CAMP NOU KHÔNG CẦN GÌ NGOÀI LÒNG CAN ĐẢM VÀ SỰ KIÊN NHẪN

Mấy ngày vừa qua rộ lên thông tin từ những nguồn khá tin cậy rằng Frenkie de Jong có thể đã vượt khỏi tầm tay của Barcelona đến đến với PSG. Điều này gây nên sự “tổn thương” sâu sắc dành cho những NHM đang mong ngóng anh. Rốt cuộc thì tại sao ai đó có thể từ chối một CLB vĩ đại như Barcelona?

Có nhiều yếu tố để một cầu thủ lựa chọn điểm đến cho mình, cũng giống như khi bạn đi tìm một ngôi nhà mới, những lý do chỉ có bạn mới rõ, vì nó thoả mãn nhu cầu của cá nhân bạn: Quãng đường đi đến chỗ làm, trường học cho con cái, có gần siêu thị không, có gần sân bóng đá nhân tạo bạn hay đến không? Vân vân.

Lựa chọn CLB để thi đấu cũng gần như thế, giữa các cầu thủ tồn tại những lý do mang tính cá nhân khiến cho các yếu tố chung nhất như tầm vóc của CLB chỉ còn manh tính tương đối.

Kết quả hình ảnh cho de jong barca

Với de Jong, tạm thời thì có 2 lý do mà báo chí nêu ra phổ biến nhất: Lương bổng và kế hoạch tương lai. Bỏ qua yếu tố kim tiền, đây không phải vấn đề chúng ta cần suy nghĩ quá nhiều.

Hãy đến với lý do thứ hai: de Jong có vẻ như không tin tưởng vào việc mình sẽ có được một vị trí chính thức tại Camp Nou khi mà Barcelona cũng “thả thính” cả Adrien Rabiot nữa. Chưa kể vẫn còn quá nhiều những ngôi sao đang ở đây như Arthur, Busquets, Rakítíc hay Vidal. Đến với PSG, anh sẽ dễ dàng có được điều đó hơn. Lực lượng tuyến giữa của đội bóng thủ đô nước Pháp đang khá mỏng sau sự ra đi của Thiago Motta và tương lai sẽ là Rabiot.

Kết quả hình ảnh cho rabiot

Nếu lý do này là thật, rõ ràng de Jong hay những cầu thủ trẻ của thệ hệ ngày nay dù vô cùng tài năng nhưng lại thiếu đi sự cam đảm để đương đầu với việc phải cạnh tranh hoặc họ sợ bản thân không đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho đến thời điểm của mình. Hoặc là cả hai.

Sẽ có người nói rằng điều đó là bình thường. Nếu đã có tài thì chẳng ai muốn phải đánh cược hay chờ đợi. Vậy hãy để tôi kể cho bạn nghe về lòng can đảm và sự kiên nhẫn:

Hình ảnh có liên quan

Năm 2010 Javier Mascherano chuyển đến Barcelona từ Liverpool sau những động thái thể hiện sự quyết tâm muốn chơi cho màu áo Đỏ-Xanh của anh. Những năm ấy, nếu bạn là một tiền vệ, bạn phải thật can đảm mới dám nghĩ rằng mình có thể cạnh tranh ở một đội bóng có cả Xavi Hernandez và Andres Iniesta, Sergio Busquets vừa khẳng định được giá trị ở World Cup 2010 còn Seydou Keita thì vẫn “tốt chán”. Nhưng Javier đã đến. Chính xác là vào ngày 20/8/2010, khi đó anh 26 tuổi.

Trước khi chúng ta nói câu kết quen thuộc: “Phần còn lại là lịch sử” hãy nhớ rằng Javier Mascherano đã phải trải qua một mùa giải đầu tiên hết sức chật vật. Anh chỉ được ra sân chính thức 18 trên 36 trận đấu ở La Liga. Lối chơi chậm rãi đề cao sự tinh tế của Barcelona có phần lạ lẫm so với Premier League – nơi mà những mẫu tiền vệ đánh chặn như Javier cần rất nhiều thể lực và khả năng tỳ đè.

Kết quả hình ảnh cho pep mascherano

Tại UEFA Champions League thì mọi chuyện có vẻ tốt đẹp hơn, Javier ra sân chính thức 10/13 trận, nhưng chỉ sau khi Pep Guardiola phát hiện ở anh phẩm chất của một trung vệ hàng đầu, sau màn đối đầu với Arsenal.

Quan điểm của Pep Guardiola lúc bấy giờ đã rõ ràng, Javier Mascherano có thể thi đấu nhiều hơn nhưng phải là một trung vệ. Một số trang báo chí bắt đầu rêu rao sự bất công khi anh không được chơi đúng vị trí, đồn đoán Mescherano bắt đầu liên hệ với các đội bóng khác hứa hẹn cho anh điều anh “muốn”, vân…vân.

