Xúc động câu chuyện của chàng Bác sĩ đã lấy đi giọt nước mắt của hàng triệu người

Bạn có biết một người hấp hổi có thể cứu sống 9 mạng người?

Tôi có một người em gái mắc bệnh c.h.ế.t não, hiện đang phải sống thực vật tại khoa hồi sức tại chính bệnh viện của mình đang làm việc, nhưng tôi không thể cứu sống được em. Đồng thời, cùng lúc có một bệnh nhân của tôi bị bệnh thận mạn giai đoạn cuối cần phải ghép thận nếu không sẽ c.h.ế.t, thận của em gái tôi lại rất phù hợp. Điều đó, luôn làm tôi luôn cảm thấy đau lòng và còn nguồi mẹ của tôi nữa sẽ ra sao?

Vừa chứng kiến người em gái của mình không còn % cơ hội nào, không thể cứu được nữa… nhưng tooib không thể mở miệng ra bắt đầu câu chuyện nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ phải hiểu cho tôi từ đâu về bệnh tình của đứa em gái. Tôi có nói với mẹ rằng: “Con đã nói rất là nhiều lần rằng, bệnh nhân không qua khỏi, người nhà chuẩn bị tinh thần. Mẹ ơi! nhưng mẹ là mẹ của con, An là em gái con nên con không dám nói. Mẹ ơi! con là bác sĩ mà ngay cả em gái ruột của mình con cũng không thể cứu được”.

Ảnh minh họa.

Một bên là người mẹ của bệnh nhân chạy thận đang nguy kịch, bệnh nhân ấy còn đang có một đứa con nhỏ mới 2 tháng tuổi. Người mẹ đau đáu mong sẽ có phép màu nào đó, sẽ có một ngày có người nào đó có thận thích hợp để cứu sống đứa con gái của mình.

Một ngày người mẹ của bệnh nhân ấy vào phòng tôi và nói rằng: “Cô không chạy thận cho nó nữa, cô sẽ đưa mẹ con nó về quê chăm sóc”. Khi đó, tôi đã hứa với cô ấy, hãy chờ tôi vài ngày, vài ngày nữa thôi… đợi chính “quả thận” của người em gái ruột của tôi. Cùng lúc mẹ tôi cũng đang ở đây!

Tôi đã rất trăn trở, đau lòng… Tôi quyết định nói chuyện, trấn an mẹ và đưa cuốn nhật ký em viết khi điều trị trong bệnh viện. Mẹ tôi không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn, đau lòng này. Bà luôn nghi hoặc rằng: Tại sao, tôi không thể cứu sống chính đứa em gái ruột của mình, người con gái của bà, mà lại chỉ quan tâm, lo lắng đến tính mạng các bệnh nhân khác!

Sau môt thời gian ít ngày tôi có nói với mẹ những lời cuối cùng trấn an mẹ cũng như mong mẹ hiểu được nghề nghiệp của tôi đang làm. Tôi cũng đau lắm!: “Mẹ cũng là một người mẹ! Con cô ấy cần An, An không thể cứu được nữa nhưng TIM của An vẫn đập, MẮT của An vẫn nhìn, PHỔI của An vẫn thở, GAN – THẬN vẫn hoạt động, nếu được hiến tặng cho con gái cô ý thì, đứa con thơ không còn mồ côi mẹ, chúng ta vẫn được sống gần An. Mẹ ơi! mong mẹ hiểu cho nghề nghiệp của chúng con…” 

Ngoài kia, có 6.000 người đang mòn mỏi chờ ghép thận, 1.500 người cần ghép gan và 6.000 người chờ ghép giác mạc… Họ, hoặc chờ đợi, hoặc sẽ c.h.ế.t.  Đó là lý do bác sĩ nén đau thương, lấy thận người em gái sắp ch.ế.t n.ã.o hiến tặng bệnh nhân đang nguy kịch. Tâm nguyện “gieo mầm xanh, gặt sự sống” của em gái lúc sinh thời.

Nguồn: Dựa theo tình huống Đặc nhiệm Blouse trắng