Cư dân mạng xót xa trước câu chuyện người cha nén nước mắt đào mộ để cô con gái sắp chết thích nghi dần

Nhìn cảnh tượng người bố trẻ với gương mặt đượm buồn nằm trong huyệt mộ nói chuyện, chơi đùa với cô con gái nhỏ đã thực sự khiến nhiều người đã không cầm được nước mắt.
Ngay từ khi 2 tháng tuổi, cô bé Trương Tâm Lôi (thôn Cửu Tử Nham, trấn Hoàng Gia, huyện Long Xương, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã được chẩn đoán bị mắc bệnh Thalassemia (bệnh thiếu máu Địa Trung Hải). Kể từ đó tới nay, gia đình anh Trương đã phải chạy vạy, dồn hết tiền bạc để có thể truyền máu cho con mỗi tuần. Vì sức đề kháng yếu, cô bé Trương Tâm Lôi thường xuyên phải nằm viện từ 1 – 2 tuần, mỗi lúc ở nhà cô bé chỉ biết chơi đùa cùng mấy chú chó và những con vịt trong nhà vì chẳng có bạn bè nào muốn chơi cùng một người yêu ớt cả.

Mặc dù vô cùng đau khổ nhưng anh Trương vẫn phải đối mặt với hiện thực khốc liệt đó là cô con gái bé nhỏ của mình sớm hay muộn cũng sẽ lìa xa cõi đời này. Chính vì vậy, vào ngày 23/6 vừa qua anh đã quyết định đào một nấm mồ rồi cùng con gái 2 tuổi của mình nằm vào trong đó chơi, anh hi vọng điều này có thể khiến con gái mình dần thích nghi với sự cô đơn, lạnh lẽo ở bên dưới 3 tấc đất.

Cư dân mạng xót xa trước câu chuyện người cha nén nước mắt đào mộ để cô con gái sắp chết thích nghi dần - Ảnh 1.

Cư dân mạng xót xa trước câu chuyện người cha nén nước mắt đào mộ để cô con gái sắp chết thích nghi dần - Ảnh 2.

Cư dân mạng xót xa trước câu chuyện người cha nén nước mắt đào mộ để cô con gái sắp chết thích nghi dần - Ảnh 3.
Hình ảnh khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

Hình ảnh người bố trẻ cùng con gái nằm trong huyệt mộ nói chuyện, cười đùa thực sự đã khiến nhiều người vô cùng xót xa:

Cư dân mạng xót xa trước câu chuyện người cha nén nước mắt đào mộ để cô con gái sắp chết thích nghi dần - Ảnh 5.

“Đau lòng quá, mong sẽ có phép màu đến với cô bé.”

“Nhìn ánh mắt ngây thơ của em thật tội nghiệp.”

“Thật sự không thể cầm được nước mắt.”

“Nhìn những hình ảnh này thật sự vô cùng ám ảnh.”

“Ông bố thật tuyệt vời, mong ngày đen tối ấy sẽ đến thật chậm.”.