Solskjaer: “Cậu ấy đã nhắn tin cho tôi và bảo hãy cho Man United chơi thứ bóng đá thật sự”

Ole Gunnar Solskjaer đã có khởi đầu tuyệt vời cùng Man Utd khi dẫn dắt Quỷ đỏ giành thắng lợi 5-1 trước Cardiff City.

Tại xứ Wales, Man Utd của Solskjaer đã cho thấy bộ mặt khác biệt so với Man Utd thời Jose Mourinho. Họ chơi bóng đầy tự tin, phối hợp ăn ý, và không ngừng tấn công.

Nhờ đó, Quỷ đỏ đã dễ dàng đ.a’n.h bại Cardiff City với tỉ số 5-1, điều mà lần đầu tiên họ làm được kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2013, thời điểm Sir Alex Ferguson còn tại vị (hoà West Brom 5-5). Rashford, Herrera, Martial và Lingard (cú đúp) là những người thay nhau ghi tên lên bảng tỉ số.

Solskjaer có khởi đầu như mơ cùng Quỷ đỏ.

Sau trận đấu, Solskjaer đã có hé lộ bất ngờ: “Tôi chỉ đến Man Utd vào tối thứ Tư và chỉ chỉ có 2 ngày thứ Năm, thứ Sáu với các cầu thủ. Wayne Rooney nhắn tin cho tôi, gửi đến tôi vài lời khuyên. Và tôi đã chịu ảnh hưởng nhiều từ anh ấy. Anh ấy bảo tôi hãy làm cho Man Utd chơi thứ bóng đá thật sự, tận hưởng và là một đội bóng đúng chất Man Utd.”

Rooney là người đã giúp đỡ Solskjaer

Có thể thấy trước Cardiff, các cầu thủ Man Utd thi đấu đầy tự tin. Họ mạnh dạn cầm bóng, lên bóng, phối hợp ăn ý và mạo hiểm chơi tấn công. Đây là điều khác biệt so với Man Utd thời Jose Mourinho. Wayne Rooney trong vai trò là chuyên gia của BT Sport nhận định: “Tôi nghĩ Mourinho thích ghi một bàn giữ kết quả [nhưng] giờ Man Utd của Ole đang cố gắng ghi bàn nhiều hơn”.