Yêu từ cái nhìn đầu tiên, chàng Việt quyết cua nàng mẫu Nga xinh đẹp: Nghĩ tới vợ con là hạnh phúc khó tả

“Có con là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình. Cứ nghĩ tới là mình thấy lâng lâng khó tả, cười lúc nào không hay”, chàng trai Việt vốn là người thích tự do, vui chơi nay đã trở thành người đàn ông của gia đình.

Không biết mọi người thì sao chứ với tôi, những chuyện tình bén duyên với người nước ngoài luôn để lại những ấn tượng đặc biệt. Hai con người ở hai đất nước xa lạ, khoảng cách địa lý xa xôi, khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, lối sống… Nhưng vì tình yêu, họ đã vượt qua những trở ngại đó để ở bên nhau, có thêm cho mình một quê hương thứ hai tuyệt vời.

Cũng là một mối tình khiến tôi ấn tượng như vậy, đó là giữa chàng trai Việt Nam có tên Lê Minh Nhật (28 tuổi, quê Thanh Hóa) và cô gái Tây xinh đẹp – người mẫu Nga Victoriia Filiushina (tên thường gọi là Kira, 25 tuổi).

hình ảnh

Chàng Việt nàng Nga vô cùng đẹp đôi (Ảnh: Thanh Niên)

Theo như tôi đọc trên trang Thanh Niên đăng tải thì vào đầu tháng 2/2021, anh Nhật và chị Kira vô tình biết nhau trong một lần gặp gỡ bạn bè chung tại TP. HCM. Lúc đó, anh vừa từ Nga về nước không lâu còn chị thì qua Việt Nam du lịch.

Vô tình va phải ánh mắt trìu mến của cô gái Nga dành cho mình, anh Nhật “phải lòng” luôn. Có một lợi thế là do qua Nga định cư từ năm 7 tuổi nên anh Nhật giao tiếp tiếng Nga trôi chảy. Lợi thế đó cộng với ngoại hình “chất” và nam tính khiến chị Kira vô cùng ấn tượng.

Một tháng sau, anh Nhật chủ động nhắn tin rủ “người trong mộng” đi chơi cùng những bạn bè chung và được cô nàng gật đầu. Hai người dần dần dành nhiều tình cảm cho đối phương hơn rồi ngầm hiểu là người yêu của nhau.

Đợt dịch ở TP. HCM, chị Kira kẹt lại Việt Nam. Quãng thời gian đó tuy khó khăn nhưng cũng là dịp khiến anh chị có cơ hội gắn bó, yêu thương và trân quý nhau nhiều hơn. Khi dịch đi qua, anh Nhật tiếp tục làm việc cho một công ty nước ngoài còn chị Kira thì quyết định ở lại Việt Nam thêm một thời gian và làm người mẫu.

Tháng 9/2022, cặp đôi đăng ký kết hôn và sau đó một thời gian, họ vui mừng chào đón con yêu ra đời. “Có con, là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình. Lúc nào nghĩ tới là mình thấy lâng lâng khó tả, cười lúc nào không hay. Cảm ơn em và con vì đã đến với cuộc đời của anh!”, anh Nhật chia sẻ.

hình ảnh

Anh Nhật và chị Kira hạnh phúc đón con yêu chào đời (Ảnh: Thanh Niên)

Ngoài thời gian làm lụng kiếm tiền thì ông bố trẻ này sẽ phụ vợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Một chàng trai vốn thích tự do, ưa vui chơi bay nhảy nay đã trở thành một người đàn ông của gia đình. Với anh, chị Kira là một cô gái Nga sở hữu nhiều nét tính cách như một người phụ nữ Việt Nam. Đó là dịu dàng và biết hi sinh nên anh càng thương quý vợ hơn.

Còn với chị Kira, chị thương chồng vì anh rất kiên trì, biết quan tâm và phấn đấu vì gia đình. Đọc tới đây, tôi thấy chị Kira dù còn trẻ nhưng có vẻ rất tinh tường, biết nhìn nhận và chọn cho mình một người đàn ông tốt để gắn bó. Dẫu biết có những khó khăn khi đến với nhau nhưng họ ý thức và nỗ lực để nắm bắt hạnh phúc của đời mình.

Đây không phải là cặp đôi trai Việt – gái Tây duy nhất mà tôi cảm thấy thích thú vì độ đẹp đôi lẫn câu chuyện tình yêu của họ. Chẳng hạn như cặp vợ chồng cầu thủ Bùi Tiến Dũng và vợ Ukraine có tên Dianka Zakhidova cũng khiến tôi ngưỡng mộ thời gian gần đây. Tiến Dũng và Dianka đúng chuẩn “trai tài gái sắc” khi đến với nhau và cũng đã chào đón một quý tử kháu khỉnh. Trước đó, Dianka cũng khá được lòng nhà chồng khi về làm dâu rất biết cách “nhập gia tùy tục”, ăn diện chừng mực, còn đảm đang phụ bố mẹ chồng phơi lúa.

hình ảnh

Vợ chồng cầu thủ Bùi Tiến Dũng (Ảnh: FB Bùi Tiến Dũng)

Ngẫm mới thấy, tình yêu, duyên phận là một điều hết sức thú vị trong cuộc sống. Nó có thể gắn kết hai người xa lạ, khác biệt lại với nhau, khiến họ có thể vì nhau mà sống tốt lên từng ngày. Thế nên theo tôi thì bạn yêu ai cũng được, miễn tình yêu đó không trái pháp luật và đạo lý, đồng thời mang lại những giá trị tích cực cho bản thân thì đều đáng được chúc phúc.

(Webtretho)