Đám tang của mẹ già “mong các con ăn bữa no rồi cùng nhau chết”

Lúc đưa các con vào nhìn mẹ lần cuối, đàn con khờ dại đứa cười tủm, người nô đùa dứt áo của nhau, rồi hét toáng lên khiến ai nhìn cũng xót xa.

Câu chuyện về đám tang của người mẹ già và nụ cười ngờ nghệch của những đứa con khờ khiến bất kỳ người dân nào ở Hạ Hòa, Phú Thọ cũng cảm thấy chua xót trong lòng. Người mẹ kiên cường ấy đến lúc mất đi vẫn không thôi lo lắng về các con bị tâm thần của mình.

Đám tang của mẹ già mong các con ăn bữa no rồi cùng nhau chết - Ảnh 1

Người mẹ số khổ ấy đã ra đi mãi mãi ở tuổi 83

Đó là câu chuyện về cuộc đời “chưa một ngày hết khổ tâm” của bà Nguyễn Thị Lực (ở Hạ Hòa, Phú Thọ) – người mẹ từng được nhiều người biết đến khi có tới 6 người con tâm thần, từng mong được ăn một bữa no rồi cùng chết với các con.

Tuy nhiên chưa bao giờ bà đủ dũng khí để làm điều đó nên vẫn kiên nhẫn, tận tình chăm chút cho các con nhất quyết không gửi các con vào trung tâm bảo trợ xã hội. Bà từng bảo dù còn một hơi thở thì mấy mẹ con sẽ phải bên nhau vì các con bà trái tính, vào nơi đó khó bảo ban, không biết sẽ sống sao.

Đám tang của mẹ già mong các con ăn bữa no rồi cùng nhau chết - Ảnh 2
Ngôi nhà khang trang được các mạnh thường quân giúp đỡ.

Suốt năm gần đây bà Lực già yếu dần. Bệnh tật khiến cơ thể bà mất từng mảng thịt, bị hoại t ử vào tận xương khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Người thân cho biết trước khi qua đời, bà Lực dặn dò rất nhiều. Di nguyện của bà là các anh chị em lành lặn, đùm bọc những người dại khờ vì dù gì cũng là máu mủ ruột già.

Ngày 1/11, người mẹ số khổ ấy đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 83 sau quãng thời gian bệnh nặng. Căn nhà khang trang được các nhà hảo tâm xây dựng năm 2017 giờ được phủ lên không khí buồn thương vì người mẹ ấy đã không còn, đàn con khờ lại bơ vơ.

Đám tang của mẹ già mong các con ăn bữa no rồi cùng nhau chết - Ảnh 3

Trong đám tang của người mẹ già ấy, những đứa con khờ dù đã ngoài 50, 60 vẫn nô đùa, cười ngờ nghệch không biết rằng người chăm sóc mình, thương yêu mình đã ra đi mãi mãi.

Đám tang của mẹ già mong các con ăn bữa no rồi cùng nhau chết - Ảnh 4

Người mẹ già từng phải cột các con vào nhà để tránh lạc mất con

Đàn con của bà Lực đứng trước linh cữu mẹ và cả khi đi chôn cất vẫn không biết đau buồn, dại đứa cười tủm, người nô đùa dứt áo của nhau, rồi hét toáng lên khiến ai chứng kiến cũng đau xót trong lòng.

Đám tang của mẹ già mong các con ăn bữa no rồi cùng nhau chết - Ảnh 5

Người mẹ già từng mong các con ăn một bữa no rồi cùng nhau chết đã qua đời, bỏ lại đàn con bơ vơ

Đám tang của mẹ già mong các con ăn bữa no rồi cùng nhau chết - Ảnh 6
Nụ cười ngờ nghệch khiến ai cũng xót xa

Giờ đây, khi đã về thế giới bên kia, dù sau này tương lai những đứa con dại của bà ra sao, thì ai cũng phải khâm phục nghị lực và tình thương yêu vô bờ bến mà người mẹ này dành cho các con. Hy vọng mong muốn của người mẹ này sẽ được thực hiện, các con của bà sẽ được người thân trong gia đình, hàng xóm láng giềng, đoàn thể, các tổ chức xã hội… chung tay chăm sóc.