YG bị Knet mỉa mai, “ném đá” tơi bời khi ôm đồm tài trợ trong concert của BLACKPINK

Knet cực lực chỉ trích YG Entertainment đã quá tham lam, nhồi nhét quá nhiều nhà tài trợ vào concert của BLACKPINK khiến nhóm nhạc lâm vào tình thế khó xử.

Concert solo đầu tiên của BLACKPINK tại Hàn Quốc đã trôi qua được một thời gian, tuy nhiên netizen Hàn Quốc vẫn tiếp tục bàn tán về nó, một phần vì sức ảnh hưởng của 4 cô gái nhà YG, phần vì những sự cố không mong muốn xảy ra trong concert. Trong đó, vấn đề được Knet nhắc đến nhiều nhất chính là concert ôm đồm quá nhiều nhà tài trợ khiến chương trình bị loãng, qua đó chỉ trích YG vì lòng tham vô đáy.

BLACKPINK tuy không phải nhóm nhạc đầu tiên có nhà tài trợ cho concert, tuy nhiên dường như họ lại là những nghệ sĩ đầu tiên “điểm mặt chỉ tên” nhà tài trợ ngay trên sân khấu khi buổi diễn đang diễn ra, khiến bầu không khí trong concert vô cùng kì quặc. Dù vậy, nếu ai quen làm sự kiện cũng hiểu rằng nhắc đến đơn vị tài trợ là điều bắt buộc phải làm nếu đã kí hợp đồng với nhà tài trợ. Không ai trách 4 cô gái vì đó là điều họ phải làm, tuy nhiên biến concert đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm ở Hàn Quốc thành “sân chơi” của đơn vị tài trợ khi banner quảng cáo được trưng khắp nơi và tên tuổi nhà tài trợ được xướng lên trực tiếp lại khiến ý nghĩa của nó giảm đi ít nhiều, đồng thời khiến YG chịu sự chỉ trích nặng nề vì đã thương mại hóa nhóm nhạc của mình.

Mọi chuyện càng được chú ý hơn khi một nhà báo phụ trách chuyên mục giải trí viết về trải nghiệm của mình khi tham dự concert BLACKPINK như sau:

“Không giống các solo concert thông thường của các nhóm nhạc thần tượng khác, tên của nhà tài trợ chính cho concert BLACKPINK – BC Card được đặt ngay ở phía trước. Nhiều công ty khác cũng tài trợ cho buổi diễn của nhóm. Nhờ những vé mời do các công ty này phát, 2000 chỗ trống đã được lấp đầy trong vòng 2 ngày.

Tuy vậy, do số tiền tài trợ quá lớn nên các thành viên và khản giả đều bị đặt vào tình huống đáng xấu hổ. Giữa chương trình, các thành viên đã liệt kê tên nhà tài trợ cho concert và thậm chí còn quảng bá cho họ. Jennie gọi BC Card là “công ty dịch vụ thanh toán số 1 Châu Á” và có thể thấy tiếng cười dưới đám đông khán giả. Jennie liền lâm vào thế ngại ngùng và phải giải thích: “Đó là do tất cả chúng tôi đều tham gia quảng bá (cho các nhà tài trợ) và nhờ họ mà nhiều người đã tới”. Sau đó, Jisoo phát biểu: “Hôm nay tóc mình óng mượt lắm đúng không?” rồi nhắc đến một công ty dầu gội đầu. Mất một lúc để giới thiệu các nhà tài trợ trong concert.

Mặc dù BLACKPINK có khá nhiều bản hit đình đám nhưng khán giả lại không hát theo họ. Thông thường fans sẽ hát theo khi các idol nổi tiếng biểu diễn, nhưng điều này không xảy ra vào hôm đó.

Các thành viên có vẻ ý thức được bầu không khí này. Giữa chương trình, Jennie nói: “BLINK à, các bạn có phấn khích không? Đáng nhẽ các bạn phải di chuyển hào hứng hơn, nhưng các bạn chỉ làm thế này. Mọi người à, khoảnh khắc này sẽ không trở lại đâu. Mọi người phải dốc toàn bộ năng lượng và tận hưởng hết mình nhé”. Lời nói của Jennie có vẻ làm nóng bầu không khí hơn một chút, nhưng từng đó thôi vẫn chưa đủ”.

Bài báo của phóng viên theo dõi giải trí về concert của BLACKPINK

Concert của BLACKPINK tràn ngập hình ảnh của nhà tài trợ, làm người ta cứ ngỡ đây là sự kiện của nhãn hàng

Bài báo này gây tranh cãi ở 1 số chi tiết như khán giả không hát theo BLACKPINK, tuy nhiên không thể phủ nhận việc có quá nhiều nhà tài trợ cho buổi diễn khiến nhóm phải nhắc đến họ một cách lộ liễu và không thoải mái. Knet không trách BLACKPINK mà “chĩa mũi dù” sang công ty của 4 cô gái là YG Entertainment vì đã quá tham lam, khiến chính “gà nhà” lâm vào tình thế khó xử. Việc giới thiệu đơn vị tài trợ trong concert còn khiến nhóm bị nhìn nhận như một sản phẩm thương mại hơn là những nghệ sĩ trẻ đang trên con đường chinh phục khán giả, khẳng định bản thân.

Knet bình luận:

“Đến mức này thì nạn nhân lớn nhất là những người bỏ tiền ra mua vé xem concert chứ ai”

“Cứ tưởng đang xem concert của BC Card chứ”

:Vé còn chả bán hết thì có làm thế này cũng chả có gì to tát”

-“Nhóm chắc phải xấu hổ lắm.. BLACKPINK hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh tổ chức concert nếu công ty thu nhỏ quy mô một chút thôi. Làm như vậy sẽ tốt hơn cho cả BLACKPINK lẫn người hâm mộ. Dù sao thì… YG đúng là quá tham lam”

-“Ngay cả khi họ chỉ nhắc tên nhà tài trợ trong 3 phút, tôi vẫn cảm thấy sốc nặng khi nghe các thành viên công khai nói về nhà tài trợ ngay trong concert đấy.. Trong tất cả các buổi hòa nhạc mà tôi từng tham dự, đây thực sự là lần đầu tiên tôi thấy một chuyện như thế này xảy ra..”

“Đã đến mức này rồi thì đây không còn được xem là một concert solo nữa đâu mà phải gọi là sự kiện của BC Card mới đúng… Nói thật lòng thì ai lại đi gọi tên nhà tài trợ khắp nơi như thế trong một concert solo của một nhóm nhạc thần tượng chứ? Chưa kể là mỗi thành viên còn lần lượt đề cập đến họ nữa;; YG quá tham lam rồi… Chuyện này thật quá xấu hổ cho cả BLACKPINK và người hâm mộ của nhóm. Nó sẽ trở thành một ký ức không hay trong tâm trí của họ mất thôi.. Nghiêm túc đấy, YG sẽ sớm thất bại vì sự tham lam vô dụng của họ thôi”

– “YG không tự tin về độ nổi tiếng của BLACKPINK hay sao mà phải làm trò này.. Hay là vì muốn mediaplay cho hoành tráng..”

– “Tôi vẫn nghĩ đây chưa phải là thời điểm thích hợp để Black Pink tổ chức concert solo. Họ có quá ít bài hát so với các nhóm nhạc khác. Tiếc là công ty quá tham lam nên nhóm phải rơi vào một tình huống khó xử”.