Yêu một anh chàng đẹp trai thì có gì sai?

Cứ sau mỗi bận tan vỡ một mối tình, tôi lại phải nghe câu nói quen thuộc của cô em gái: “Tại chị cứ hay đâm đầu vào mấy anh chàng đẹp trai, rồi thì mình không chết cũng bị thương thôi!”.

Quả thật, nhìn lại lịch sử tình trường dài dằng dặc và rối tinh của mình, tôi không tránh khỏi cảm giác phải nuốt khan thừa nhận rằng những thất bại tình cảm trong quá khứ phần lớn đến từ việc tôi quá háo sắc. Tôi đã luôn yêu mến những anh chàng có hình thức hơn người, một kiểu vẻ ngoài ưu tú khiến anh ta dù chẳng mất chút công sức nào để cưa cẩm thì tôi và nhiều cô gái khác đã tự nguyện đổ đứ đừ.

yeu-mot-anh-chang-dep-trai-2

Có lẽ mỗi cô gái sẽ có những tiêu chuẩn riêng trong việc đánh giá sự hấp dẫn của một anh chàng. Có người thích đàn ông cao ráo. Có người thích mái tóc bồng bềnh lãng tử. Có người lại thích nụ cười quyến rũ, cơ bụng sáu múi gợi cảm, đôi mắt đa tình hoặc cách ăn mặc hợp thời… Riêng tôi thì một anh chàng đẹp trai nhất định phải sở hữu “bờ vai Thái Bình Dương” to rộng như một bức tường thành vững chãi để tôi dựa vào và quên hết mọi sự. Còn hay hơn nữa, nếu như ta đủ duyên để gặp được một anh chàng có tất cả những điều đó, vừa cao to, vừa có mái tóc bồng bềnh, đôi mắt ướt, nụ cười ấm, cơ bụng chắc, bờ vai rộng, lại còn hợp thời trang…, thì hẳn bạn cũng biết được điều gì xảy ra tiếp theo rồi đó. Ta sẽ tự hào phát điên nếu đi cạnh chàng, rồi cả chuyện được ở trong vòng tay anh ấy cùng đi qua những đam mê nóng bỏng và kết nối thể xác nữa chứ.

cap-doi-4
Riêng tôi thì một anh chàng đẹp trai nhất định phải sở hữu “bờ vai Thái Bình Dương” to rộng như một bức tường thành vững chãi để tôi dựa vào và quên hết mọi sự.

Nếu gỗ tốt mà nước sơn cũng đẹp thì tuyệt quá, nhưng kiểu này chắc hơi hiếm, nếu có cũng khó đến lượt mình. Thôi thì “tốt gỗ đủ xài rồi”, mẹ tôi dặn vậy!

Thỉnh thoảng khi nhớ lại một vài người tình cũ, bất giác tôi mỉm cười vì đã từng có những ngày như vậy, những ngày tôi nắm tay anh chàng nóng bỏng của mình đi lướt qua vô số những cặp mắt tò mò lẫn ghen tị. Đã có những khoảnh khắc chỉ cần một nụ cười ấm áp hay ánh mắt nồng nàn của chàng là đủ khiến tôi cảm thấy mình đang sở hữu một món quà, mọi lỗi lầm của chàng đều được tha thứ. Sự yêu quý cái đẹp dường như che mờ mọi thứ khác, khiến tôi đắm chìm trong thứ tình yêu huyễn hoặc nguy hiểm của chính mình.

Tất nhiên, vẫn có những anh chàng vừa đẹp trai lại vừa chung tình, nhưng phần nhiều thì họ sẽ khiến chúng ta phải đối mặt với những rắc rối, phiền lòng xoay quanh vẻ đẹp trai đó. Một là những người đàn ông đó thường có xu hướng tự mãn và kiêu ngạo. Do ý thức được sức hấp dẫn tự thân nên họ thường khá lười biếng trong việc chinh phục và làm bạn gái vui lòng. Thậm chí, có khi anh ta còn nghĩ rằng người phụ nữ nào được ở bên mình chính là diễm phúc lớn của cô ấy. Thứ hai, những cô gái khác luôn tìm cách tán tỉnh anh chàng khiến ta cứ nơm nớp sống trong sợ hãi bị nẫng tay trên. Kéo theo đó, ta luôn phải nghĩ cách để giữ lấy chàng trong sự bất an và mệt mỏi. Thứ ba, vì vừa ý thức được vẻ đẹp của mình lại vừa quen nhận sự ngưỡng mộ từ phụ nữ nên anh ấy sẽ không thật sự trân trọng ta. Đó là chưa kể anh chàng có thể đá ta không thương tiếc sau những cuộc hẹn hò hoặc nghiêm túc, hoặc ngắn ngủi, hoặc tình một đêm. Ừ thì đẹp có quyền mà!

yeu-mot-anh-chang-dep-trai-3

Cứ vậy, tôi đã nếm đủ những vị đắng khi cứ lao vào các anh chàng đỏm dáng. Mãi gần đây tôi mới chịu thừa nhận một điều mà những người phụ nữ khôn ngoan luôn nói: “Đẹp trai không mài ra ăn được!”. Điều mà tôi tìm kiếm ở người đàn ông của mình nên là sự giỏi giang, tính mạnh mẽ, chí tiến thủ, tấm chân tình và lòng tốt… Nếu may mắn, anh ta có một “bờ vai Thái Bình Dương” nữa thì tuyệt.

park-seo-joon-3

Vẻ đẹp bên ngoài rồi cũng đến lúc thay đổi theo thời gian, người đẹp mấy nhìn hoài cũng thấy thường. Điều còn lại sau tất cả sẽ chỉ là tình yêu chân thành và chung thủy của hai con người thật sự hướng về nhau. Tôi chợt nhớ đến một vài người phụ nữ mà tôi quen, họ đang có mối quan hệ bền vững với những người đàn ông có vẻ ngoài bình thường nhưng lại bản lĩnh và hết mực yêu thương, chăm lo cho gia đình.

“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, câu tục ngữ này vẫn luôn đúng. Nếu gỗ tốt mà nước sơn cũng đẹp thì tuyệt quá, nhưng kiểu này chắc hơi hiếm, nếu có cũng khó đến lượt mình. Thôi thì “tốt gỗ đủ xài rồi”, mẹ tôi dặn vậy!

CANDY THỊ Ảnh TL/dep.com.vn