“Đắng lòng” vì M.U, Sir Alex vẫn cố gượng cười

Sir Alex đã gượng cười khi Man United để thua 2 bàn chóng vánh trong hiệp 1 trận hòa Southampton.

Sir Alex đã đến St Mary’s cổ vũ Man United ở trận đấu với Southampton ở vòng 14 Premier League. Ngay trong 20 phút đầu hiệp 2, Sir Alex và NHM Man United đã ngán ngẩm chứng kiến Quỷ đỏ bị Stuart Armstrong và Cedric Soares chọc thủng lưới 2 lần liên tiếp.

Tận mắt thấy Man United dễ dàng để thủng lưới, trên khán đài sân St Mary’s đã gượng cười khó hiểu. Theo Daily Mail, HLV huyền thoại của M.U đã lấy tay chỉnh lại kính để không ai thấy ông cười.

Kể từ sau khi hồi phục sức khỏe sau ca phẫu thuật não, Sir Alex đã thường xuyên đến sân cổ vũ Man United. Tuy nhiên, Fergie trải qua nỗi buồn nhiều hơn niềm vui mỗi khi đến sân xem các trận đấu của thầy trò Jose Mourinho.

Trở lại diễn biến trận đấu trên sân St Mary’s, hàng thủ chắp cùng sai lầm cá nhân khiến Man Utd phải chịu 2 bàn thua lần lượt ở phút 13 và 20. Đầu tiên là cú sút chéo góc của Stuart Armstrong, sau đó là siêu phẩm đá phạt hàng rào của Cedric Soares.

Nỗ lực của thầy trò Mourinho được đền đáp bằng 2 bàn gỡ ở phút 33 và 39 lần lượt do công của Lukaku và Herrera. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” lại không thể duy trì hưng phấn trong hiệp hai.

Trong một ngày phong độ sa sút, Pogba đã không thể giúp đội khách hoàn tất cú ngược dòng trước đội bóng đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng.

Với 1 điểm có được trước Southampton, Man Utd trở lại vị trí thứ 7, nhưng khoảng cách giữa họ và nhóm đội dự cúp châu Âu vẫn chưa thể bị thu hẹp.