Em ước giá như mình dành ít tình cảm cho anh thôi…

Em biết đâu đó trong em còn chút gì đó niềm tin ở lời hứa và con người anh. Đâu đó trong em còn chút hi vọng về một kết thúc tốt đẹp. Em chọn đánh cược quãng thanh xuân còn lại của mình để bên anh mặc cho tổn thương và nước mắt. Em tự hứa sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn ngày hôm nay và những gì xảy ra sau này. Vì vậy, hãy để em thấy mình đúng, được không anh!

Anh ơi! Em mệt mỏi quá rồi!

Em. Cô gái nhỏ yếu đuối, chân thành và cả tin.

Em. Người con gái ngoan ngoãn, truyền thống và nhẹ nhàng.

Em. Đã yêu là dành hết trái tim và niềm tin vào người đàn ông bên cạnh.

Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là quá khứ. Cô gái đó không còn như trước nữa. Cô ích kỉ, nhỏ nhen. Thay vì tin tưởng thì cô nghi ngờ. Thay vì dốc hết toàn bộ tình cảm của mình cho anh thì cô cố gắng ghìm nó lại. Để làm gì? Để cô bớt tổn thương hơn.

Yêu anh chưa đến 300 ngày mà em đã nếm dường như đủ vị mặn, ngọt, chua, chát của tình yêu. Nụ cười thì ít nhưng nước mắt thì nhiều. Chưa đến 300 ngày nhưng em đã phải đối diện với 2 mối quan hệ cũ còn dai dẳng đến giờ của anh cùng bao cô gái xung quanh mà anh tán tỉnh. Gần 300 ngày không hiểu thêm được anh hơn, trái lại thất vọng, buồn tủi và ngỡ ngàng về anh. Gần 300 ngày tập hợp đủ lí do để em rời xa anh không hối tiếc, đủ để bao cô gái thời nay nếu ở vào vị trí của em ném thẳng vào anh câu nói “đồ tồi”…

Anh thân mật cùng người yêu cũ thứ nhất, nói lời yêu thương với người yêu cũ thứ hai, ngọt ngào đùa giỡn với những cô gái xinh đẹp khác. Hơn thế là anh đã nói dối em – điều mà tất thảy mọi người con gái đều căm ghét. Thế nhưng, sau những gì anh đã làm, anh vẫn nói rằng anh yêu em là thật lòng, dù ngoài kia có bao người nhưng anh vẫn yêu em nhất. Lời nói đó mới chua chát làm sao!

Trong tình yêu, ai cũng bảo nhau rằng đừng quan tâm quá khứ và người cũ. Ai cũng khuyên nhau rằng hãy nhìn hiện tại và bản thân mình mới là tương lai của đối phương chứ không phải ai đó khác. Nhưng… Khi em biết thời điểm nhận lời yêu anh, anh còn đang bên cạnh một cô gái khác. Khi em biết lúc mình đang ở trong giai đoạn đầu ngọt ngào của tình yêu thì anh cũng đang vui vẻ với ai đó khác. Khi em nhận ra dường như ngay từ đầu mình đã ngộ nhận, ngay từ đầu em đã bước chân vào một trò chơi chứ không phải một mối quan hệ nghiêm túc… Em đã sụp đổ hoàn toàn.

Em ước giá như mình dành ít tình cảm cho anh thôi, giá như em có thể quay lưng đi luôn mà không phải vướng bận điều gì. Em ước, giá như mình tỉnh táo hơn trong mọi chuyện để không trở nên mù quáng như ngày hôm nay… Có rất nhiều những điều giá như. Nhưng cuộc sống thật khó lường. Em đã không thể bước ra khỏi trò chơi chết tiệt đó và cũng không biết phải làm những gì tiếp theo. Em chỉ biết khóc, khóc và khóc. Em chỉ biết trách, trách bản thân mình yếu đuối. Em chỉ biết ngồi đó ôm những tổn thương đang giằng xé tim mình, ôm nỗi tức giận, giận chính bản thân mình…

Đã bao lần em tự hỏi, bản thân không phải quá xấu xí hay kém cỏi, mình cũng là người khiến bao chàng trai theo đuổi cớ sao phải chìm đắm vào một mối tình dở khóc dở cười như thế? Em tự hỏi mình đã làm sai điều gì để phải chịu những cay đắng đó, phải chăng là chưa đủ tốt? Những cô gái bên anh, họ cũng chân thành lắm, cũng lụy tình lắm, vẫn yêu anh ngay cả khi biết rõ anh tệ bạc, anh xấu xa thậm chí là khốn nạn. Là vì quá yêu hay mù quáng? Ai mà biết được. Chúng ta chỉ biết đi theo tiếng gọi trái tim thôi phải không các cô gái? Lí trí lúc này đi đâu mất rồi…

Sau tất cả những đắng cay, tủi nhục em chọn bên anh nhưng tổn thương thay vì xa anh để được yên bình. Em tự nhủ, một lần cuối này thôi, sẽ không còn lần nào khác nữa. Bên anh!

Rốt cuộc thì đến cuối cùng, em vẫn chịu thua trước cái thứ gọi là ‘tình yêu’ đó. Cái thứ mà không ai có thể định nghĩa được một cách chính xác và có lúc đau đớn đến tột cùng nhưng vẫn phải chịu đựng một cách tự nguyện. Ngẫm thấy buồn cười nhưng không sao thoát nổi. Phải chăng là ta chưa đủ mạnh mẽ?

Em biết đâu đó trong em còn chút gì đó niềm tin ở lời hứa và con người anh. Đâu đó trong em còn chút hi vọng về một kết thúc tốt đẹp. Em chọn đánh cược quãng thanh xuân còn lại của mình để bên anh mặc cho tổn thương và nước mắt. Em tự hứa sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn ngày hôm nay và những gì xảy ra sau này. Vì vậy, hãy để em thấy mình đúng, được không anh!

Guu.vn