Vốn dĩ em là người đến trước, vậy mà người sánh bước cùng anh lại là một người khác

Vốn dĩ em là người đến trước, vậy mà người sánh bước cùng anh lại là một người khác. Cả đời này, anh nợ em một lời xin lỗi!

Mới đây, một tài khoản Facebook của một cô gái trẻ, đã chia sẻ câu chuyện tình buồn của mình lên diễn đàn NEU Confessions và lập tức nhận được gần 4 nghìn lượt like và nhiều bình luận của dân mạng.

Dưới đây là toàn văn nội dung đoạn chia sẻ:

“Ngồi gõ những dòng chữ này em thực sự suy sụp, em luôn cố tự nói với chính bản thân mình rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi nhưng càng cố cứng rắn, tỏ ra là mình ổn thì lại càng đa.u lòng, suốt những ngày qua khóc thì cũng đã khóc rồi, ngượ.c đãi bản thân thì cũng đã ngư.ợc đãi rồi, em bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải ráng cố gắng vực dậy và sống cho thật tốt. Em và anh đều không phải là sinh viên của trường NEU nhưng cả 2 đều có theo dõi trang này.

Mỗi lần trên trang có confessions nào hay em đều gửi qua cho anh đọc. Anh cựu sinh viên ngành xây dựng của Bách Khoa Đà Nẵng. Còn em là một cô gái sinh viên năm 3 khoa du lịch của một trường khác trong thành phố. Bọn mình quen nhau đến thời điểm hiện tại cũng được 2 năm, khoảng thời gian so với nhiều người có lẽ nó không nhiều nhưng với em là cả một chặng đường dài, có quá nhiều xảy ra, có những lúc tưởng chừng chuyện tụi mình không thể nào cứu vãn được nữa nhưng cuối cùng cả 2 cũng đã cố gắng để hàn gắn lại.

Trong 2 năm đó, gần như phân nữa thời gian là tụi mình yêu xa vì anh là kỹ sư xây dựng phải theo công trình quanh năm suốt tháng, cũng bởi đặc thù tính chất công việc của anh rất bận, á.p lực cũng rất nhiều nên vào những ngày lễ thay vì trách cứ hay giậ.n hờn anh thì em lại thương anh nhiều hơn, đôi khi cũng có chút tủi thân khi nhìn người ta có đôi có cặp còn mình thì cứ lủi thủi một mình nhưng thươ.ng anh với em chuyện đó không là gì, em luôn nhớ những ngày mình mới quen nhau công trường của anh gần trọ em, có những lúc đang làm, anh tranh thủ chạy qua gặp em một chút nhìn người anh mồ hôi, mang đôi giày bảo hộ đội cái mũ màu trắng mà em thương anh lắm, đó cũng chính là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất, được ở gần nhau, gặp gỡ nhau nhiều hơn và cả những tin nhắn, cuộc gọi cũng thường xuyên hơn.

Vốn dĩ em là người đến trước, vậy mà người sánh bước cùng anh lại là một người khác - Ảnh 1.
Ảnh minh họa.

Xong dự án đó anh quyết định vào Sài Gòn làm việc nhưng không hề nói cho em biết, anh cắt mọi liên lạc, em nhắn tin anh chỉ xem mà không trả lời, em gọi anh cũng không bắt máy, cho tới gần ngày đi anh mới nhắn cho em 1 tin là anh chuẩn bị vào Sài Gòn chỉ nói với em là quên anh đi. Được hơn 1 tháng anh chủ động liên lạc lại, anh nói anh không muốn kết thúc mối qu.an hệ này. Câu đầu tiên anh hỏi em là có đợi anh được không. Em nói em sẽ đợi anh về, rồi nhiều tháng tủi thân trôi qua anh cũng về làm dự án ở quê nhưng em cũng đâu biết đó cũng là lúc anh bắt đầu tìm hiểu 1 mối qu.an hệ mới mà anh giấu em.

Anh bắt đầu tỏ ra vô tâm, ít liên lạc, 1 ngày cùng lắm thì vài 3 tin rồi thôi. Lin.h cảm của 1 đứa con gái giúp em biết được anh có người khác, em ít nhắn tin cho anh, ít hỏi han, ít trò chuyện, em nghĩ mình sẽ tự mình dừng lại, em để cho anh bắt đầu cái mối qua.n hệ mà anh luôn cố giấu đó, chia tay nhau 3 tháng khi em đã dần lấy lại được cân bằng thì anh 1 lần nữa liên tục bảo thương em, mong em tha thứ và bỏ qua, anh muốn em cho anh thêm 1 cơ hội nữa, để anh bù đắp lại cho em những gì em đã phải chịu thi.ệt thòi suốt thời gian qua.

Anh còn nói hay là tụi mình đính hôn, em đồng ý khi nào về phép anh sẽ mua một cặp nhẫn. Em biết anh t.ệ với em rất nhiều nhưng vì thương lại 1 lần nữa em đồng ý quay lại. Hầu như tháng nào anh cũng tran.h thủ về phép để thăm em, mọi thứ vẫn cứ trôi qua êm đẹp cho đến lúc em phát hiện ra anh vẫn còn chưa dứt khoát với người kia, em đã nói chuyện thẳng thắn với anh là nếu anh không còn thương em, muốn quen người ta thì phải nói chia tay e, trước đừng lừ.a dối em, nếu em biết, em không chịu nỗi, anh hứa rất nhiều, anh nói anh đã chia tay người ta rồi, giữa anh và họ không có gì hết.

