Thua sấp mặt, Solari vẫn tự tin nói cứng, không chịu chấp nhận kết quả.

Dù nhận thất bại nặng nề với tỷ số 0-3 ở trận lượt về bán kết Cúp Nhà vua trước đại kình địch Barcelona nhưng HLV Santiago Solari vẫn tìm ra lý do để khen các cầu thủ Real Madrid.

 

Những tưởng trận hòa 1-1 ở lượt đi ngay tại Nou Camp sẽ mang đến lợi thế nhất định cho Real trong trận lượt về nhưng kết quả lại khiến Bernabeu suy sụp. Hai bàn thắng của Luis Suarez cùng một pha phản lưới nhà của Raphael Varane khiến Los Blancos thua chung cuộc 0-3, qua đó nhận thất bại 1-4 sau 2 lượt trận.

Nhận xét về trận đấu, Solari cố trấn tĩnh: “Bóng đá là trò chơi sức mạnh. Chúng tôi đã nhập cuộc tốt với năng lượng dồi dào nhưng đã không quyết đoán. Real đã thua trong danh dự nhưng chúng tôi buồn vì đây là kết quả rất khó chấp nhận. Nó còn hơn một thất bại vì đây là trận bán kết và chúng tôi sẽ không thể vào chung kết. Mọi thứ cần phải làm lại từ đầu”.

 

Thua sấp mặt, Solari vẫn tự tin nói cứng

 

“Chúng tôi đã có cơ hội trong hiệp 1 và kể cả lúc bị dẫn bàn ở hiệp 2. Tôi chưa bao giờ nghĩ Real sẽ bị mất quyền kiểm soát nhưng Barca đã ghi bàn ở ngay trong cú sút đầu tiên và sau đó có bàn nhân đôi cách biệt nhờ một pha phản lưới nhà. Real thì không ghi bàn khi có cơ hội và chẳng còn gì để nói thêm về trận đấu này”.

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, dù giành chiến thắng nhưng HLV Ernesto Valverde tỏ ra không hề hài lòng: “Real đã chơi hay hơn trong hiệp 1 và khiến chúng tôi không thể tấn công. Ngoài ra, chúng tôi còn để mất bóng trong các khu vực nguy hiểm và nó có thể dẫn tới bàn thua. Tôi phải thừa nhận đây là trận đấu mà Barca đã tổ chức không tốt”.

 

Valverde không hài lòng về trận đấu này

Valverde không hài lòng về trận đấu này

 

“Ngày hôm nay, chúng tôi đã ghi 3 bàn nhưng không tạo ra được nhiều cơ hội. Dẫu sao thì bóng đá cũng có ngày này ngày nọ. Ở trận đấu với Lyon tại Champions League, Barca đã tung ra 25 cú dứt điểm nhưng không thể ghi bàn và người ta nói chúng tôi đang khủng hoảng. Trận đấu tiếp theo gặp Real cũng có tính chất quan trọng không kém và chúng tôi cần phải cải thiện nhiều để giành chiến thắng”.

Real Madrid 0-3 Barcelona (chung cuộc: 1-4)