Vườn 300 m2 tràn ngập sắc hoa của mẹ chồng Thu Phượng ở Hà Lan

Vườn của mẹ chồng ca sĩ Thu Phượng được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ với nhà gỗ, hồ nước và các góc ngồi thư giãn.

Thu Phượng cho biết trong lần đầu đến Hà Lan, cô say đắm cảnh sắc xứ sở tulip, đặc biệt là không gian sống giản dị nhưng thơ mộng của bố mẹ chồng.Bà Anneke, mẹ chồng cô, đã dành phần lớn thời gian nghỉ hưu để biến khu vườn thành nơi chữa lành tâm hồn. Bà mong con trai, con dâu và cháu gái mỗi lần trở về đều tìm thấy cảm giác nhẹ nhàng, bình yên bên gia đình.

Thu Phượng cho biết trong lần đầu đến Hà Lan, cô say đắm cảnh sắc xứ sở tulip, đặc biệt là không gian sống giản dị nhưng thơ mộng của bố mẹ chồng. Bà Anneke, mẹ chồng cô, dành phần lớn thời gian mỗi ngày để biến khu vườn thành nơi ‘chữa lành tâm hồn’. Bà mong con trai, con dâu và cháu gái mỗi khi trở về đều tìm thấy cảm giác nhẹ nhàng, bình yên.

[Caption]x

Theo Thu Phượng, bà Anneke là một phụ nữ tri thức, yêu cây cối và động vật. Sau khi nghỉ hưu, bà làm vườn để tự tạo niềm vui và gửi gắm tình yêu, sự nhớ mong người con trai duy nhất đang làm việc ở xa. Hàng ngày, bà chụp ảnh cỏ cây, hoa lá gửi cho vợ chồng Thu Phượng, nhắn nhủ các con thu xếp công việc để sớm sang Hà Lan sum họp gia đình.

[Caption]x

Khi bước vào khu vườn, Thu Phượng bày tỏ bị choáng ngợp bởi màu sắc muôn loài hoa nổi bật trên nền lá xanh mướt. ‘Tôi rất yêu hoa nhưng vẫn không thể kể hết tên các loại hoa trong khu vườn của bà. Mùa này không có tulip nhưng muôn loài hoa khác vẫn nở bung rực rỡ’, cô nói.

[Caption]d

Mỗi sáng, cô thích thức dậy trong tiếng chim hót và lang thang qua những bụi cây cao, ngồi nghỉ trên chiếc ghế gỗ có nệm hoa kiểu cổ điển. Theo ca sĩ, thời tiết Amsterdam lúc này se lạnh, khoảng 16 độ nên không gì tuyệt vời hơn là đón ngày mới giữa thiên nhiên bằng một ly cà phê nóng.

[Caption]c

Thu Phượng ngắm hồ cá giữa vườn, nơi bố mẹ chồng cô hay ngồi hàn nguyên và thư giãn bằng tiếng nước chảy. Cô ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ chồng, muốn học họ cách vun vén, giữ gìn hôn nhân sau 50 năm.

[Caption]cccc

‘Khu vườn là tâm huyết của bà nhưng ông cũng góp sức không nhỏ. Ông sợ bà vất vả nên thường theo ra vườn, phụ những việc nặng hoặc nói chuyện cho bà vui’, cô cho biết.

[Caption]x

Thu Phượng thích thú, hỏi mẹ chồng về tất cả loại hoa trong vườn và được bà giải thích cặn kẽ. Bà Anneke khen con dâu biết thưởng thức cái đẹp, giỏi chăm chút tổ ấm và sống hướng về gia đình.

[Caption]x

Cả nhà Thu Phượng quây quần tại bàn trà ở góc vườn để trò chuyện. Ca sĩ cho biết cô không giỏi tiếng Hà Lan nên cố gắng kết nối với ông bà bằng tiếng Anh. Tuy vậy, ngôn ngữ không phải rào cản giữa họ.

[Caption]x

Ông xã Yvain De Bake đãi Thu Phượng bữa sáng trong không gian nhiều sắc xanh mà cô ví như resort.