Có thứ tình yêu gọi là “hữu duyên vô phận”?

Vẫn thường nghe người ta nhắc đến chữ duyên và chữ phận. Gặp được nhau là nhờ chữ duyên, ở cạnh bên nhau là do chữ phận. Vậy anh có tin vào cái gọi là “có duyên nhưng không có phận” không?

Em từng thấy nhiều cặp đôi yêu nhau nhưng không đến được với nhau.

Em lại từng thấy những bạn gái xung quanh mình thanh xuân gắn bó 4, 5 năm với một mối tình đến cuối cùng lại chẳng được trọn vẹn.

Những cặp đôi mà em ngưỡng mộ suốt nhiều năm trời ấy lại không đi được với nhau đến cùng, họ chia tay nhau, một vài tháng sau cô gái năm xưa đấy đi lấy một chàng trai khác. Một chàng trai phù-hợp-để-lấy-làm-chồng, đủ chín chắn và bình yên khi ở bên. Em tự hỏi, họ có nuối tiếc không khi nhìn lại quãng thời gian đã cùng nhau trải qua, có nuối tiếc không khi tình yêu những năm đẹp nhất của đời người bị bỏ lại? Em tự hỏi, họ có chặc lưỡi nói với nhau rằng thôi đành, “có duyên nhưng không có phận”?

Kết quả hình ảnh cho Có thứ tình yêu gọi là "hữu duyên vô phận''?

Bạn hỏi em có tin vào duyên số, định mệnh không? Hẳn rồi, một đứa con gái mơ mộng như em, tất nhiên là tin vào những điều đấy.

Em luôn nghĩ những cuộc gặp gỡ trên đời này đều có lý do của nó, như một sự sắp đặt tình cờ nhưng hữu ý nào đấy. Nhưng em lại tin rằng, có duyên, ắt sẽ có phận. Suy cho cùng, duyên hay phận cũng chỉ là do sự lựa chọn của bản thân mình đó thôi.

Em chưa từng nghĩ sẽ buông tay tình yêu này vì lý do nào đó ngoài việc mình đã hết yêu nhau. Còn yêu tức là còn có thể cố gắng để nắm giữ tình yêu. Bao nhiêu lần cãi vã, xung đột, mệt mỏi tưởng chừng chỉ muốn ra đi, vẫn còn yêu anh, vẫn còn muốn có anh ở trong đời, chính là điều níu chân em lại.

Người ta bảo yêu chỉ vì yêu thôi, còn chia tay thì có thể vì rất nhiều lý do vụn vặt khác… Em lại nghĩ, lý do chính đáng nhất cho việc ra đi chỉ có thể là khi tình yêu đã hết, đã nguội lạnh, người ta không còn mang đến niềm vui cho nhau mà chỉ mang lại sự mỏi mệt và đau lòng. Nếu buông bỏ nhau khi vẫn còn yêu, người ta sẽ ít nhiều trong đời những lần nhìn lại và hối tiếc, giá như thế này, giá như thế kia…

Hình ảnh có liên quan

Vậy nên, đừng lấy câu chuyện về hai chữ duyên phận để định đoạt cho tình yêu của chính mình, anh nhỉ?

Guu.vn