Cảm ơn anh vì tất cả…

Em có quá tham lam không khi cứ giữ anh bên cạnh mình như vậy? Em đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều nhưng em vẫn chưa thể lựa chọn được bất cứ con đường nào cho chính bản thân. Trước giờ em chỉ biết nhận tình cảm từ anh nhưng chưa từng đáp trả lại nó. Mặc dù em rất muốn nhưng cứ như bây giờ thôi nhé anh! Tất cả những gì anh đã hy sinh vì em có lẽ em sẽ không đáp trả được nhưng em sẽ đón nhận nó theo cách hoàn hảo nhất. Cảm ơn anh, cảm ơn vì mọi thứ….

Em cảm thấy mình là một cô gái thật may mắn khi có anh bên cạnh. Cảm ơn anh đã luôn ở bên và dậy lại những cảm xúc trong em từ lâu đã mất. Dù cho mọi người có nói sao về anh thì đối với em anh cũng vô cùng đặc biệt. Anh không hề giống những chàng trai kia, anh không hề bỏ rơi em, không hề làm em buồn cũng chưa từng làm em phải bận tâm điều gì cả.

Anh vẫn luôn quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt nhất, vẫn luôn trách mắng mỗi lần em làm tổn thương đến bản thân, vẫn luôn âm thầm dõi theo, quan tâm và lo lắng cho em. Em cảm ơn vì tất cả. Nhưng chúng ta có thể chỉ dừng lại ở mức độ này được không anh? Em sợ tiến xa hơn sẽ khiến chúng ta phải chia tay vào một ngày nào đó. Em sợ anh sẽ không còn cạnh em như trước giờ nữa. Em rất sợ, sợ tất cả…

Mọi thứ đối với em dường như quá mỏng manh, em không thể nắm bắt cũng chẳng thể buông. Và anh cũng vậy, em chẳng thể xiết chặt tình cảm chúng ta cũng chẳng thể buông đôi bàn tay ấm áp đang ôm chặt lấy em. Em có quá tham lam không khi cứ giữ anh bên cạnh mình như vậy? Em đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều nhưng em vẫn chưa thể lựa chọn được bất cứ con đường nào cho chính bản thân.

Trước giờ em chỉ biết nhận tình cảm từ anh nhưng chưa từng đáp trả lại nó. Mặc dù em rất muốn nhưng cứ như bây giờ thôi nhé anh! Tất cả những gì anh đã hy sinh vì em có lẽ em sẽ không đáp trả được nhưng em sẽ đón nhận nó theo cách hoàn hảo nhất. Cảm ơn anh, cảm ơn vì mọi thứ….

Theo Guu.vn