4 điều rút ra sau trận hòa của M.U: Xin đừng hoen ố tấm băng đội trưởng và lòng tự tôn

Manchester United lại mất điểm, lần này đau đớn thay họ sẩy chân trước đối thủ đang đứng áp chót BXH. Từ bao giờ Quỷ đỏ lại biến mình thành gã tí hon như vậy? Mất 2 điểm chẳng là gì, nhưng mất đi tự tôn của một đội bóng lớn thì chẳng khác nào nhát dao cứa vào tim can CĐV United.

1. Một tập thể rệu rã

Các CĐV Manchester United ắt hẳn rất đau lòng khi chứng kiến màn trình diễn của đội bóng thân yêu trên St. Mary. Không phải vì tỷ số, vì mất 2 điểm, mà là vì họ phải chứng kiến một tập thể rã rời. Hệ thống phòng ngự bị xé nát dẫn đến 2 bàn thua trước đối thủ xếp áp chót BXH. 2 bàn gỡ sau đó là kết quả của một con mãnh sư đang vùng vẫy khi bị dồn vào đường cùng. Nhưng United không thể thi đấu mãi như vậy để đua top 4. Ngay cả khi mục tiêu là 3 điểm, Quỷ đỏ cũng bất lực trong việc dồn ép đối phương ở hiệp 2. Nhìn cách Pogba luống cuống mất bóng, nhìn cách các cầu thủ dàn xếp ném biên hời hợt ở phút cuối, đủ thấy Manchester United hiện tại rối loạn và mất định hướng thế nào.

2. Không còn Quỷ đầu đàn

Kể từ ngày Wayne Rooney ra đi, cái tên gọi “Quỷ đầu đàn” thân thương dần biến mất khỏi tâm trí CĐV Manchester United. Họ không tìm thấy một đội trưởng nào cân bằng giữa ý chí, tài năng và tình yêu bất tận với màu áo đỏ. Pogba từng được kỳ vọng, nhưng anh vốn dĩ chỉ là ngôi sao chứ chẳng xứng với 2 từ “thủ lĩnh”. Matic quá lành tính, Herrera phong độ phập phù. Young và Valencia thừa nhiệt huyết nhưng thiếu tài năng,… Rốt cuộc mỗi khi United sa cơ thất thế, chẳng còn một ai có thể vực dậy toàn đội. Đừng trách vì sao CĐV Quỷ đỏ luôn mơ tưởng về quá khứ, vì hiện tại đã tẩy trắng đi hết những thứ vốn dĩ đã thuộc về bản sắc CLB này – Đó là tấm băng đội trưởng thiêng liêng.

3. Nếu tham vọng, cần tàn nhẫn

Manchester United rất tham vọng, họ đổ vào TTCN không biết bao nhiêu tiền của thời hậu Sir Alex, đón rước biết bao tên tuổi lớn. Nhưng, lại quá dễ dàng hài lòng với những “tàn dư kém chất lượng”. Thật khó giải thích vì sao những Ashley Young, Phil Jones, Marouane Fellaini, Antonio Valencia,… lại có chỗ đứng ở một CLB “mơ trở lại đỉnh cao châu Âu”, dù thậm chí những cái tên này còn chưa chắc được ra sân nếu đứng trong hàng ngũ top 4. United cần thanh lọc, nhưng hãy thanh lọc từ gốc rễ trước đã.

4. Mourinho ra đi, sự giải thoát cho cả hai

Jose Mourinho có kém không? Chẳng ai dám chê ông kém. Nhưng để nói Mourinho có hợp với Manchester United không? Thì chắc chắn là không. Người đặc biệt biến ảo khôn lường, từng đưa Chelsea, Inter hay Real lên đỉnh với lối phản công đặc sản đã nhuốm màu quá khứ mất rồi. Đây là sự thật mà tất cả phải chấp nhận. United không thể cứ mãi “cố đấm ăn xôi”, thay máu cầu thủ từ mùa này sang mùa khác để chiều lòng một vị tướng. Hãy nhìn xem Unai Emery làm gì với Arsenal khi chỉ có vài chục triệu bảng mua sắm trong tay, hãy nhìn xem Pochettino xoay xở thế nào dù Tottenham không chi 1 xu chuyển nhượng. Manchester United cần một sự giải thoát, “thà đau một lần rồi thôi”.