Yêu đương bây giờ nghiêm túc khó lắm

Có rất nhiều người luôn tự hỏi bản thân mình tại sao lại cảm thấy tìm kiếm một tình yêu thực sự lại khó khăn như vậy. Có thể bởi người ta dễ đến với nhau và cũng dễ xa nhau vì cả những lý do rất nhỏ nhặt.

Chúng ta không thể thành thật với nhau

Lúc nào chúng ta cũng có tâm lý rằng chỉ cần một vài lời nói dối sẽ không đủ để làm tổn thương đối phương thế nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Chúng ta chẳng bao giờ chịu thành thật với nhau cho dù từ những chuyện nhỏ nhất. Ví dụ hôm nay hẹn với người này thề thốt, nhưng hôm sau đã vội tìm cho mình một niềm vui phụ, không để mình có thời gian trống.

Chúng ta luôn nghi ngờ nhau

Đi đôi với sự không thành thật là những con người nghi ngờ nhau. Chúng ta lúc nào cũng nhìn người yêu bằng ánh mắt nghi ngờ rằng họ đã đi với ai, đã lừa dối… đến mức khiến đối phương cảm thấy nghẹt thở. Không còn thứ tình cảm chân phương giản dị như xưa nữa mà thay vào đó là sức ép về sự hoàn hảo. Chỉ cần người ấy có đôi chút lơ là, bản thân chúng ta sẽ nhanh chóng kết luận rằng họ đang phản bội bạn.

Chúng ta không còn có những quãng thời gian hẹn hò đúng nghĩa

photo-1474552226712-ac0f0961a954-154460518662978944182

Hẹn hò của ngày xưa đó chính là được gặp mặt nhau, không quan trọng đi đâu làm gì. Còn hẹn hò bây giờ chính là phải tìm ra một thú vui gì đó, ăn món gì đó, cũng đi du lịch ở đâu đó. Bạn sẽ không biết được liệu một lời đề nghị có phải là hẹn hò chính thức hay không, hay chỉ là “đi uống nước cho vui” rồi “chúng mình làm bạn thôi nhé”. Người đi uống nước với bạn có thể trở thành bạn xã giao, bạn lợi ích, trên tình bạn dưới tình yêu, người yêu; đủ kiểu, chẳng ai có thể biết trước được.

Chúng ta luôn cho rằng mình còn trẻ nên muốn được chơi nhiều hơn

nghi-15446054515031054799556

Vì chúng ta luôn có tâm lý thời gian còn dài sao phải vội nên mãi mãi không bao giờ nghiêm túc với tình yêu của mình. Xã hội càng phát triển, con người càng coi thường việc hẹn hò, họ cho rằng các mối quan hệ lửng lơ tốt hơn nghiêm túc. Gần như chẳng ai muốn kết hôn khi còn trẻ. Họ muốn độc thân càng lâu càng tốt. Cứ từ từ, biết đâu lại gặp người tốt hơn. Thậm chí, người quá nghiêm túc với mối quan hệ còn dễ khiến đối phương cảm thấy sợ hãi và dè chừng.

Chúng ta ít còn tử tế với nhau

Khác với ngày xưa, cho dù không còn yêu họ vẫn trân trọng nhau như một kỷ niệm đẹp. Còn giờ đây, hẹn hò trở nên vô nghĩa, không còn yêu nữa là lên mạng bóc phốt, dùng lời lẽ khinh thường nhau, sỉ nhục nhau trước mặt bạn bè. Ngay cả khi đang còn yêu, chúng ta cũng chẳng thể tử tế với nhau một chút nào.

Chúng ta để công nghệ xen vào tình cảm quá nhiều

Vì công nghệ có mặt nên chúng ta chẳng cần phải gặp nhau nhiều, chỉ cần liên lạc qua mạng xã hội là được. Tất cả mọi người đều cảm thấy việc đong đưa thả thính trên mạng là điều quá bình thường, thậm chí còn vui và đỡ rắc rối hơn là gặp nhau ngoài đời. Họ thà ngủ thiếp đi bên cái điện thoại, hơn là bên cạnh một người khác.

Kết quả hình ảnh cho công nghệ xen vào tình yêu

Chúng ta đều đã từng tổn thương nên sợ bị tổn thương

Bất kỳ ai đó cũng từng bị tổn thương một lần, chính vì vậy luôn sợ trái tim mình sẽ đau một lần nữa. Họ càng từng trải thì họ càng khó lòng nghiêm túc với nhau. Nỗi đau càng lớn thì họ lại càng coi nhẹ tình cảm của nhau. Bởi đơn giản họ nghĩ tất cả mọi mối quan hệ đều tồi tệ như vậy, nên họ thậm chí còn không thử tìm hiểu một ai khác nữa.

Chúng ta quá vội vàng

Vì chúng ta cảm giác mình có quá nhiều trách nhiệm giữa cuộc đời nên luôn vội vàng trong các mối quan hệ. Chúng ta muốn gặp ai đó thật nhanh, yêu ai đó thật nhanh và mong có cái kết cho mối quan hệ của mình thật nhanh. Quá nhiều điều vội vàng cho một mối tình. Đó là lý do vì sao chúng ta mãi mãi là kẻ cô đơn trong các kế hoạch của mình.

Chúng ta đòi hỏi ở nhau quá nhiều

Hai người yêu cầu người kia phải thế này, thế kia mà quên đi bản thân mình còn làm chưa tốt. Chúng ta cứ cố gắng bắt chước một quy tắc nào đó đến mức ngay cả khi thích người ta lắm rồi, chúng ta vẫn không dám thể hiện chỉ vì vài cái meme trên mạng nói rằng: “Cách nhanh nhất để chấm dứt tình bạn, đó là tỏ tình”.

LIM/TGT