Em vẫn luôn đặt niềm tin ở anh nhưng 1 khi đã bị phả.n bội thì con người ta luôn sống trong sự nghi ngờ, em lại tò mò và tìm hiểu thì biết được anh vẫn còn liên lạc với họ, đúng là những việc không tốt thì đâu có giấu được lâu bao giờ, cảm giác lúc đó nó đ.au lắm, cái cảm giác trong khi em biết rất rõ thông tin về chị ấy nhưng chị ấy thì ngược lại, chị không hề biết về sự tồn tại của em, không hề biết anh đã có 1 cô gái luôn âm thầm bên cạnh anh.

Em quyết định nhắn tin cho anh nói hết ra những gì muốn nói với anh, mong anh hiểu rồi block tất cả. Anh im lặng và cũng không tìm cách liên lạc. Chia tay nhau chưa đầy 1 tháng cũng là tết vừa rồi em được biết anh dẫn người ta về nhà ra mắt gia đình, lại càng đa.u lòng hơn khi biết được trong tháng này anh làm lễ đính hôn và tháng 5 sắp tới đây anh sẽ cưới, sao mà nó nhanh quá, sự thật nó t.àn nhẫn với em quá, em còn chưa kịp cân bằng được thì mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Vốn dĩ em là người đến trước, là người anh luôn miệng nói sẽ làm vợ của anh làm mẹ của các các con anh, là người đã hứa cùng nhau cố gắng đợi em ra trường rồi tụi mình xây dựng một gia đình nhỏ vậy mà sắp tới cô dâu người sánh bước cùng anh lại là 1 người khác.

Từ giờ sẽ không còn những ngày em đợi anh đi làm về cầm điện thoại trên tay đến cả ngủ quên. Thực sự em không đủ can đảm để chúc phúc cho anh với họ vì bản thân em cũng ích kỷ không muốn nhìn thấy người mình thương hạnh phúc bên người khác, rồi thời gian sắp tới làm sao em có thể đủ mạnh mẽ để vượt qua khi mà nhìn thấy ảnh cưới của anh với họ. Cả đời này anh nợ em một lời xin lỗi, một lời cầu hôn như anh đã hứa. Em cũng không thể biết được đến khi nào thì e mới có thể quên hết mọi tổ.n thương hiện tại.

Lời hứa cùng nhau tham gia chương trình “Yêu là cưới” mãi mãi không thể thành hiện thực. Tin nhắn cuối cùng mà em gửi tới anh em nói rằng em chưa bao giờ oá.n hận anh là em nói d.ối đấy. Tạm biệt anh bụng bự”.

Vốn dĩ em là người đến trước, vậy mà người sánh bước cùng anh lại là một người khác - Ảnh 2.
Ảnh minh họa.

Câu chuyện tình buồn của cô gái đã khiến nhiều người đọc xong cảm thấy xó.t xa cho thân phận người con gái yêu chung thủy và chờ đợi để rồi cuối cùng vẫn bị phụ bạc.

Dẫu biết, trong chuyện tình này cũng có những “trái ngang” của một “tình yêu xa”. Hai người yêu nhau mà không được ở gần nhau, công việc của một kĩ sư xây dựng luôn luôn đi xa nhà của chàng trai cũng phần nào tạo cơ hội cho kẻ thứ 3 chen chân vào mối qua.n hệ của họ.

Thế nhưng, chàng trai đáng trách khi mà đang yêu cô gái, từng “thề non hẹn biển” với nhau về một tương lai gần với một đám cưới hạnh phúc và viễn cảnh gia đình đầy ắp tiếng cười trẻ thơ lại đột ngột, vội vàng cưới một người khác làm vợ.

Vẫn biết “yêu xa” thật khó để có thể giữ được nhau bởi không thể ở bên cạnh nhau quan tâm, chăm sóc, bởi nhiều những “cá.m dỗ” bên ngoài. Nhưng không phải tất cả những cặp yêu xa đều cũng chia tay mà quan trọng tình yêu của họ sâu nặng như thế nào. Dù có yêu xa, nhưng nếu tình yêu là thực sự, họ vẫn một lòng chung thủy, hướng về nhau, cùng cố gắng, nỗ lực để có một tương lai tốt đẹp, chứ không phải lúc nào cũng “xa mặt cách lòng”.

Trong câu chuyện tình này, cô gái thực sự khiến người ta x.ót xa bỏi một tình yêu chân thành và chung thủy, dù có chịu nhiều thiệ.t thòi khi yêu mà không được ở gần người yêu, dù khi tâm trạng buồn bã, th.ất vọng, dù những ngày lễ không được hẹn hò, đưa đón… thế nhưng thay vì trác.h móc, gi.ận hờn, cô gái lại cảm thấy thương chàng trai nhiều hơn.

Tình yêu của cô dành cho anh là một tình yêu chân thành, sâu đậm, vượt lên trên cả những cảm xúc ích kỉ cá nhân để nghĩ cho nhau, thấu hiểu và chấp nhận hi sinh. Để rồi khi anh ở một nơi khác lại có mối qu.an hệ ngoài luồng với một cô gái khác khiến cô t.ổn thương nhưng hết lần này lần khác cô đã bỏ qua, tha thứ chấp nhận ở lại vì tình yêu. Người con gái yêu sâu đậm thế mà cuối cùng vẫn bị bộ.i bạc.

Phụ nữ khi yêu ai đó thực lòng thường hết mình, có thể chấp nhận hi sinh, tha thứ cho cả những sa.i lầm, sự phả.n bội. Thế nhưng, đáp lại lòng dạ đàn ông thật khó đoán. Cuối cùng kết thúc, người chịu tổ.n thương và thi.ệt thòi lại chỉ là cô gái.

Thế giới trẻ