Vụ nam thanh niên Đồng Tháp bị mất tích sau tai nạn: Ba mẹ kiệt sức đi tìm, em trai rơi nước mắt cầu cứu cộng đồng mạng

Sau khi xem đoạn video trích xuất từ camera, em trai nạn nhân cho rằng anh mình đã bị kẻ xấu chở đi sau khi bị tai nạn. Đã hơn 8 ngày qua đi, vụ việc vẫn đang trong quá trình được cơ quan công an điều tra và chưa có kết luận.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 20 phút rạng sáng ngày 7/11, anh Ngô Trung Cang (28 tuổi, ngụ tổ 4, ấp 1, xã Mỹ Ngãi, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đi xe máy biển số 66FI-074.XX lưu thông trên Quốc lộ 50 chở theo nam thanh niên tên Nhân (ngụ cùng quê quán). Khi đang lưu thông trên đường về nhà, đến số nhà E7/189A (ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) thì xe máy này bất ngờ va chạm dẫn đến tai nạn.

a5

Đến hơn 8h sáng cùng ngày, khi nhận được tin con trai xảy ra tai nạn, gia đình chú Ngô Văn Nuôi (ba anh Cang) đã tức tốc vào Sài Gòn. Tuy nhiên khi vào đến nơi, gia đình chú Nuôi mới biết thông tin anh Cang không nằm cùng anh Nhân mà được một cặp nam nữ chạy xe máy wave đỏ (không rõ biển kiểm soát) lạ mặt đưa đi, đến nay chưa rõ tung tích.

Chiều nay, ngày 15/11 anh Ngô Trung Hậu (26 tuổi, em trai ruột của anh Cang) đã có mặt tại tòa soạn YAN News, nhờ sự giúp đỡ từ phía tòa soạn và cộng đồng mạng mong tìm được anh trai nghi mất tích.

a6

Trao đổi với chúng tôi, anh không giấu được xúc động khi nhắc đến người anh của mình: “Gia đình vẫn đi tìm, bữa thì 6,7 người, bữa thì mười mấy người, bữa thì ít nhất 4,5 người, đi vòng vòng các bệnh viện trên địa bàn thành phố nhưng mà cũng không tìm thấy. Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện 115, Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Triều An, ra tới bệnh viện quận 8, bệnh viện Cần Giuộc… nói chung nhiều lắm kể cũng không hết nhưng không có tin tức”.

“Ở dưới quê ngày nào cũng lên, cô chú ngày nào cũng đi tìm. Em làm thuê ở dưới quê, nghe tin bỏ hết công việc ở dưới để lên đây tìm”, anh Hậu cho biết.

Hiện, anh Nhân đã tỉnh sau phẫu thuật và được chuyển viện còn anh Cang vẫn không có thông tin gì.

Được biết, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Cang rời gia đình lên Sài Gòn làm công đã được 2 năm hơn. Hiện đang phụ chở hàng ở chợ Bình Điền. Anh Cang mỗi tháng thường về thăm gia đình, theo chia sẻ của em trai, anh Cang là người hiền, vui tính, không cờ bạc, không nói tục chửi thề.

a7

Anh Hậu bật khóc khi trao đổi với chúng tôi về việc mất tích không rõ nguyên nhân của anh trai mình

“Ba mẹ hay tin tới giờ bữa nào cũng khóc lên khóc xuống, ngày nào cũng khóc, mẹ rất nhớ anh Cang”, anh Hậu rơi nước mắt.

Khi chúng tôi hỏi về sự lo lắng của gia đình, em trai anh Cang không giấu được nước mắt: “Bữa nay là ngày thứ 8 rồi, gia đình cũng chưa phát hiện được gì, gia đình lo lắng lắm”.

Được biết, thời điểm bị tai nạn anh Cang có mang theo điện thoại, sau khi xảy ra sự việc gia đình tìm cách liên lạc vào  số điện thoại của anh Cang nhưng đã tắt máy.

“Lúc hai vợ chồng đó chở thì có thò tay vào cổ lấy sợi dây chuyền nhưng anh của em gặt cổ ngang nên lấy không được, xảy ra 2 3 lần như vậy hai vợ chồng đó kè lên xe rồi chở đi luôn. Em nghĩ chắc gặp kẻ xấu”, anh Hậu buồn bã kể.

a9

Đôi nam nữ dìu anh Cang lên xe và đưa đi.

Liên hệ với chú Ngô Văn Nuôi (ba anh Cang), chú Nuôi xúc động cho biết: “Cô thì khóc hoài, khóc hết nước mắt”. Hiện tại, gia đình nạn nhân vẫn đang tìm kiếm ráo riết thông tin của anh Cang.

Chị Phan Như Quỳnh (ngụ số nhà E7/189A Ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, nơi xảy ra tai nạn) chia sẻ với phóng viên: “Tội lắm luôn, 2 vợ chồng ngày nào cũng lại nhà tôi tìm con mong tìm được chút thông tin gì, ai bày gì thì làm đó chứ người ta cũng không biết phải làm gì”.

a11

Được biết, sau vụ tai nạn chị Quỳnh đã trích xuất camera ở trước nhà, bên cạnh đó đăng thông tin lên MXH nhằm giúp gia đình tìm kiếm thông tin về anh Ngô Trung Cang.

Sau khi YAN News hỗ trợ đăng tin, nhận được phản ứng tích cực từ phía CĐM, gia đình vẫn không ngừng tìm kiếm và hi vọng. Đã qua 8 ngày kể từ khi xảy ra vụ việc, hiện vẫn chưa có thông tin gì về anh Cang.

Liên hệ với Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, đơn vị xác nhận vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn và cho biết hiện vẫn đang thụ lý điều tra vụ việc trên.

a12

Mặc dù chưa rõ hành động của đôi nam nữ trên là gì nhưng hi vọng anh Cang sẽ gặp người tốt và may mắn trở về cùng gia đình.

Công an huyện Bình Chánh cũng đã phát đi thông báo về trường hợp anh Ngô Trung Canghoặc ai biết anh Cang đang ở đâu hãy đến Đội CSGT-TT Công an huyện Bình Chánh (số 8 đuờng số 4, khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) hoặc liên hệ đến em trai anh Cang theo số điện thoại: 0939.326.083 để cung cấp thông tin về vụ việc.