc ca hát khiến nam ca sĩ không có thời gian bên vợ. Chính Lam Trường cũng thừa nhận vợ anh phải một mình giải quyết khó khăn nên thỉnh thoảng cô thường cảm thấy muộn phiền: ‘Yến Phương một mình đương đầu với sự khó khăn và nuôi con, điều đó chắc chắn sẽ làm cho cô ấy bị stress, buồn bã và chuyện tâm sự hay viết lên mạng xã hội để giải toả là điều đương nhiên và dễ hiểu. Tôi cũng không quá để tâm về vấn đề này. Quan trọng hơn hết là Yến Phương yêu thương, hiểu và thông cảm cho công việc của tôi.’