Vợ vừa đi lao động nước ngoài về liền đòi ly hôn, chồng vì 2 con mà níu kéo nhưng bất thành

Nhiều người vẫn hay nói ‘tiền không phải tất cả, nhưng không tiền thì vất vả thế thôi’.

Nhiều người vẫn hay nói ‘tiền không phải tất cả, nhưng không tiền thì vất vả thế thôi’. Câu này có lẽ đúng trong nhiều trường hợp, nhưng có khi cuộc sống vất vả mà lại an yên, còn hơn nhiều tiền mà sống không hạnh phúc. Một đôi vợ chồng ở Thanh Hóa có lẽ là hiểu rõ nhất điều này khi họ từng có cuộc sống nghèo khó mà lại rất yên bình, nuôi được 2 con khôn lớn. Thế rồi mọi chuyện thay đổi khi người vợ đi xuất khẩu lao động, có nhiều tiền hơn nhưng khi về nước lại đòi ly hôn chồng. Người chồng bấy giờ mới thấm thía câu ‘tiền nhiều để làm gì’, bèn ra tay làm chuyện dại dột với vợ.

Bi kịch gia đình xoay quanh chữ tiền khiến nhiều người phải ngậm ngùi. Theo NLĐ, vào ngày 30/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ việc, khởi tố bị can, bắt tạm giữ Lữ Văn Lý (SN 1982; ngụ thôn Thanh Nhân, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) về hành vi tiễn người khác ra đi mãi mãi. Chính tay Lý đã tiễn người đầu ấp tay gối với mình ‘về với ông bà’ vì mâu thuẫn vợ chồng.

hình ảnh

Cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường vụ việc – Ảnh: NLĐ

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày cuối tháng 9/2022, Lý và vợ của mình là chị Vi Thị T. (SN 1985) xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Sau một hồi đấu khẩu kịch liệt, chị T. tức giận chịu không thấu đã bỏ về nhà mẹ đẻ là bà Lương Thị L. (ngụ cùng thôn) để ở.

Bị vợ bỏ lại trong gian nhà trống, Lý bèn tức giận, tìm 1 vât giấu sẵn trong người rồi đi sang nhà bà L. tìm vợ để đưa về nhà. Dù chồng đã nói hết lời, thậm chí buông những câu dọa nhưng chị T. vẫn nhất mực không về rồi bỏ xuống bếp ngồi.

Thấy vậy, Lý liền đi xuống bếp, rút vật trong người ra vung liên tục khiến vợ ra đi mãi mãi trên đường đến bệnh viện. Sau khi tiễn người vợ một thời đắm say ra đi, Lý đã nghĩ quẩn nhưng không thành.

hình ảnh

Người vơ sau khi đi xuất khẩu lao động trở về đã thay đổi, đòi ly hôn chồng – Ảnh minh họa: Pexels

Biết tin vợ chồng Lý xảy ra cãi vã dẫn đến bi kịch, bà con lối xóm ai ai cũng ngỡ ngàng, xót xa bởi hai người đã từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, có với nhau 2 người con (15 và 18 tuổi). Dù cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng vẫn cố gắng làm lụng nuôi con. Không nỡ nhìn gia đình cứ nghèo khó mãi, chị T. xin chồng đi xuất khẩu lao động, bôn ba nơi xứ người để gửi tiền về.

Nào có ngờ sau khi về nước, tình cảm giữa hai vợ chồng chị T. lại không còn như trước. Chị T. nói muốn ly hôn khiến Lý bàng hoàng, cố gắng níu kéo nhưng vợ nhất định không chịu. Đau khổ đến tuyệt vọng, người chồng này đã gây ra bi kịch cho chính gia đình mình, khiến 2 con từ nay chịu cảnh mồ côi mẹ.

hình ảnh

Thuở nghèo khó, cuộc sống chỉ quẩn quanh việc kiếm bữa cơm từng ngày, nhưng cũng nhờ thế mà vợ chồng đồng thuận cùng lam lũ để nuôi con, có nghèo cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đau lòng thay khi kinh tế gia đình khấm khá hơn, đồng tiền lại làm con người ta thay đổi quá nhiều. Có lẽ cuộc sống đủ đầy nơi đất khách khiến người vợ không còn muốn quay về hoàn cảnh ‘1 túp lều tranh 2 quả tim vàng’ đầy cơ cực nữa. Người chồng cũng vì quá uất ức và không chấp nhận được sự thật cay đắng nên đã làm điều dại dột, bây giờ thì khổ mình, khổ 2 con. Vì đồng tiền mà người ra đi, kẻ vướng lao lý, con nhỏ bơ vơ, thật quá đắng cay các mẹ ạ.

(Webtretho)