Hình ảnh có liên quan

Nhưng việc của Javier là im lặng và chăm chỉ tập luyện, sẵn sàng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của HLV miễn là anh được chơi bóng. Lịch sử bắt đầu từ đây, với anh, với cả Barcelona. Sau 7 năm rưỡi cống hiến Javier Mascherano trở thành một huyền thoại tại Camp Nou:

2 cúp Champions League;

5 chức vô địch La Liga;

1 Siêu cúp Châu Âu;

5 cup Nhà Vua;

3 Siêu cup Tây Ban Nha;

3 chức vô địch Thế giới cấp CLB.

Pha tắc bóng có ý nghĩa như một bàn thắng của Javier trước Nicklas Bendtner diễn ra vào ngày 8/3/2011 tức là “El Jefecito” đã phải chờ đợi xấp xỉ 8 tháng để bước ra ánh sáng chói chang tại Camp Nou. Có thể các bạn thấy thời gian như vậy không hẳn là quá dài nhưng đặt trường hợp là những Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé hay là Frenkie de Jong của ngày nay, liệu những chàng trai trẻ này có đợi chờ được như vậy. Khi mà chỉ mới 2 tháng ngồi ngoài nhiều hơn chơi bóng, Ernesto Valverde đã phải nhận hàng tá câu hỏi và những tít báo “thấm đẫm” sự ngờ vực, các CĐV thì biểu tình đòi sa thải ông vì cho rằng ông quá “bảo thủ”.

Kết quả hình ảnh cho mascherano barca bendtner

Hay Neymar Jr., người đã chọn ra đi chỉ vì không thể chờ được ngày mình trở thành cầu thủ quan trọng nhất!

De Jong phát biểu rằng anh ngưỡng mộ Barcelona từ ngày còn nhỏ và mong muốn được chơi cùng Messi, nhưng liệu anh có hiểu mình cần phải có những tố chất gì để thành công tại đây? Có lẽ là không, vì de Jong đã chọn một con đường ngắn hơn đến với sự công nhận.

Vì tình yêu và sự khao khát thành công, các bạn đã bao lần đòi hỏi HLV phải sử dụng những cầu thủ mình yêu mến, các bạn sợ họ chán nản, sợ họ thui chột tài năng và đòi ra đi. Nhưng có khi nào các bạn đặt câu hỏi ngược lại, Barcelona cần gì ở những cầu thủ đã lựa chọn đến với Camp Nou vĩ đại?

Kết quả hình ảnh cho noucamp

Tại Barcelona, chân giá trị nằm ở sự kiên nhẫn, nó khiến không khí nơi đây là độc nhất vô nhị. Bạn có thể tài năng, có thể được đối xử như một gia đình nhưng sâu bên trong, bạn phải có đủ một trời can đảm để chiến đấu cho vị trí của bản thân mình.

Suốt những năm tháng dài với bao thăng trầm người ta chứng kiến các thế hệ cầu thủ đến và đi khỏi đây khi không thể chờ đợi được cho mình một vị trí nơi đội hình luôn có nhiều những cá nhân kiệt xuất. Có thể tiếc nuối, có thể phí hoài nhưng nó khiến những gì còn lại ở đây trở nên tinh tuý.

Lòng can đảm và sự kiên nhẫn giúp Barcelona làm nên nhiều điều kỳ diệu là phút 90+2 của “Saint” Andres, là cuộc lội ngược dòng 4-0 trước AC Milan và kỳ tích vô tiền khoán hậu ở trận lượt về với tỷ số 6-1. Giúp những culés của họ vẫn ngồi lại trên các khán đài hay giữ TV của mình sáng đến tận phút cuối cùng.

Hình ảnh có liên quan

Huyền thoại Johan Cruyff đã từng có một phát biểu đầy kiêu hãnh: “Whoever hesitates to play in Barça, no longer serves us” – “Bất cứ ai ngần ngại chơi cho Barça, người đó sẽ không còn phù hợp với chúng tôi nữa”.

Frenkie de Jong, Adrien Rabiot hay Matthijs de Ligt có thể là những cầu thủ tài năng, Barcelona thì luôn cần những cầu thủ tài năng cho mục tiêu tương lai nhưng chắc chắn một điều nếu họ không muốn tới đây, tức là họ sẽ chẳng bao giờ thuộc về Camp Nou.

Đừng vội tiếc nuối! Đây biết đâu lại là cơ hội cho Carles Aleñá, Riqui Puig và Oriol Busquets, những chàng trai vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi đến thời điểm của mình?

BTV7