Xin lỗi em, anh đã yêu người khác

Mong em tìm được hạnh phúc cho riêng mình, một tình yêu đúng nghĩa như em từng mơ ước.

Em! Khi em đọc được những dòng chữ này thì những gì anh viết dưới đây cũng đều vô nghĩa trước quyết định “Không bao giờ thay đổi” của em. Anh đã rất khó khăn để có được tình yêu của em. Nhưng anh lại để tuột mất em – người con gái đầy lòng tự trọng. Anh yêu em trong sự hiếu thắng của kẻ chinh phục.

Rồi khi anh tự thấy không thể thiếu em trong cuộc sống của mình. Vậy mà đôi lúc anh lại có tư tưởng muốn thoát khỏi em, khỏi sự cuốn hút kì diệu… Thậm chí anh muốn thoát khỏi cả sự thật là anh yêu em thật nhiều. Đó là những suy nghĩ, những tư tưởng ích kỷ và tầm thường quá phải không em? Cộng thêm sai lầm ngu ngốc khi đem so sánh em với bạn gái thân của em. “Mọi sự so sánh đều khập khiễng” và càng “Khập khiễng” hơn khi đem tình yêu đích thực so sánh với những gì na ná tình yêu.

chàng trai buồn, cô đơn, một mình, nỗi nhớ

Em ơi! Liệu anh có lỗi không trước phút xao lòng định mệnh ấy? Em hiền lành, yếu đuối và chịu đựng. Em biết chúng ta yêu nhau nhưng em lại thầm mong anh đừng nói và ước gì anh đừng mềm lòng để đôi lúc mất thăng bằng không thể xác định được tình cảm của mình nghiêng về ai. Anh yêu em nhưng lòng thương hại đối với em đã khiến anh chông chênh. Và sự thật là anh cùng một lúc yêu 2 người con gái. Em cần được sự che chở và bảo vệ. Càng bên… anh càng lún sâu vào vòng xoáy để không thể tự nhấc chân thoát ra. Em lại quá vô tư để không thể nhận ra sự lúng túng của anh khi có mặt cả ba người.

Nhưng bên em cuộc sống thật ý nghĩa, anh thấy thoải mái và anh có thể chia sẻ mọi thứ với em. Nụ cười giòn tan của em hòa vào cảm giác tội lỗi của anh làm anh nhiều khi bất thần mà hỏi em rằng “Nếu phải nhường anh cho ai, em có nhường?”. Em tròn mắt và hình như chẳng bận tâm mà nói “Em chẳng đủ cao thượng để nhường anh cho bất cứ người con gái nào khác”.

khung cảnh buồn, nỗi cô đơn, ngày buồn

Em ơi! Khi nhận ra cái vô cùng quan trọng và giá trị nơi em, hơn cả tình yêu, hơn cả sự hiếu thắng thì cũng là lúc anh mất em vĩnh viễn. Anh biết và càng biết không thể mong em cho anh thêm một cơ hội nào. Không xin lỗi, không cả giải thích, giải thích gì chứ? Giải thích sự thật là anh đã yêu và làm khổ hai người con gái? Và bây giờ em bước ra khỏi cuộc đời anh cũng chẳng cần nghe bất cứ lời giải thích nào. Còn yêu cầu cuối cùng của em làm sao anh làm nổi đây.

Cô gái của anh – anh vẫn muốn giải thích với em lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cho dù em có đọc hay không? Giá mà anh biết trân trọng tình cảm và các lý lẽ riêng của tình yêu – bản chất của nó là không thể chia sẻ. Giá mà anh có cơ hội được làm lại từ đầu. Một lần cuối, anh vẫn muốn xin lỗi em. Mong em tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Một tình yêu theo đúng nghĩa, đúng nghĩa như em vẫn tin rằng: “Bằng tình yêu chân thành, trên trái đất này luôn có một ai đó dành riêng cho một ai đó”.

————

Nguồn: ST