Ca sĩ Lâm Hùng: “Trong ba tháng đầu tiên, tôi đi ở đâu cũng bị đuổi”

“Nhưng tôi vẫn hát miệt mài, dù một đêm hát 9 show chưa được nổi 200 nghìn, mỗi show được 20 nghìn tôi cũng hát. Nhờ đó mà tôi được rèn luyện ý chí”, ca sĩ Lâm Hùng tâm sự.

Lâm Hùng là một ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc đậm chất miền Tây Nam Bộ. Trước khi đến với nghề hát, anh từng có cuộc sống khó khăn khi phải đi làm lái tàu sông nước. Cho đến một ngày, Lâm Hùng đến gặp nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và được ông dìu dắt vào nghề, sự nghiệp của anh mới dần nở rộ.

Tại chương trình Gõ cửa trái tim mới lên sóng tuần này, Lâm Hùng đã chia sẻ nhiều kỷ niệm về cố nghệ sĩ Vũ Linh:

“Từ lúc rời nhà ở Kiên Giang lên Sài Gòn hát, tôi ở nhà anh Vũ Linh suốt 8 tháng trời và không phải tiêu xài bất cứ đồng nào vì mọi thứ đều có anh Vũ Linh lo hết. Tôi nhớ, lúc rời nhà đi, tôi mang theo 28 nghìn và sau 8 tháng vẫn còn nguyên.

Ca sĩ Lâm Hùng: “Trong ba tháng đầu tiên, tôi đi ở đâu cũng bị đuổi” - Ảnh 1.

Ca sĩ Lâm Hùng

Anh Vũ Linh rất tốt và chăm lo cho tôi nhưng cực kỳ khó, hát giờ nào phải về đúng giờ đó, không được la cà. Hôm đó tôi xin anh Vũ Linh đi hát ở Nhà Bè, hơn 10 giờ hát xong, tôi ngồi cà phê tới 11 rưỡi mới về. Tôi vừa mở cửa nhà, anh Vũ Linh mắng luôn: “Mẹ em cho em lên đây hát, dặn anh phải lo cho em, mà em lại đi tới giờ này mới về thì anh biết ăn nói sao với mẹ em? Anh gọi điện cho bầu show bên đó, họ nói em đã hát xong từ đầu giờ mà tới giờ mới về nhà?”.

Chỉ cần như vậy là đủ biết anh Vũ Linh quan tâm đến tôi cỡ nào, để ý từng giờ giấc làm việc của tôi. Anh Vũ Linh không chỉ là người thầy mà còn như người cha thứ hai của tôi.

Anh Vũ Linh rất thích tập thể dục thể thao nên xây nguyên một phòng tập trong nhà, mua cả một dàn máy tập. Ai ở trong nhà cũng phải lên tập hết. Chiều nào anh Vũ Linh cũng bắt tập, không tập là anh la. Sau này tôi mới thấy những lời la đó rất quý giá và tốt cho tôi. Nhờ tập luyện nhiều nên lúc đó người tôi rất đẹp, hát cũng khỏe, có sức để hát. Tôi tự thấy mình là người may mắn”.

Ở với Vũ Linh một thời gian, Lâm Hùng xin ra riêng để tự lập và bắt đầu gặp nhiều khó khăn. Anh kể:

“Sau này, tôi đi hát về khuya quá nên xin anh Vũ Linh cho ra ngoài ở. Bắt đầu từ đó, biến cố ập đến. Trong ba tháng đầu tiên, tôi đi ở đâu cũng bị đuổi vì đi hát về khuya quá, chạy xe máy bụi mù tóc tai nên người ta tưởng mình đi làm chuyện bậy bạ, nhìn với một con mắt khác.

Ca sĩ Lâm Hùng: “Trong ba tháng đầu tiên, tôi đi ở đâu cũng bị đuổi” - Ảnh 3.

Cố nghệ sĩ Vũ Linh

Nhưng tôi vẫn hát miệt mài, dù một đêm hát 9 show chưa được nổi 200 nghìn, mỗi show được 20 nghìn tôi cũng hát. Nhờ đó mà tôi được rèn luyện ý chí.

Tới một ngày nọ, tôi gặp anh Vĩnh Thuyên, anh Đồng Dao và được các anh đưa về nâng đỡ, đưa nhạc cho hát, toàn bài hay. Nhờ đó mà tôi nổi tiếng dần. Tôi nhớ 10 bài trong album vol 1 của tôi phải nổi tiếng đến 8 bài”.