Cái giá của “việc nhẹ lương cao” ở nước ngoài: “Khổ lắm mọi người ơi, lúc con đi còn lành lặn, lúc về còn mỗi nắm tro thôi”

Nỗi đau của những gia đình có con bị lừa sang nước ngoài lao động nhưng khi trở về chỉ còn lại nắm tro tàn. Đồng tiền “ănthịt” người, trớ trêu, bị kịch này lại đang xảy đến với những gia cảnh cùng cực nhất.

“Lúc con đi còn lành lặn, lúc về còn mỗi nắm tro thôi”

Phải xem hết phóng sự đặc biệt của VTV “Bẫy”, mới thấy đồng tiền kia quá nhiều góc tối, xem xong vừa thấy phục người quay, vừa thấy thương cả nạn nhân lẫn… nạn nhân.

Cái giá của “việc nhẹ lương cao” ở nước ngoài: “Khổ lắm mọi người ơi, lúc con đi còn lành lặn, lúc về còn mỗi nắm tro thôi” - ảnh 1

Có những bạn trót dại bị lừa ra nước ngoài làm “văn phòng” ổn định, nhưng thực ra là bị lừa, phải khổ sai, phải đi… lừa lại người khác mới được cho ăn uống. Lừa người mình chứ lừa ai. Áy náy day dứt cũng phải chịu, vì mạng của mình thế nào còn chưa biết.

Để rồi khi hết giá trị lợi dụng, không chịu nổi nữa, thì hoặc là chạy trốn, hoặc là gọi người nhà chuộc về…

Những ông bố bà mẹ nghèo phải bán nhà bán đất, bán cả gia tài chuộc con từ Cam về. Có người mất rồi còn chẳng về được nữa. Trốn chạy chính là phương án duy nhất theo đúng nghĩa đen, tức là chỉ trốn duy nhất 1 lần, thất bại là chấm hết…

Có những chuyện tưởng như chỉ có trong phim, vậy mà diễn ra ngay ngoài đời thật. Đu dây từ tầng 8 xuống để chạy, dây đứt, 3 người chỉ còn 1 sống trở về…

Khi đi mạnh khỏe, hoài bão kiếm tiền, cuối cùng trở về chỉ còn lại nắm tro lạnh, tiếng khóc thê lương cả xóm làng. Bố mẹ có còn thiết gì trên cuộc đời này nữa đâu… Người xem đến đoạn này cũng khóc theo. Thương quá…

Nhiều người nói ra nói vào, bảo rằng chẳng có gì tự nhiên rơi xuống cả, để bị lừa thế là sai…

Ừ,… Đành rằng thế, nhưng là vì mình tiếp xúc nhiều, ra xã hội cũng va chạm nên còn chưa bị lừa, chứ nhiều bạn còn rất trẻ, chưa hiểu đời, nhiều gia đình cũng nghèo, nghe người ta nói về công việc tốt, thì đâu dễ gì vượt qua cám dỗ.

Chỉ đến khi nghe thấy tiếng khóc của những bà mẹ mất con, người ta mới hiểu được, tất cả những lý lẽ trên đời, những đồng tiền lời lãi, những danh vọng tương lai, chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả…

Xin hãy tỉnh táo, xin hãy nhắc nhau, bằng lòng nhân ái và thương người nhất. Chẳng có đồng tiền nào dễ kiếm mà ngon lành cả, tha hương lúc nào cũng là phương án cuối cùng, đừng dễ dàng chọn lựa.

Chia buồn cùng những nạn nhân mắc bẫy và người nhà, mong chúng ta sẽ không mắc phải chiếc bẫy nào như vậy nữa…