Yêu Việt kiều trắng tay, vợ Cần Thơ cùng chồng qua xứ người: Quần quật làm 10 tiếng/ngày, giờ là bà chủ

Quen anh Việt kiều, đến khi tình yêu thăng hoa cũng là lúc cô gái miền Tây biết chuyện anh gặp thất bại trong kinh doanh. Chấp nhận đến với nhau tay trắng, hai vợ chồng cùng gầy dựng cuộc sống nơi xứ người. 

Đó là câu chuyện mình xem được từ chương trình Người Kết Nối và cảm thấy rất đỗi ngưỡng mộ đôi vợ chồng này. Theo đó, 13 năm trước, anh Thanh Hùng từ Na Uy về Việt Nam chơi và được bạn mời xuống Cần Thơ du lịch.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Người Kết Nối)

Ở vùng đất Tây Đô, anh bất ngờ “say nắng” trước hình ảnh cô gái đứng giới thiệu hàng cho khách ở quầy bán quần áo nữ. Anh tiến đến hỏi mua cũng như tìm cớ để bắt chuyện với cô gái này. Do cửa hàng chuyên bán đồ dành cho nữ nên anh càng thêm bối rối, “mua đại” đôi bông tai để có thời gian trò chuyện với cô gái bán hàng.

Trước khi rời đi, anh chàng Việt kiều đưa vào tay cô gái mảnh giấy ghi ngắn gọn anh đang kinh doanh ở Nha Trang. Chia sẻ trong Người Kết Nối, chị Thu Huyền (hiện 41 tuổi) kể lại: “Lúc đầu, tôi cũng không ấn tượng với anh lắm. Tôi chỉ xem anh như những khách hàng khác của mình. Khi thấy mảnh giấy ghi anh đang kinh doanh ở Nha Trang, tôi gọi anh để xin việc cho cậu em trai đang thất nghiệp. Thế là anh ấy xin số điện thoại của em tôi rồi tìm cách làm quen, tìm hiểu tôi thông qua em ấy”.

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Một thời gian sau, anh Hùng nhờ em trai của chị Huyền đưa về nhà chơi để tìm hiểu đối phương cũng như ra mắt gia đình “đàng gái”. Nhớ lại lần đầu đến nhà chị Huyền, anh Hùng bối rối rồi “lỡ” gọi mẹ của cô gái mình đang tán tỉnh là… chị.

Sau 3-4 tháng tìm hiểu, cô gái quê miền Tây nhận lời yêu của anh Việt kiều. Tuy nhiên, thời điểm chuyện tình cảm của hai người thăng hoa cũng là lúc công việc kinh doanh của anh Hùng gặp khó khăn.

“Quen nhau được 1 năm, anh làm thủ tục bảo lãnh tôi sang Na Uy. Tuy vậy, lúc ấy công việc kinh doanh của anh gặp sự cố. Anh gần như trắng tay.

Song, anh và tôi bàn với nhau và quyết định khi sang Na Uy sẽ cùng nhau đi làm, xây dựng lại tương lai từ đôi bàn tay trắng”, chị Huyền tâm sự.

Trong tình cảnh này, có thể nói sự cố anh Hùng gặp phải trong công việc đôi khi cũng được gọi là “cơ hội” bởi anh được nhìn rõ tấm lòng của chị Huyền. Yêu nhau lúc thành công dễ hơn là ở cạnh nhau ngay cả khi thất bại trắng tay. Qua đó mới thấy được tình cảm chân thành mà chị Huyền dành cho người bạn đời, không ngại xây dựng lại từ con số 0, miễn đồng lòng với nhau.

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Khăn gói qua xứ người, chị Huyền học ngoại ngữ trong 2 tháng rồi bắt đầu đi làm để kiếm thu nhập. Chị xin vào làm ở nhà hàng Sushi của người Việt. Mỗi sáng, chị phải thức dậy thật sớm, bắt xe buýt ra ga tàu lửa để đi làm. Sau 10 tiếng quần quật, chị trở về nhà trong cái lạnh rét buốt. Đó có thể gọi là khoảng thời gian đầy khó khăn, thách thức với cô gái Việt ở xứ người.

“Thời điểm đó, tuần tôi làm đủ 7 ngày, ngày làm 10 tiếng, về đến nhà đã 23 giờ.

Nhiều đêm, đứng giữa trời tuyết lạnh -20 độ C đợi xe lửa, tôi cảm thấy rất tủi thân, nhớ nhà. Đôi lúc nước mắt rơi mà cũng không hay. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng vì đã hứa với chồng sẽ cùng nhau kiếm tiền, lo tương lai”, người vợ trải lòng.

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

“Quả ngọt” cho 2 năm làm việc không ngừng nghỉ của đôi vợ chồng là họ có thể mở được nhà hàng Sushi để làm chủ. Lúc đầu, hai vợ chồng phải đi vay thêm để “dằn túi” do đã trút hết số tiền đang có để mở nhà hàng.

Được nhiều khách ủng hộ, nhà hàng của đôi vợ chồng đi vào ổn định và tạo ra nguồn thu nhập giúp họ trang trải cuộc sống ở xứ người. Đến nay, vợ chồng chị Huyền có cuộc sống viên mãn khi công việc thuận lợi, con cái ngoan ngoãn.

“Chúng tôi hài lòng với những gì đang có. Thế nên, tôi không muốn dành nhiều thời gian cho công việc nữa mà chỉ muốn cùng nhau về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè, thưởng thức món ngon…”, anh Hùng chia sẻ.

hình ảnh

Người xưa từng nói “đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn” quả chẳng sai chút nào. Cuộc sống xứ người đầy khó khăn, thử thách và cần rất nhiều nỗ lực, ý chí mới có thể vững vàng trụ lại, huống hồ là lập nghiệp rồi gặt hái thành công như vợ chồng chị Huyền. Trong cảnh khó khăn, ngặt nghèo, có lẽ tình yêu thương chân thành và mãnh liệt đã “tiếp sức” giúp hai vợ chồng vượt qua và có được “quả ngọt” như hiện tại. Từ đó càng thêm thấm thía, trời không phụ lòng người nếu người biết phấn đấu, siêng năng phải không mọi người?