Xót xa cảnh con gái khóc nức nở tiễn mẹ đi XKLĐ, vẫn ôm ấp hy vọng mẹ mua ve quay lại đón

Với những người mẹ, con cái chính là tài sản lớn nhất của họ. Chính vì vậy, nếu như không phải vào tình huống bắt buộc, hầu như sẽ không có ai muốn rời xa con mình cả. Đôi khi vì miếng cơm manh áo, vì gánh nặng cuộc sống mà có những người mẹ phải đi xuất khẩu lao động, sống ở nơi xứ người, chỉ có thể gặp con qua màn hình điện thoại.

Cách đây không lâu, một người mẹ đã chia sẻ lại khoảnh khắc cô con gái nhỏ ôm chặt mẹ ở sân bay, trước khi mẹ bước lên máy bay đã khiến nhiều người cảm thấy xúc động. Người mẹ viết: “Thiệt thòi cho em bé của mẹ nhiều lắm. Mẹ cũng đau lòng nhiều lắm khi phải sống xa con. Mẹ biết lấy gì để bù đắp phần thiếu thốn của con đây. Thương con”. Với cô, cái ngày mà phải xa con chính là ngày mà buồn tủi nhất. Người mẹ nghẹn ngào tâm sự: “Ngày hôm qua trong mẹ như lặng đi một nửa. Xa con nó khó khăn với mẹ như thế nào”.

 
Cô bé đứng lặng, rơi nước mắt nhìn mẹ đi xa. (Ảnh: 玉)
Cô bé đứng lặng, rơi nước mắt nhìn mẹ đi xa. (Ảnh: 玉)

Trong khoảnh khắc được chia sẻ, người mẹ đã gần đến giờ ra cửa bay, hai mẹ con đã bị ngăn cách bởi những sợi dây chắn ngang. Thế nhưng, quá nhớ mẹ, cô bé con đã cúi người chạy qua những sợi dây, ôm chặt mẹ trong lòng và nức nở khóc. Người mẹ nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Con ở nhà ngoan ha. Không có lầy ha, không là ngoại la đó”.

 
Cô nhóc cúi người, chạy qua những sợi dây an ninh để ôm mẹ trước khi rời xa. (Ảnh: 玉)
Cô nhóc cúi người, chạy qua những sợi dây an ninh để ôm mẹ trước khi rời xa. (Ảnh: 玉)

 
Cô bé ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở. (Ảnh: 玉)
Cô bé ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở. (Ảnh: 玉)

Đáp lại lời dặn dò của mẹ, cô bé ngoan ngoãn gật đầu “dạ, dạ”. Mẹ cô bé vẫn không yên tâm, liên tục nói: “Ở nhà ngoan ha. Mẹ đi làm rồi mẹ điện về cho con nha”. Sau đó, người mẹ nhanh chóng nói cô bé chạy ra ngoài với dì vì khu vực này chỉ cho phép hành khách bay đi vào. Đến tận lúc này, cô bé vẫn ấp ủ một tia hy vọng mong manh rằng sẽ được đi cùng với mẹ. Em nghẹn ngào hỏi: “Mẹ đi mua vé xong mẹ quay lại đưa con đi hả mẹ?”. Có lẽ đã hiểu mình không thể đi cùng mẹ, cô bé đưa lại gói bánh mà vẫn giữ từ đầu trên tay cho mẹ. Đó có lẽ là món đồ cô bé thích nhất nhưng vẫn sẵn sàng đưa hết cho mẹ bởi vì em quá yêu mẹ.

 
Em ngoan ngoãn nghe lời mẹ dặn dò. (Ảnh: 玉)
Em ngoan ngoãn nghe lời mẹ dặn dò. (Ảnh: 玉)

 
Cô bé hiểu chuyện, liên tục “dạ, vâng” khi nghe mẹ dặn dò. (Ảnh: 玉)
Cô bé hiểu chuyện, liên tục “dạ, vâng” khi nghe mẹ dặn dò. (Ảnh: 玉)

 
Em đưa gói bánh mình thích nhất cho mẹ. (Ảnh: 玉)
Em đưa gói bánh mình thích nhất cho mẹ. (Ảnh: 玉)

Chứng kiến khoảnh khắc hai mẹ con xa nhau, ai cũng không giấu nổi được sự xúc động. Một số bình luận của người xem:

– “Thương em bé quá. Chúc chị nhiều sức khỏe và sớm về với bé.”

– “Nhìn cảnh hai mẹ con xa nhau mà mình không cầm được nước mắt. Em bé hiểu chuyện quá.”

– “Em bé ngoan quá chị ơi. Hiểu chuyện đến đau lòng.”

 
Ai cũng nghẹn ngào xúc động khi chứng kiến cảnh mẹ con xa nhau. (Ảnh: 玉)
Ai cũng nghẹn ngào xúc động khi chứng kiến cảnh mẹ con xa nhau. (Ảnh: 玉)

Một số người cũng cho rằng con còn bé thì người mẹ nên ở nhà, tránh để bé không có tuổi thơ. Thế nhưng, có lẽ vì một lý do nào đó mà người mẹ mới buộc phải đi. Đáp lại những thắc mắc từ mọi người, người mẹ cũng chia sẻ: “Nếu chỉ có con thì mình dư sức để bên cạnh nuôi con bạn à. Nhưng mình phải cắn răng chịu đựng vì phía sau còn nhiều điều cần mình phải lo”. 

 
Em bé đứng lau nước mắt, nhìn bóng mẹ khuất xa dần. (Ảnh: 玉)
Em bé đứng lau nước mắt, nhìn bóng mẹ khuất xa dần. (Ảnh: 玉)

Quả thật xa con là điều mà không người mẹ nào muốn. Thế nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vì gánh lo kinh tế mà nhiều người buộc phải đi xa với hy vọng lo được cho con cuộc sống tốt nhất.

(yan)