Xuất hiện 2 phút, Solskjaer đã khiến Ông tổ ngành “giật mình” phải xấu hổ

Tuổi tác có lẽ không quan trọng với những cầu thủ hàng đầu, ngay cả khi họ đã giải nghệ từ rất nhiều năm qua và thuyền trưởng Man Utd là một trong số đó.

Ole Gunnar Solskjaer không thể đòi hỏi nhiều hơn trong 45 phút đầu tiên với tư cách là huấn luyện viên tạm quyền của Man Utd. Rashford, Herrera và Martial đã ghi bàn để đưa United dẫn trước 3-1, trong khi Víctor Camarasa gỡ lại một bàn cho Cardiff từ chấm phạt đền.

Ở trận này, tiền đạo Romelu Lukaku đã không góp mặt vì lý do cá nhân, nhưng chắc chắn anh sẽ đọc được tin tức về một tình huống “đẳng cấp” của ông thầy mới tại Old Trafford trên mặt báo sau chiến thắng của đội nhà tại sân vận động Cardiff City.

Ngôi sao người Bỉ luôn bị chê bai vì khả năng chạm bóng bước một rất tệ, và hôm nay Solskjaer đã chỉ cho anh cách làm điều đó ở ngay phút thứ 2 của trận đấu. Cựu danh thủ người Na Uy đỡ và đưa trái bóng trở lại sân một cách gọn gàng cho các học trò để tiếp tục cuộc chơi.

Thấy trái bóng bay đến

Ông đưa chân ra…

Và đỡ lại nhẹ nhàng..

Solskjaer không còn xỏ giày thi đấu nhưng kỹ năng xử lý bóng của ông sẽ khiến nhiều người phải thèm khát.

Pha chạm bóng tinh tế đó được người hâm mộ Man Utd phát cuồng trên khán đài, những người cũng rất phấn khích trong 88 phút thi đấu chính thức còn lại với 5 bàn thắng và hàng loạt những pha phối hợp đập nhả nhuần nhuyễn từ các cầu thủ Quỷ đỏ.