Yêu chàng trai Việt, “tiểu thư” Malaysia chấp nhận xa quê về làm dâu đất Việt: Được lòng gia đình nhiều thế hệ

Người phụ nữ lặng lẽ đứng sau những hoạt động của doanh nhân trẻ mê làm từ thiện – “cha đẻ” máy ATM gạo, ATM khẩu trang và ATM oxy Hoàng Tuấn Anh là Samantha Chong, cô gái Malaysia chấp nhận xa gia đình để làm dâu đất Việt.

hình ảnh

(Ảnh: Gõ cửa thăm nhà/ Thanh Niên)

Vài năm qua, trên khắp các mặt báo trong nước và quốc tế, gương mặt doanh nhân trẻ Hoàng Tuấn Anh đã trở nên quen thuộc với cộng đồng mạng. Anh hay được gọi với những cái tên gần gũi như “cha đẻ” ATM gạo, ATM Oxy, ATM khẩu trang. Là một người khá kín tiếng, Tuấn Anh rất ít khi chia sẻ về chuyện đời tư, đặc biệt là cuộc sống riêng tư với người vợ ngoại quốc – Samantha Chong. Tuy nhiên, trong số 117 của chương trình “Gõ cửa thăm nhà”, đôi vợ chồng trẻ hiếm hoi đã có những chia sẻ về hôn nhân của họ đến khán giả theo dõi chương trình.

Thông tin từ chương trình thì tôi được biết, Hoàng Tuấn Anh và Samatha Chong quen nhau ở Úc vào năm 2010 qua sự giới thiệu của bạn. Vợ anh xuất thân từ một gia đình khá giả ở Malaysia, vì tình yêu và sự tin tưởng chồng đã chấp nhận xa gia đình để làm dâu đất Việt. “Gia đình tôi có nhiều thế hệ, bố mẹ, ông bà tôi đều sống cùng. Mà may mắn thay, vợ tôi lúc nào cũng đảm đang, biết cách chăm sóc gia đình, dù rằng bà xã không phải người Việt Nam. Mẹ tôi thương con dâu lắm. Có lẽ một phần vì thương bà xã làm dâu xa xứ, phần nữa, vợ tôi luôn hy sinh cho gia đình, lại càng vất vả hơn trong gia đình 4 thế hệ”, anh Hoàng Tuấn Anh tự hào chia sẻ.

hình ảnh(Ảnh: Gõ cửa thăm nhà/ Vietnamnet)

Chia sẻ về hành trình làm dâu tại Việt Nam, Samatha Chong bộc bạch rằng ban đầu cũng gặp nhiều bỡ ngỡ từ văn hoá ẩm thực và lối sống Việt Nam, nhưng Samatha Chong cùng chồng đã vượt qua để xây dựng cơ nghiệp tại Việt Nam. “Hồi mới cưới, Tuấn Anh nói chỉ sống ở Việt Nam 5 năm rồi sẽ về lại Úc. Tôi cũng thấy không có gì khó. Nhưng sau khi cưới, có con rồi gặp phải biến cố mẹ Tuấn Anh mất, nên vợ chồng cũng không nghĩ chuyện về Úc nữa. Hiện tại ngoài phụ giúp chồng trong công việc kinh doanh, tôi luôn đứng phía sau để tiếp sức cho anh bằng việc dạy dỗ, chăm sóc hai con để anh có thể yên tâm làm việc. Bên cạnh đó, tôi còn là cô giáo dạy tiếng Hoa.”

Được biết trong đợt dịch vừa rồi, Samatha Chong cũng giúp đỡ, đồng hành cùng chồng trong những chuyến đi xa để hỗ trợ bà con gặp khó khăn. Vì dịch bệnh, đã 3 năm Samatha chưa về Malaysia thăm cha mẹ dù trước đó cô đi về khá thường xuyên. Tại chương trình, cô không kiềm được nước mắt nhắn gửi: “Con xin lỗi vì đã không ở bên cha mẹ mỗi ngày. Con đã xa mọi người mấy năm rồi để đồng hành và hỗ trợ chồng. Con cảm ơn vì cha mẹ đã luôn ủng hộ tụi con”.

Quả thật đúng như câu nói: “Phía sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng phụ nữ”. Samatha Chong vì tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối với người chồng Việt đã sẵn sàng theo anh về Việt Nam, trở thành “hậu phương” vững chắc giúp chồng gầy dựng và phát triển được sự nghiệp như hiện tại. Thật sự rất ngưỡng mộ và nể phục đôi vợ chồng trẻ này luôn, mọi người ạ!