Vượt qua trầm cảm, ‘mẹ bỉm sữa’ xây dựng cuộc sống mới tại Mỹ

Vân Nguyễn kể về hành trình làm mẹ cô đơn và thời điểm xảy ra nhiều biến cố trong cuộc đời, trước khi đoàn tụ cùng chồng trên đất Mỹ.

Ngay từ tập đầu tiên của Chat Với Mẹ Bỉm Sữa Texas, mẹ bỉm Vân Nguyễn (SN 1987) đã khiến khán giả rơi nước mắt. Cô kể về hành trình làm mẹ cô đơn và thời điểm xảy ra nhiều biến cố trong cuộc đời, trước khi đoàn tụ cùng chồng trên đất Mỹ.

Năm 2011, Vân Nguyễn bất ngờ phát hiện mình mang thai sau 3 tháng chồng về Việt Nam thăm.


“Chồng đi được 2-3 tuần thì mình thấy bụng đau râm ran. Lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy bụng đau nên mình đi siêu âm. Khi nghe bác sĩ báo có túi thai 3 tuần, mình “đứng hình”, rồi tâm trí như lơ lửng đâu đó: ‘Ủa tự nhiên có bầu?”, Vân Nguyễn chia sẻ.

Sau khi báo tin cho chồng, cả hai nghiêm túc tính toán về kế hoạch trong tương lai dù chưa chuẩn bị tâm lý làm cha mẹ. Công việc chưa ổn định, tài chính không vững chắc, ông xã của Vân Nguyễn quyết định bảo lưu kết quả học tập để đi làm, kiếm tiền nuôi con.

Thế nhưng, khó khăn chồng chất khó khăn khi Vân Nguyễn phải một mình “vượt cạn” tại Việt Nam. Mặc dù muốn sinh thường để trải qua đủ cung bậc cảm xúc khi làm mẹ nhưng vì cơ địa và sức khoẻ yếu, cô buộc phải sinh mổ. Sau 8 giờ nằm trong phòng hậu phẫu, cô một lần nữa hoảng hồn khi được người thân thông báo em bé mới sinh chỉ nằm yên, không động tĩnh. “Đó chỉ là câu nói đùa, vì khi đứa em ‘chọt chọt’ thì em bé mới khóc e é!” – Vân Nguyễn cười giải thích.

Cũng giống lần đầu làm mẹ của bao người khác, Vân Nguyễn rất căng thẳng vì một mình chăm con khóc đêm, quấy ngày. Chồng cô thì phải quay lại Mỹ để tiếp tục công việc sau chuyến về thăm hai mẹ con.

Năm 2018, biến cố bất ngờ ập đến khiến Vân Nguyễn rơi vào trầm cảm.

“Mình nhớ rất rõ là khoảng 9-10 giờ sáng ngày 29/3/2018, mình bị kẹt bàn tay trái vào máy ép nước mía. Đêm đầu tiên sau khi phẫu thuật xong thì được người thân thông báo bác sĩ đã cắt bỏ 3 ngón tay của mình. Khi đó, mình điên không điên, tỉnh không tỉnh. Mình giơ tay lên nhìn, không la được luôn, nước mắt cứ tuôn. Sự việc đến với mình quá đột ngột!”, Vân Nguyễn tâm sự.

Chưa vượt qua nỗi đau bất ngờ bị mất đi một phần cơ thể, 2 tháng sau, cha Vân Nguyễn đột ngột qua đời. Mọi thứ dường như sụp đổ, cô chỉ biết gọi điện cho chồng và mong anh trở về bên cạnh mình.

Tháng 9, cô quyết định sang Mỹ với chồng, bắt đầu cuộc sống mới. Vân Nguyễn cho biết, vì may mắn được sống tại thành phố có nhiều người Việt nên cô dần cân bằng lại cuộc sống. Vân Nguyễn đi làm, phụ việc cho chồng, từ việc ở tiệm nails, hãng tiện đến tiệm giặt ủi…

Qua chia sẻ của Vân Nguyễn, khán giả cũng phần nào hiểu được cuộc sống mưu sinh vất vả của bà con Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, đặc biệt là cuộc sống của các mẹ bỉm sữa. Thông qua chương trình, Vân Nguyễn cũng muốn truyền thông điệp ý nghĩa dành cho khán giả, đặc biệt các bà mẹ đang đối diện với chứng trầm cảm: “Dù ở bất cứ trường hợp, hoàn cảnh nào của cuộc sống, chúng ta phải mạnh mẽ và tin vào bản thân mình để vượt qua tất cả”.

Cuối chương trình Vân Nguyễn xúc động gửi những lời yêu thương đến người chồng của mình khi đã dành rất nhiều tình cảm và là nguồn động lực cho 3 mẹ con.