Minh Nhí: Anh Thành Lộc giỏi hơn tôi 3, 4 lần nhưng không dạy được

“Mọi người đều thấy anh Thành Lộc diễn giỏi, dàn dựng kịch siêu đẳng, biên kịch tài ba nhưng dạy không được” – nghệ sĩ Minh Nhí nói.

Mới đây, chương trình Chuyện phố phường đã lên sóng, với khách mời đặc biệt là nghệ sĩ Minh Nhí. Danh ca Trang Thanh Lan vừa thấy Minh Nhí đã thốt lên:

“Tôi phải nói thật, xét về tuổi đời, tuổi nghề ca hát thì tôi nhiều hơn Minh Nhí, nhưng riêng về tuổi hài kịch, diễn xuất, tôi chỉ đáng là học trò của Minh Nhí.

Minh Nhí: Anh Thành Lộc giỏi hơn tôi 3, 4 lần nhưng không dạy được - Ảnh 1.

Tôi được biết, Minh Nhí là thầy của rất nhiều nghệ sĩ hài nổi tiếng như Việt Hương, Thúy Nga”.

Nghệ sĩ Minh Nhí thấy thế liền lên tiếng chia sẻ: “Tôi là thầy của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, ngoài Việt Hương, Thúy Nga còn có Tiết Cương, Hạnh Thúy, Cao Minh Đạt, Quốc Thuận, Thu Trang. Thế hệ trẻ sau này, học trò của tôi có Xuân Nghị, Tuấn Dũng, Minh Dự.

Nhiều người hay hỏi tôi, giữa diễn trên sân khấu và làm thấy dạy học thì công việc nào khó hơn. Tôi thích cả hai công việc này và thấy cái nào cũng khó hết.

Thậm chí, trong nghệ thuật, tôi không chỉ diễn hài mà còn diễn bi, diễn cải lương, hát ca nhạc. Lĩnh vực nào tôi cũng làm, cũng mê và thấy được cái khó của nó.

Tuy nhiên, ca hát thì tôi chỉ võ vẽ cho vui chứ không dám múa rìu qua mắt thợ, đó không phải sở trường của tôi”.

Minh Nhí: Anh Thành Lộc giỏi hơn tôi 3, 4 lần nhưng không dạy được - Ảnh 3.

Khi được hỏi quan điểm về việc thầy giỏi mới dạy hỏi hay diễn viên giỏi mới dạy giỏi, Minh Nhí nói:

“Tất nhiên, tôi quan niệm, một người thầy giỏi mới dạy giỏi chứ không phải diễn viên giỏi thì dạy giỏi. Tôi lấy ví dụ từ anh Thành Lộc, người mà tôi thừa nhận giỏi hơn tôi gấp 3, 4 lần. Dù đẳng cấp anh Thành Lộc hơn tôi nhiều lần như thế nhưng anh ấy vẫn tự nhận không dạy được, chỉ diễn được thôi.

Rõ ràng, mọi người đều thấy anh Thành Lộc diễn giỏi, dàn dựng kịch siêu đẳng, biên kịch tài ba nhưng dạy không được.

Minh Nhí: Anh Thành Lộc giỏi hơn tôi 3, 4 lần nhưng không dạy được - Ảnh 4.

Minh Nhí và Việt Hương

NSND Hồng Vân diễn cũng xuất sắc, còn làm đạo diễn, tổ chức sân khấu các kiểu. Nhưng chính Hồng Vân cũng tự nói dạy không bằng tôi.

Tôi dạy được nhiều học trò vì sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh, tôi được gọi về dạy tại trường. Để đứng lớp được, tôi phải đi học nghiệp vụ sư phạm mất 3 năm trời.

Anh Công Ninh ngày đó là trưởng khoa Diễn viên trường Sân khấu. Tôi muốn làm thầy giáo phải đi theo anh Công Ninh học suốt 3 năm trời.

Sau 3 năm đó, hội đồng giáo viên mới chấm điểm xem tôi có đủ năng lực sư phạm hay không rồi mới chấp nhận cho tôi vào giảng dạy tại trường.

Và sau 3 năm đi học, lần đầu tôi có một lớp riêng để chủ nhiệm. Đó chính là lớp của Việt Hương, Thúy Nga.

Minh Nhí: Anh Thành Lộc giỏi hơn tôi 3, 4 lần nhưng không dạy được - Ảnh 5.

Vì thế nên bao nhiêu tâm huyết, kiến thức, học thuật tích lũy được, tôi đổ dồn vào lớp học đó nên các học trò đầu tiên của tôi đều thành công rực rỡ như Thúy Nga, Việt Hương, Hạnh Thúy, Tiết Cương, Trọng Hiếu, Trần Bùm, Cao Minh Đạt.

Không chỉ riêng tôi, tôi thấy nhiều anh chị ca sĩ đi hát rất thành công nhưng dạy học trò cũng giỏi như Chung Tử Lưu chẳng hạn. Tuy nhiên, nhiều anh chị ca sĩ cũng tự nhận mình chỉ hát được chứ dạy thì chịu”.