Bắn hạ Palace, Man Utd đã tìm ra “Chủ tịch” – đừng bao giờ coi thường người khác

Man Utd đã thắng, nhưng lần này người hùng của họ là một người khác, không phải Paul Pogba. Vậy là, Manchester United đã chiến thắng Crystal Palace với tỉ số 3-1 đầy xứng đáng.

Một kết quả có lẽ không bất ngờ với nhiều người, bởi sự thực là dù có phải mang tới Selhurst Park một đội hình tan hoang vì chấn thương, Quỷ đỏ vẫn mạnh hơn đối thủ của mình rất nhiều. Thế nhưng cái cách mà Man Utd đả bại các cầu thủ chủ nhà hẳn sẽ làm nhiều người bất ngờ. Ngày hôm nay, họ sống bằng hơi thở đến của Romelu Lukaku.

Đó là Messi của Man Utd - người United bỗng

Rõ ràng, trong khoảng thời gian hai phần ba thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất, Man Utd chơi không hề nhỉnh hơn các cầu thủ chủ nhà. Cái người ta nhìn thấy ở các học trò Solskjaer là một pha bỏ lỡ vô duyên ở khoảng cách chỉ 7m từ chính chân sút người Bỉ ngay phút thứ 7 sau đường tạt như đặt của Luke Shaw, những pha xử lý bóng lỗi nhịp của Pogba hay sự vô hại đến từ Fred trong lần hiếm hoi được ông thầy của mình trao niềm tin.

Dẫu vậy, phút 33, cựu sát thủ Everton đã có một pha ra chân khiến tất cả phải ngả mũ thán phục, một pha ra chân khiến cho cả những người khó tính nhất cũng phải gật gù khẳng định: “Hóa ra 75 triệu bảng là có lý do của nó”. Đáng chú ý hơn, nó còn là một cú cứa quá ngọt bằng chân phải – cái chân không thuận của Lukaku. Và bàn thắng ấy, không chỉ đẹp, mà còn có quá nhiều ý nghĩa. Nó giúp bản thân anh được giải tỏa áp lực, đồng thời cũng khiến Palace phải thi đấu mạo hiểm hơn để tìm bàn gỡ, qua đó tạo tiền đề cho một thế trận đúng ý của Solskjaer.

Image result for lukaku crystal palace

Rồi điều gì phải đến cũng đến, người London muốn tìm bàn gỡ, cũng đồng nghĩa với việc khung thành của Guaita phải chịu nhiều hiểm họa hơn. Trong một tình huống “ăn miếng trả miếng”, quả phạt góc “định mệnh” đã tới, và Lukaku có một cú đúp. Thật sự quá khó tin. Nhưng chưa hết, pha lập công này của anh, một lần nữa lại là một pha lập công mang tính bước ngoặt. Bị dẫn 2 bàn, Crystal Palace ào ạt tấn công tất tay nhằm tìm kiếm một điểm, để rồi khi mà hòa đâu chưa thấy, Ashley Young đã tung ra đòn kết liễu với cú dứt điểm chẳng khác nào những tiền đạo hàng đầu.

Đó là Messi của Man Utd - người United bỗng
Solskjaer hẳn sẽ rất hài lòng với cậu học trò của mình.

Quay trở lại với Romelu, trước đó chẳng ít các Manucian đã hướng sự chỉ trích nặng nề về phía anh. Thậm chí, họ còn chế ra những đoạn clip từ những pha xử lý lóng ngóng của cầu thủ này. Nhưng sau ngày hôm nay, có lẽ Man Utd đã tìm ra “chủ tịch” của mình – xin ăn theo “hot-trend” đang rất nổi thời gian qua. Còn với những ai đã từng chế giễu Lukaku, hẳn họ cũng đã nhận được bài học đừng bao giờ coi thường người khác!