Hạnh phúc đôi khi chỉ là chữ “Duyên” gặp gỡ

Trên chuyến tàu cuộc đời, người với người gặp gỡ bởi chữ duyên. Có những người may mắn gặp được mối tình đầu và cũng là tình cuối. May mắn trên quãng đường tuổi trẻ có thể tìm thấy một mối tình vẹn tròn. Có những người ôm mãi mối tình đơn phương.

Đến một thời điểm 'ĐỊNH MỆNH' trong đời, ta chỉ cần bình yên bên ai đó. Chỉ vậy thôi !

Có những người chọn lựa cô đơn mình ta. Cũng có những người phải trải qua vài hay nhiều chuyện tình với đủ mọi cung bậc cảm xúc,… Dẫu vậy, sẽ đến một thời điểm định mệnh trong đời, hạnh phúc đơn giản chỉ là cần được bình yên bên một ai đó.Tự hỏi “Giờ tôi có đang hạnh phúc không? Và đã tìm được bến đỗ bình yên, nơi mà chỉ cần có đôi ta đều sẽ là nhà hay chưa?”

Hạnh phúc đơn giản chỉ là căn phòng nhỏ không hề xa hoa nhưng lại lưu giữ đầy những khung hình kỷ niệm. Cái nắm tay đầy ấm áp, ánh nhìn thấu hiểu rõ mọi điều đối phương muốn nói, hay như cả bầu trời sao trong nhà. Tất cả, giản dị và an yên.

Đến một thời điểm 'ĐỊNH MỆNH' trong đời, ta chỉ cần bình yên bên ai đó. Chỉ vậy thôi !

Hạnh phúc đơn giản lắm chỉ là được bình yên trong sự yêu thương của một ai đó

Thời trẻ, chúng ta thường chỉ nghĩ làm sao chơi cho thoả để không hoài phí tuổi thanh xuân. Khi ấy, ta có quyền vui thì cười, buồn thì lăn ra khóc, giận thì chiến tranh lạnh. Thế nhưng, sẽ đến một thời điểm, khi mà bạn đã đi qua bao mùa nắng, tắm ướt dưới bao trận mưa rào và chạy nhảy đuổi theo bao cơn gió,… Bấy giờ bạn sẽ nhận ra, không phải mùa nắng nào cũng đẹp, không phải ai cũng sẵn sàng trao cho bạn vòng tay ôm ấm áp những khi lạnh, không phải ai cùng dừng lại chỉ vì cảm xúc của một người,… Tuy hiện giờ ta đang còn cô đơn, chưa tìm được bến đỗ nhưng đến lúc nào đó, điều bạn cần, đơn giản chỉ là một cuộc sống và một tình yêu bình yên bên duy nhất một người. Tôi đã dành 1 phần thanh xuân để ở một nơi xa hoàn toàn xa lạ, nơi để phát triển tương lai, nơi để nhớ về gia đình, kí ức.

Nhưng rồi, sẽ đến lúc tôi không cần phải chứng minh cho cả thế giới biết tôi hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ cần tôi và nửa yêu thương thấu hiểu là đủ. Tôi sẽ là người đang yêu và yêu một cách hạnh phúc.Tôi có thể là người đang phải hờn giận vu vơ, và hay ghen, yêu xa trong một cuộc tình nhiều cung bậc nào đó.Tôi sẽ là người độc thân hoàn mỹ trong mắt nhiều người, và chứng minh rằng một mình vẫn ổn.

Image result for cô đơn

Đàn ông hay phụ nữ rồi cùng sẽ đến lúc muốn được bình yên bên một nửa yêu thương duy nhất. Có người sẽ cho rằng, sự bình yên được nhắc đến này sẽ dễ khiến con người ta cảm thấy tẻ nhạt, và tình cảm sẽ bớt nồng nhiệt như thuở ban đầu. Nhưng không, chính khi bạn muốn bình yên bên một ai đó, là khi tình yêu của bạn đã trở nên trưởng thành và thiêng liêng hơn. Bạn chỉ cần chờ đợi, đừng quá nóng vội, mọi thứ rồi cũng sẽ tốt thôi.

Rồi đến một lúc nào đó, dù cả thế giới có quay lưng lại với bạn, cũng sẽ có người luôn ở bên bạn không rời. Ai đó sẽ không cần bạn phải lên tiếng cũng sẽ đưa bờ vai cho bạn tựa nương. Ai đó sẽ im lặng lắng nghe tiếng lòng bạn. Ai đó sẽ cho riêng mình bạn quyền phá vỡ mọi nguyên tắc của họ. Ai đó sẽ tạo cho bạn cảm giác an toàn tuyệt đối, bất chấp ngoài kia là bao sức cám dỗ.