Chúc phúc người yêu cũ có người yêu mới, là lừa dối hay yêu chưa đủ nhiều

Có người nói với tôi rằng chuyện tình yêu kết thúc đẹp nhất là khi cả hai không còn vấn vương về người cũ, không dành những điều hằn học cho nhau, cũng không can dự vào cuộc sống sau này của nhau.

Nhưng nếu đúng là như thế, thì trên đời này mấy cuộc tình được coi là kết thúc viên mãn thế đâu? Bởi sẽ có những câu chuyện kết thúc khi còn dang dở, một người hết yêu còn một người vẫn mê đắm. Hoặc là cả hai vẫn còn yêu nhưng không thể ở cạnh bên nhau. Nhưng hành trình của thời gian thì không dừng lại, nó cứ tiến lên phía trước, đẩy tuổi tác của chúng ta ra xa. Bất chợt một ngày nào đó, khi vết thương cũ còn chưa khép miệng, chúng ta vẫn phải chậc lưỡi mà giục giã tim mình: Yêu đi thôi!

Ngặt một nỗi, tim trong lồng ngực mình còn chưa kịp tìm kiếm bóng lưng người mới để mà yêu thương, thì chợt nghe tin người yêu cũ đã có người yêu mới. Hóa ra, vẫn là người ta nhanh nhạy hơn mình một bước. Rồi cứ thế mà ngày mênh mang và buồn như vô tận.

Tôi không nghĩ mình là một đứa nặng tình, tôi chỉ nghĩ mình là một đứa ưa hoài niệm. Vào cái ngày mà tôi biết người yêu cũ có người yêu mới, mọi thứ như được phủ bằng một bề mặt tĩnh lặng. Tôi ngồi yên, lắng nghe mường tượng về khuôn mặt người yêu cũ, nhớ lại cái cách anh vui mừng hay hờn giận. Nhớ lại cả khoảng trời kỉ niệm mà chúng tôi từng có với nhau. Sau hôm nay, anh ấy sẽ trao những điều ngọt ngào xưa cũ cho một người con gái khác…

Kết quả hình ảnh cho chúc phúc người yêu cũ có người yêu mới là lừa dối hay yêu chưa đủ nhiều

Chắc có lẽ tôi cũng giống như đa số mọi người, có một chút chạnh lòng, có một chút cô đơn và có một chút buồn tủi. Mặc dù lí trí gào thét trong tâm can rằng chuyện gì đã qua hãy để cho nó qua đi, đừng tiếp tục quay lại người xưa chuyện cũ để tim đau lòng thêm nữa. Nhưng trái tim yếu đuối và non nớt lại bất lực, giơ tay xin hàng vì không thể làm được. Nó ngồi khóc nỉ non và thậm chí ganh tị với người yêu mới của người yêu cũ. Này, người đàn ông tốt như thế đã đến với cô rồi, cô sẽ trân trọng chứ?

Tôi phải thừa nhận rằng, với cương vị là người yêu cũ, tôi không thể tỏ ra không quan tâm, càng không thể vừa mỉm cười và chúc người ta hạnh phúc. Nếu ai đó nói chúc cho bạn hạnh phúc và an yên bên người mới thì đừng vội tin, người ta lừa đấy! Hoặc trước đây người ta chưa yêu bạn đủ nhiều để mà đau lòng và cũng chẳng đủ nhiều để mà bận tâm về cuộc sống của bạn hiện tại. Hoặc là bây giờ người ta giả vờ cười nói và vui vẻ nhưng trong tim là ngàn cơn thống thiết.

Chung quy lại nỗi buồn là một thứ hiện hình rất rõ, thậm chí còn lan rộng nếu như chúng ta cứ yếu đuối tin vin vào đống kỉ niệm xưa mà khóc rưng rức. Hiếm có ai nói là mình không buồn, cũng hiếm có ai nói rằng là mình không quan tâm. Bởi nếu thế, thì chắc lại là quy vào trường hợp thứ nhất kể ở trên kia, bạn nhỉ?

Nhưng dẫu sao con đường duyên số, không cho chúng ta đi cạnh nhau dài ngày và việc về sau chúng ta không thể ở cùng nhau cũng đã được định đoạt rõ bởi hai từ “chia tay”. Vậy thì hãy mạnh mẽ mà buông bỏ nỗi buồn thôi. Hãy sống cho mình, can đảm và kiên cường để có thể đi tìm tình yêu mới và để có thể hạnh phúc hơn. Ngày mai, mỗi chúng ta rồi cũng biết cách xóa nhòa đi tình yêu cũ, xóa nhòa đi bóng dáng người xưa và thấy thổn thức khi gọi tên người mới. Ngày mai đó sẽ nhanh đến, cũng giống như sẽ đến với người yêu cũ của chúng ta hôm nay. Buông tay rồi là hết, cũng nên buông bỏ chấp niệm thôi.

Keng/Dear